1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do cho một tình yêu- Khi ta yêu ( trang 3)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi christy166, 27/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Từ đầu đến cuối nói ra toàn thấy Tình yêu chẳng có lý do rồi, nhưng chỉ có điều khi nó mất đi thì lại có rất nhiều lý do, thế đấy!!! Chẹp chẹp chẹp...Kỳ quặc quá!!!
    Thôi về đi đường trần đâu có gì.
  2. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Yêu anh vì chỉ biết đó là anh!
    Thế thôi, lý do gì nữa?
    Tui iu phim Han Quoc
  3. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Vậy kết luận cuối cùng có nghĩa là tình yêu không có lý do.
    Đúng rồi đó, không sai chút nào. Nhưng yêu là một chuyện mà hôn nhân là một chuyện. Yêu thì không cần lý do, nhưng tiến tới hôn nhân, xây dựng một gia đình thì chắc chắn là phải cần lý do. Nhiều người yêu nhau mà không lấy nhau được cũng vì cái lẽ này. Ngẫm thử coi đúng không!!
    Anh yêu ai là quyền của anh, không ai ngăn cản được anh, và bản thân anh cũng chỉ biết là mình yêu. Nhưng khi đề cập đến vấn đề hôn nhân và gia đình chắc chắn là sẽ có nhiều lý do tác động: trên thì có ông bà cha mẹ, xung quanh thì có bạn bè và sự nghiệp, xa hơn nữa là tương lai đời con của anh.
    Khi nghĩ đến hôn nhân thì anh (chị) sẽ phải xem xét:
    - Khi có người vợ (chồng) như vậy thì có được sự đồng tình của Cha Mẹ hay không?
    - Khi lấy một người vợ (chồng) như vậy thì bạn bè có tôn trọng và đối xử với mình như trước hay không?
    - Khi lấy được người vợ (chồng) như vậy thì sự nghiệp và tương lai mình có thăng tiến hay là về quê cuốc đất?
    - Và cái điều nữa là khi lấy được người vợ (chồng) như vậy thì con của mình có đẹp đẽ, ngoan ngoãn, thông minh, nên người hay không?
    Những ai có suy nghĩ kĩ về vấn đề này thì sau khi kết hôn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.
    Còn những ai không cân nhắc kĩ, chỉ tin vào tình yêu, sau khi kết hôn gia đình sẽ rất dễ đổ vỡ, nếu không thì cũng sẽ có một cuộc sống cam chịu và khổ hạnh.
    Được drpth sửa chữa / chuyển vào 04:15 ngày 10/02/2004
  4. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    KHI TA YÊU
    Khi người ấy đang có mặt ở đây mà bạn giả vờ thờ ơ rồi khi người ấy vắng mặt, bạn lại bắt đầu đi tìm kiếm.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    Mặc dù xung quanh bạn có nhiều người luôn khiến cho bạn cười nhưng ánh mắt và sự chú ý của bạn chỉ luôn hướng về người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    Mặc dù người ấy đã gọi điện về thông báo rằng máy bay hạ cánh an toàn nhưng không ai trả lời điện thoại. Bạn vẫn luôn chờ đợi cuộc gọi ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    Bạn luôn thích thú với một email ngắn ngủn từ người ấy mà lờ đi những email thật dài của nhiều người khác.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    Khi bạn thấy mình không thể xóa đi tất cả những mẩu tin trong Inbox hay trong Send Items chỉ bởi vì một email từ người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    Khi bạn có một cặp vé đi xem phim. Điều đầu tiên bạn nghĩ đến là sẽ cùng đi với người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    Bạn luôn tự nhủ rằng "người ấy chỉ là bạn thôi" nhưng bạn nhận ra mình không tránh khỏi sự thu hút của người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    Khi bạn đọc những dòng chữ này, nếu có ai đó xuất hiện trong đầu bạn.
    Lúc đó, bạn đã yêu... và đã yêu người ấy...
    Bạn đọc xong mà người bạn nghĩ là Christy thì nhớ nhắn YM cho Christy biết nhen. Để biết đường mà ...chạy......lấy đà
    Được christy166 sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 17/02/2004
  5. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Cái bài này hay à nha .
    Gà Chít-ti cho MMF mượn vác sang 82HN triển lãm nhá.
    -------------------------------------Imagine me and you ... day and night ... dog and cat ...virus and chicken ...... so happy together ...Bababababababbab ...
  6. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Nhớ trả tiền bản quyền ah nha. Gà 81 xì gòn.



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  7. Joca

    Joca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  8. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Christy@ lâu rồi. Đúc kết kinh nghiệm.
    Lâu nay, chờ thời cơ để được phát hành.
    tiếc thay, toàn gậy ông đập lưng ông ,
    hix hix
    Nhưng suy đi tinh lại, hình như có 1 lý do ko thể tránh khỏi : Đó là VẤN ĐỀ TIỀN ĐẦU !!!
     Xuân ơi Xuân đã về !!!
    Có nổi vui nào vui hơn ngày Xuân đến !!!
  9. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Những ngôi sao giấy...!!!


    Chàng và nàng quen nhau khi chàng còn là 1 anh học trò lớp 12 và nàng là cô nữ sinh 11.Theo thời gian tình bạn của họ đã trở thành 1 tình yêu đẹp nhất của thời học sinh.Nàng thì có tâm hồn lãng mạn,còn chàng thì thực tế hơn.Cuộc tình của 2 người 2 bên gia đình đều đồng ý.Thấm thoát cuộc tình của họ đã được 10 năm,chàng bây giờ đã là 1 bác sĩ và nàng đã là 1 cô giáo dạy Văn xinh đẹp,nhưng cả 2 vẫn còn giữ được những lãng mạn và những ân cần thời yêu nhau.Mỗi năm sinh nhật của chàng nàng đều tặng chàng 1 trái tim thủy tinh đựng đầy những ngôi sao bằng giấy do chính tay nàng xếp kèm theo 1 tấm thiệp ghi duy nhất 1 lời chúc duy nhất:"Mỗi ngôi sao sẽ ban cho anh một điều ước và em mong anh năm nào cũng có 1 sinh nhật thật hạnh phúc",trong suốt 10 năm trời,món quà đó tuy đơn sơ nhưng được chàng rất nâng niu và trân trọng.
    Ngày mà đánh dấu cuộc tình của 2 người được 10 cũng đúng ngay ngày sinh nhật của nàng,tối hôm đó chàng đã mang tặng lại nàng tất cả những ngôi sao giấy mà nàng đã tặng chàng mỗi sinh nhật trong 10 năm qua.Khi nhận được những ngôi sao giấy của chính mình nàng thật sự ngạc nhiên lắm nhưng nàng đã bật khóc khi khám phá ra được điều bí mật bên trong những ngôi sao giấy đó,thì ra trong mỗi ngôi sao đều được chàng ghi nắn nót dòng chữ:"điều ước duy nhất của anh là cưới được em làm vợ".
    Rồi họ trở thành vợ chồng,tưởng rằng họ sẽ được hạnh phúc bên nhau mãi mãi,nhưng không ngờ chỉ 2 năm sau,vào một ngày không may,nàng bị tai nạn và đã chết trên đường đến bệnh viện khi chưa gặp mặt người chồng của mình lần cuối.Khi nghe tin nàng bị tai nạn và đã chết chàng như người mất hồn,trong suốt thời gian dài chàng tìm quên trong men rượu,không màng đến mọi chuyện xung quanh kể cả việc làm của mình,cha mẹ hai bên khuyên hết lời cũng không làm cho chàng tốt hơn. Mọi người đều tưởng sau cái chết của nàng chàng sẽ bị băng hoại hoàn toàn,nhưng không,sau 1 thời gian đau buồn chàng đã đứng dậy lại được,vui vẻ và chấp nhận số phận của chính mình,chàng lao vào công việc và đã cứu sống được rất nhiều người,mọi người tưởng chàng đã quên đi nàng, quên đi chuyện cũ nhưng không nàng vẫn còn mãi trong lòng của chàng,mỗi năm vào sinh nhật của mình chàng tự tay xếp tặng mình những ngôi sao giấy giống như ngày trước nàng đã tặng chàng và năm nào cũng là 1 điều ước giống nhau nhưng mãi mãi điều ước này của chàng sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.....



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  10. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Bài của C@ hay quá đi thôi. Có thể nói C@ có những bài về Tình Yêu hay thật! Và nó làm cho mình suy nghĩ nhiều và thấm thía nhiều...
    Ngày trước, khi còn là SV, một người đã tặng mình bài thơ: Khi Biết Yêu Người Ta Bắt Đầu Nói Dối ấy, mình chỉ thích có 1 câu:
    ...Bài hát anh hát cho cả lớp nghe chung,
    Sao anh mắt cứ nghiêng về một phía???...
    Tui iu phim Han Quoc

Chia sẻ trang này