1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do chia tay người yêu của các bác *************

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi idunthoium, 15/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thường nói là ko hợp nhau nhưng chỉ 1 số ít là đúng thôi.Vì những đôi yêu nhau đên tận 6,7 năm trời,chia tay cũng nói là ko hợp nhau.nếu ko hợp sao ko chia tay sớm hưon đi.Theo tớ thường vì lí do có người thứ 3, or do ngăn cản từ phía gia đình, địa lí ...
    Còn về chuyện chia tay có nên là bạn hay ko hả? Tớ nghĩ là có,nhưng con tuỳ vào hắn ta là người thế nào,bởi vì có nhiều tên thích làm phiền và chơi đểu để trả thù.Còn suy xét !
  2. hoxuzee

    hoxuzee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    lý do chia tay ư!?
    anh ko làm em thỏa mãn...
  3. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Tại đang yêu , mẹ bạn gái cho 1 câu : Chúng mày cưới nhau xong , tao với bố nó về ở với chúng mày cho nó vui !
    Về luôn !
  4. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Chia tay vì có ng t3 và tính tình thay đổi nhiều quá
    Cảm thấy mình đã làm đúng điều này
  5. tung_nk0204

    tung_nk0204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chia tay vì đã chán nhau, nhưng 1 trong 2 ng` nếu đã thấy chán, thì nên chủ động chia tay, chứ đừng có nhập nhèm, hok nói thẳng ra, làm ng` kia mất công đóan giá đoán non hok hỉu ng` ta còn yêu mình nữa hay hok, mệt mỏi lắm...........
    Chia tay xong hok thể là bạn được, 1 là vẫn còn thấy có cảm xúc, 2 là hết hẳn cảm xúc òy thì lại thấy ghét hok chịu nổi
  6. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Chứng kiến mới biết có trường hợp là do bố mẹ cấm đoán thật. Nói chung tớ nghĩ có người cho rằng bố mẹ có yêu đâu mà cấm, rồi là phải đấu tranh, nhưng sự thật là có đấu tranh được mãi ko?? âm thầm đấu tranh mãi rồi, ko muốn ny mình khổ sở vì phải trải qua tình trạng mệt mỏi cùng mình chẳng hạn, lại bị bố mẹ mình nói mát mẻ, động chạm nữa chứ, ấy thế mà đến lúc cắn răng chia tay, bị ny bảo là: bạn anh bảo là yêu là phải đấu tranh chứ, rồi là bạn anh bảo là: hay em có người khác, ặc ặc.. .
    Nghĩ đến những câu nói bạn anh này nọ bực chứ, yêu nhau mà chẳng hiểu ny mình sao mà lại cứ để bạn bè nói. Đã thế khi hỏi, thế yêu thêm 4,5 năm nữa, anh có chắc lấy em ko?? phán nguyên 1 câu: cũng ko chắc thật
    Hơn nữa, bố mẹ có cấm chắc hẳn có lí do chính đáng, và cũng chỉ là muốn tốt cho mình mà. Yêu thắm thiết chăng nữa, đến lúc bảo thôi, mà nghi mình có bồ thì cứ phải gọi là đáng ăn đấm, nhờ.
  7. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bố mẹ muốn điều tốt cho mình thật nhg bố mẹ ko hiểu, và thậm chí ko chịu hiểu tình cảm 2 đứa, rằng 2 đứa thực sự yêu nhau... bla bla bla... Cả 2 cùng mệt mỏi>>> chia tay
  8. phu_doi4

    phu_doi4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Đã bác nào bỏ vì lý do đi xem bói chưa?
    Như thế có chuối không nhỉ
  9. rock_beauty

    rock_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    1. Chia tay vì ko có cùng mục đích sống --> ko thể đi cùng nhau trên một con đường. Haiz, lúc yêu còn quá trẻ nên ko nhận ra.
    2. Vì chơi với nhau đã hơn chục năm rồi nên sau khi chia tay vẫn rất tôn trọng, ủng hộ nhau. Tuy nhiên, hạn chế gặp và tế nhị trong cư xử để ko làm cho nhau khó xử trong mối qua hệ mới.
    That''s all!
  10. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Em mới chia tay 1 lần :
    - Vì không có tình cảm, chỉ tại anh ấy kưa dẻo nên nể thôi, cũng chưa nhận lời, chưa cầm tay chỉ mới bật đèn xanh thôi. Sau 1 tháng gặp Lão béo nhà em bị sét đánh vỡ đầu nên dứt liên lạc luôn với anh kia.
    - Thời gian đầu bị anh kia nói xấu bla bla.....sau gần 2 năm gặp lại thì vẫn nói chuyện bình thường, nói chung vẫn làm bạn được.

Chia sẻ trang này