1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do cho 1 tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hai_linh, 05/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Lý do cho 1 tình yêu

    vừa đọc được 1 bài viết , thấy hay nên post mọi người cùng đọc...

    Lý do cho một tình yêu



    " ... anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì em lạc quan, anh yêu em vì em quan tâm đến người khác..." (!!!


    Một cô gái hỏi bạn trai của mình:

    - Tại sao anh yêu em?
    - Sao em lại hỏi anh như thế, làm sao anh tìm được lý do chứ! - Chàng trả lời.
    - Không có lý do gì tức là anh không yêu em!
    - Em không thể suy diễn như vậy được
    - Những bạn trai của em luôn cho cô ấy biết lý do mà họ yêu ấy.
    - Thôi được, anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì em lạc quan, anh yêu em vì em quan tâm đến người khác.

    Cô gái cảm thấy rất hài lòng.

    Vài tuần sau cô gặp một tai nạn khủng khiếp, nhưng thật may cô vẫn còn sống. Bỗng nhiên cô trở nên cáu kỉnh vì cảm thấy mình vô dụng. Vài ngày sau khi bình phục, cô gái nhận được một lá thư từ bạn trai của mình:

    "Chào em yêu!

    Anh yêu em vì em xinh đẹp. Thế thì với vết sẹo trên mặt bây giờ anh không thể yêu em được nữa.

    Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ em có làm được việc gì đâu. Vậy thì anh không thể yêu em được.

    Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế em đang ngồi xe lăn, đây không phải là lý do giúp anh có thể yêu em.

    Anh yêu vì nụ cười của em nhưng cả tháng nay rồi anh chẳng thấy em cười, anh có nên yêu em nữa không?

    Anh yêu em vì em lạc quan, bây giờ anh không yêu em nữa vì lúc nào em cũng nhăn nhó than vãn.

    Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng bây giờ mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều Anh không nên yêu em nữa.

    Đấy, chẳng có lý do gì để anh phải yêu em, thế mà anh vẫn yêu em. Em có cần một lý do nào nữa không, em yêu?"

    Cô gái bật khóc và chắc chắn cô không còn biết một lý do nào nữa.

    Còn bạn, bạn có bao giờ hỏi những người thân của bạn lý do tại sao họ yêu bạn không? Tình yêu đôi khi không nhất thiết phải cần một lý do.

    Bởi vì em ạ, đơn giản là anh yêu em!"(st)

    Đã có những lúc mình tự hỏi lý do của tình yêu, tự dùng lý trí để trả lời, cảm thấy hợp lý nhưng mà sao vẫn còn điều gì đó ko thể lấp đầy bằng một câu trả lời...
    Vậy mà giờ lại thấy hài lòng với 1 câu trả lời vô tình từ một ai đó cho câu hỏi của chính con tim mình...
    Có lẽ đúng thật,Tình yêu đôi khi ko cần 1 lý do...mà không , chẳng phải là đôi khi , rõ ràng chẳng có lý do nào cả , em chưa từng biết 1 lý do nào cả . Chỉ biết yêu và yêu hết mình , vậy thôi , anh nhỉ !
  2. Copernicus

    Copernicus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    tớ thích ấy vì ấy hay tặng quà cho tớ? ( nếu chỉ vì thế thì tớ đã thích rất nhiều người rồi, vì không phải chỉ mình ấy là biết tặng quà cho tớ)
    tớ thích ấy vì những lúc tớ ốm ấy luôn ở bên ?( những người thân của tớ cũng làm như thế được)
    tớ thích ấy vì ấy lo cho tớ những khi thấy trời mưa?( đã có hơn một người nhắc tớ mang áo mưa mỗi khi thấy giông về )
    tớ thích ấy vì dáng người cao cao, thông minh của ấy?( bên cạnh tớ không chỉ có mình ấy là có được dáng người cao)
    tớ thích ấy vì ấy học giỏi? ( vậy thì chắc tớ sẽ thay người yêu như thay áo vì bây giờ những người học giỏi là không ít)
    vậy rốt cuộc vì sao tớ thích ấy nhỉ? nếu tớ nói được thì đấy là giây phút mà tớ không còn thích ấy nữa, tớ không có câu trả lời cho câu hỏi mà chính mình đưa ra. Chỉ biết rằng ấy có nhiều cách biểu hiện niềm vui, nhưng có một nụ cười ấy chỉ dành riêng cho tớ, chỉ làm thế mỗi khi nhìn thấy tớ thôi, ấy nhỉ
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    "Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau". Rất thích câu hát này và thấy hoàn toàn đúng, ko thể lí giải được tình yêu.
  4. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Lí do cho 1 tình yêu.Thật ra lí do rất đơn giản nhưng mọi người không để ý thấy thôi.
  5. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Tớ khoái yêu ko có lý do hơn.Đỡ phải nghĩ và trả lời câu hỏi "Anh yêu Em vì cái gì?"Nói chung là vì tất cả những gì khiến anh yêu em,có thế thôi tin hay ko thì tuỳ,đừng hỏi nhiều cáu lên ko yêu nữa là hết hỏi đấy..........
  6. Mat_Lech82

    Mat_Lech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    " Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu " - bác Trần Tiến nhà ta đó.
    Tuy vậy cũng chỉ là đôi khi mà thôi !
    " Có thực mới vực được đạo " - Câu này của các cụ truyền lại !
  7. blackorwhite_83

    blackorwhite_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ tới anh đơn giản vì cảm giác anh mang lại cho em khác với tất cả những người khác...
    Em thích nói chuyện với anh vì cách em xưng hô với anh cũng khác với tất cả những người khác...
    Em nhớ tới anh tất cả những lúc buồn vui vì anh luôn mang lại cho em cảm giác bình yên và ấm áp, dù thời gian em gặp anh ít hơn rất nhiều so với những người khác...
    Và em có thể viết những dòng này về anh vì em biết anh sẽ chẳng biết là em viết về anh
    ...gone with the wind...
  8. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Hay hay, khi nào mà em hỏi thì cứ bê cái này ra.

Chia sẻ trang này