1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do chia tay người yêu của các bác *************

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi idunthoium, 15/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nala031

    nala031 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chia tay anh số 1 vì anh ý vừa giàu, vừa già chỉ muốn cưới ngay, mà mình trẻ con chỉ muốn thử cảm giác yêu nó thế nào. Thôi chia tay để anh ý lấy vợ ngay tháng sau...>> buồn mất 3 phút.
    Chia tay anh số 2 vì anh ấy vừa đẹp trai, vừa lãng mạn, mà mãi chẳng nói năng gì đến chuyện cưới hỏi, mình thì đến tuổi rùi, hic. Thôi chia tay để anh ấy tiếp tục đi tìm người tình trăm năm.
    Vừa buồn, vừa tức nhưng tự ái cao quá, không xuống được.
    Nói chung chia tay rồi, không muốn có quan hệ gì hết, tránh phiền phức, vì đằng sau cuộc chia tay nào cũng có ít nhiều nỗi đau.
  2. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Lý do chia tay của tớ thì ko có
    Nhưng lý do chia tay của người yêu tớ thì có. Đó là kiếm được anh khác ngon lành cành đào hơn :))
  3. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Fang nhau rồi mà vẫn làm bạn tốt đc thì nguy hiểm nhờ
  4. nacabaxa

    nacabaxa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Nhục nhất là cái kiểu cáo thích mình thì mình ko dám chủ động, đến khi thấy nó bắt đầu thích đứa khác thì mình mới chủ động. Thói đời cái lúc cáo bắt đầu thích người khác thì nhảy vào cũng đồng nghĩa với việc ăn đá. Giờ cứ chập chà chập chờn, bạn thân chả ra bạn thân,chả còn hay nc với nhau nhiều như trước nhưng mà có chuyện gì bức xúc vẫn cứ tìm nhau an tủi, tiến lên nữa thì ko đc rồi, vì gái lỡ kiêu còn zai thì cũng nhụt rồi
  5. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    ********
  6. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    đi xa, xa mãi. không phải chết đâu đấy
    cũng đã 2 năm rồi.
  7. thuypt1901

    thuypt1901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    1. Chủ yếu lý do là chán hay do bị xúc phạm nặng nề .
    2. Chia tay xong rất khó có thể bạn bè bình thường được nếu lý do chia tay là lý do thứ 2 ở trên .
  8. kiss_your_past_good_bye

    kiss_your_past_good_bye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    1
    giống trường hợp mình thế.giờ muốn yêu người khác thì lại thấy tiếc,thấy không thật lòng vì vẫn thích "bạn".thế là cứ cố ngồi đợi.nhỡ đâu duyên số,lại yêu nhaugiấc mơ chỉ là giấc mơ.chán!
  9. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Mới gặp thấy anh phong độ , lịch lãm nên phải lòng
    Yêu được 1 thời gian dài mới lò cái đuôi ra ...
    Chán ... bỏ ... Đi tìm người khác hợp hơn

  10. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0

    Điển hình của yêu vì cái mã ... rồi cả thèm chóng chán ...
    Con ng có ai hoàn hảo ko tì vết , có cái tốt thì fải oos cái xấu ... yêu thương thì hãy vô đk , yêu là yêu có thế thoi thu về làm mưa ko ngớt ... thậm chí chỉ cần cho chẳng bao h cần fải nhận lại gì hết ...
    Còn đi kén chồng , tuyển ng yêu làm mác thì hem nói ...

Chia sẻ trang này