1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do cho một tình yêu- Khi ta yêu ( trang 3)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi christy166, 27/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Lý do cho một tình yêu- Khi ta yêu ( trang 3)

    Bài này cũng khá hay đấy.
    LÝ DO CHO MỘT TÌNH YÊU

    Một cô gái hỏi bạn trai của mình:
    - Tại sao anh yêu em?
    - Sao em lại hỏi như thế, làm sao anh tìm được lí do gì chứ! - Chàng trai trả lời.
    - Không có lí do gì tức là anh không yêu em!
    - Em không thể suy diễn như vậy được.
    - Nhưng bạn trai của bạn em luôn nói cho cô ấy biết những lí do mà anh ta yêu cô ấy.
    - Thôi được anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì em lạc quan. Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác.

    Cô gái cảm thấy rất hài lòng.
    Vài tuần sau, cô gái gặp một tai nạn khủng khiếp nhưng thật may, cô ấy vẫn còn sống. Nhưng cô trở nên cáu kỉnh vì cảm thấy mình vô dụng.
    Vài ngày sau khi bình phục, cô gái nhận được một lá thư từ bạn trai của mình.

    "Chào em yêu!
    Anh yêu em vì em xinh đẹp. Thế thì với vết sẹo trên mặt em bây giờ anh không thể yêu em được nữa.

    Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ em có làm được việc gì đâu. Vậy thì anh không thể yêu em được.

    Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lZn. Đây không phải là lí do giúp anh có thể yêu em.

    Anh yêu em vì nụ cười của em nhưng cả tháng nay rồi anh chẳng thấy em cười. Anh có nên yêu em nữa không?

    Anh yêu em vì em lạc quan. Bây giờ anh không yêu em nữa vì lúc nào em cũng nhZn nhó, than vãn.

    Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng giờ đây mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều.

    Anh không nên yêu em nữa.
    Đấy, em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà anh vẫn yêu em. Em có cần một lí do nào nữa không, em yêu?".

    Cô gái bật khóc và chắc chắn cô không cần biết một lý do nào nữa. Còn bạn, có bao giờ bạn hỏi những người thân của bạn lí do vì sao họ yêu bạn không?

    Bạn ạ! Tình yêu đôi khi không nhất thiết phải cần một lí do.


    st




    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  2. msginvn

    msginvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    " Tương tư là căn bệnh không bao giờ tìm được Vacxin "
    " Viêm màng túi là căn bệnh trầm kha của kẻ đang yêu"
    " Vì một lý do nào đó mà bạn ko còn yêu người đó nữa thì là vì đơn giản bạn ko con yêu mà thôi,mọi lý do khác đều là ngụy biện"
    "Nếu yêu một người vì người đó đẹp thì thật là khủng khiếp"
    "Tình yêu là mục tiêu để mọi người đeo đuổi nhưng không ai hiểu nó hết"
    Cuối cùng:"Tiền không làm nên được tình yêu nhưng không co nó thì tình yêu sẽ mệt mỏi"
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Quá hay, có thể nói Christy@ đã cho BoySG 1 lối thoát.Cám ơn em!
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  4. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Ừm, C@ post bài này hay đấy, hỏi tại sao tôi có cảm xúc với anh ấy , tại sao tôi lại yêu anh ấy .....thiệt tình là chẳng biết tại sao . Anh ấy là anh ấy , là một người vô cùng đặc biệt chỉ riêng đối với tôi, làm sao biết được mình yêu và thích bởi cái gì? Đâu phải giống như tôi thích cái cốc này vì nó có in hình con pokemon , tôi thích dưa hấu vì nó ngon ,nó đỏ, nó ngọt, tôi yêu hoa hồng vì nó thơm , đẹp ........mỗi một sự vật , mỗi một vấn đề đều có lý do cụ thể . Riêng tình yêu , riêng cảm xúc , chẳng thể nào có được một lý do nào cả. À, có đấy , đơn giản là vì...tôi yêu anh ấy ....thế thôi...
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  5. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Một câu nói "hơi bị quen" : "Yêu em vì chỉ biết đó là em" ( trong bài hát : Vì đó là em )
    Có 1 so sánh Xitrum thấy rất đúng ( có lược bớt cho hợp với đề tài ) :
    " Cuộc sống là một tấm gương mà mỗi cá nhân là một mảnh gương nhỏ khác nhau. Con người sống giữa cuộc đời cũng giống như đi trong một căn nhà gương khổng lồ, ở đó mỗi người được/bị ''khía cạnh hóa'' bởi những cá nhân khác, tức những mảnh gương khác, nó xảy ra đồng thời với quá trình họ ''khía cạnh hóa'' ngược trở lại người khác.
    Chẳng hạn nhân vật NA ở đây soi mình trong nhiều tấm gương và nhận thấy trong mỗi tấm gương một chân dung khác nhau về mình. Soi vào P., cô thấy mình gần giống với mình nhất, thấy được những nét cơ bản nhất làm nên cái ''tôi'' của mình, và cô kinh ngạc trước ''chất lượng'' của mảnh gương này."

    Có người gặp được người rất thương mình, đôi lúc mong rằng mình có thể đáp lại tình cảm đó nhưng tình cảm vẫn không phát triễn được, Lý do quan trọng là cảm thấy không đồng cảm với người ta ở 1 số khía cạnh quan trọng, Vì vậy Xitrum nghĩ rằng tình yêu vẫn có nguyên nhân của nó chứ.
    Vẫn có người lầm tưởng giữa tình yêu và sự ngưỡng mộ, vì họ đã khía cạnh hóa 1 mặt của người khác, hay những tình yêu nãy sinh theo kiểu sét đánh, thoạt nhìn thì thấy rằng nó không có lý do nhưng nghĩ kỹ thì vẫn có, và lý do đó là sự ấn tượng. Xitrum vẫn không cho đó là tình yêu mà đó chỉ là bước khởi độgn quan trọng để nãy sinh tình yêu, từ cái nhìn và thiện cảm ban đầu cùng với thời gian sẽ nhận ra chất lượng của tấm gương đó thế nào, mình được phản chiếu trung thực đến mức nào và ngược lại...
    "Người ta lấy lửa để thử vàng, lấy thời gian để thử tình yêu", thời gian để hiểu về nhau, để nhận ra mình có đồng cảm với người ta không...cùng với thời gian, hình ảnh phản chiếu trong tấm gương đó càng thực và có thể yêu nhau không chính là ở đó.
    Nếu nói rằng gặp lần đầu hay gặp vài lần mà yêu, hic, vì vậy yêu mà không bít lý do, hic => một là xạo, hai là ... khó mà bền lém hichichic
     
     
    Gieo hành vi ta gặt thói quen,Gieo thói quen sẽ gặt tính cách,Gieo tính cách thì gặt số phận.
  6. Usyd12A

    Usyd12A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hay quá !!!! Thank you Christy hehheh. Té ra là cũng có nhiều anh ko biết tại sao hhehhee. Cool !!!
  7. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0

    Nếu chỉ chăm chăm đi tìm lý do cho một tình yêu thì đó ko còn là tình yêu mà chỉ là sự thiệt hơn của một mối tình
    Có vài ý kiến ở đây cũng hay lắm. Pàkon vào xem nhé...
    http://www.ttvnol.com/83SG/252630/trang-1.ttvn
    Looking
  8. haiauxaxu

    haiauxaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    đây là bài thơ của một người bạn of HA@. Thấy cũng hợp với topic này nên post lên, mọi người đọc cho vui há
    ANH YÊU EM
    Anh yêu em với tất cả tấm lòng
    Không chỉ bởi vì em đâu nhé
    Em có biết tâm hồn anh lặng lẽ
    Bất chợt tuyệt vời khi ta sống bên nhau
    Này em yêu anh đã biết từ lâu
    Cảm ơn em vì những điều tốt đẹp
    Em hi sinh mình cho cả đôi ta
    Lời yêu em..anh nói rất thật thà
    Em đánh cắp tâm hồn anh đi mất
    Tin anh đi, trái tim anh chân thật
    Em cảm nhận được gì khi đặt nhẹ bàn tay
    Những dại khờ như gió thoảng qua mây
    Hình bóng em không thể nào phai nhạt
    Dẫu cuộc đời có bụi mờ gió cát
    Ánh sáng từ em vẫn huyền ảo lạ thường
    Anh vẫn gọi em hỡi cô bé dễ thương
    Thế gian này liệu nơi nào có được
    Vẻ diu dàng- nàng công chúa của tôi
    Anh yêu em đơn giản chỉ thế thôi
    Em giúp anh cảm thấy mình có ích
    Hãy nói đi em đôi lời giải thích
    Tâm trí anh, em cất giấu nơi đâu??
    Em nghe gì? Dòng thời gian trôi mau
    Em đừng nhặt những giận hờn vô nghĩa
    Hãy lấy cho mình những lời hát ngân nga
    Những lời lẽ giáo điều nào giúp ích cho ta
    Số phận có tạo nên con đường đi tốt nhất
    Anh xin hứa sẽ kô bao giờ đánh mất
    Niềm hạnh phúc em dã tạo nên trên thế gian này
    Đâu cần dấu hiệu gì, đâu cần phút chạm tay
    Cũng chẳng cần nói những lời thừa thải
    Anh yêu em lúc này và mãi mãi
    Bởi em là bạn đời đích thực của lòng anh.
    (NPT)
    Without love...life is meaningless
     
  9. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Thank you



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  10. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Con gái là như thế
    Ngày xửa ngày xưa, có một chàng hoàng tử bị mụ phù thuỷ yểm bùa. Lời nguyền của mụ là vị hoàng tử mỗi năm chỉ có thể nói một từ duy nhất. Tuy nhiên chàng ta có thể tiết kiệm từ được nói của năm trước để nói trong năm sau. (Lúc này thì rất tiếc là chưa có viết thư hay là ngôn ngữ cử chỉ). Một ngày, hoàng tử gặp một nàng công chúa xinh đẹp, (đôi môi bằng hồng ngọc, tóc bằng vàng và cặp mắt bằng đá saphire?) và yêu nàng say đắm.

    Điều khó khăn hơn cả là hoàng tử phải kiềm chế không nói một lời nào trong suốt 2 năm để có thể nói với nàng công chúa một lời "Em yêu". Nhưng khi thời gian 2 năm sắp hết thì vị hoàng tử của chúng ta lại muốn nói với công chúa rằng anh vô cùng yêu nàng.

    Bởi vậy, hoàng tử phải đợi thêm 3 năm không được nói nữa (tổng cộng là 5 năm trong im lặng).

    Nhưng tới cuối thời hạn 5 năm, hoàng tử lại muốn hỏi cưới nàng công chúa. Vì thế chàng đợi thêm 4 năm nữa không nói một lời.

    Cuối cùng, 9 năm chờ đợi cũng đã kết thúc. Niềm vui của hoàng tử tràn ngập. Chàng đưa công chúa đến khu vườn tráng lệ của hoàng gia, nắm lấy tay cô và nói bằng giọng đầy xúc động "Em yêu. Anh yêu em! Mình cưới nhau nhé?" Nàng công chúa đang bận gài mái tóc vàng ra sau đội tai xinh xắn, nên nàng đang bị mất tập trung, chưa nghe rõ chàng ta nói gì. Nàng hé đôi môi hồng ngọc hỏi lại : "Gì cơ ạ?"



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.

Chia sẻ trang này