1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do cho một tình yêu- Khi ta yêu ( trang 3)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi christy166, 27/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Tớ không thích sao lắm . Một điều ước giản dị là có một người tặng một cái lọ hoặc cái gì cũng được trong đó có nhưng viên giấy vo tròn ,trong mỗi viên giấy ấy có ghi một vài dòng kể và yêu thương ,nhớ nhung hờn ghét . Mỗi khi mình nhớ ,buồn lại lấy một viên ra đọc ,chắc sẽ ấm áp hơn nhiều . Hì , tớ thích điều đơn giản hơn là những cái hoáng tráng .
    Có một câu chuyện thế này :
    Chàng ở một mình , sự cô đơn và tính tình hơi quái dị làm cho chàng trở nên khô khốc . Một ngày đến lớp học trong tình trạng mắt nhắm mắt mở , chàng phi đến lớp và kiếm đại một chỗ cạnh của sổ - ngồi chỗ khuất và cạnh của sổ là một sở thích của chàng . Vô tình hôm đó chàng cũng cũng biết cô bạn cùng lớp thích như vậy vì chàng ngồi đúng vào chỗ của cô hay ngồi . Hôm đó đi về có vài câu hỏi trong đầu và chàng có nở một vài nụ cười khá ngây ngô . Phải chăng rung động ???
    Sau lần đấy thi thoảng hai người cũng có hỏi thăm nhau ,nhưng mà đương như cũng chỉ là xã giao . Tuy nhiên chàng bắt đầu chú ý đến cô ấy trong n-m đứa con gái trong lớp . Một hôm vô tình cô ấy hỏi :" Cậu sao gày thế ,tớ thấy càng ngày càng gày" . Chàng gượng gạo " Tớ ở một mình ăn uống ngủ nghê thất thường ấy mà " ,rồi vừa cười vừa lảng sang thằng bạn khác . Phải chăng chàng không thích gần gũi hơn với cô ???
    Một kỳ học chẳng có tiến triển nào khả quan cả ,vẫn chỉ là những nụ cười và câu chào khi gặp và mấy câu chuyện vu vơ. Trong một đợt lớp thực tập rất là vô tình nàng biết được nhà chàng ,trong buổi trưa hôm đó nàng có đến nhà chàng chơi . Một sự cố hoàng tráng nhất từ trước đến này là chàng không đi ra ngoài với 5000 cơm bình dân . Cô đến nhà chơi và nấu cơm cho cả nhóm ăn ,chàng chơi Minesweeper nổ liên tục . Ý nghĩ luẩn cuẩn trong đầu " Cô ấy có dáng tất bật giống mẹ mình thật " . Lần này chàng sock thật rồi đúng không ????
    Chàng nhớ rõ lần ấy cô đã kho cá với củ giềng .Cái mùi vị ấy cứ vương vấn mãi . Những lần sau đó chàng đi ăn cơm bụi cũng rụt rè ăn một khúc cá ,nhưng mà không giống như hôm ấy vì thiếu mất giềng . Một hôm chàng đề nghị bác chủ thêm giềng . Bữa ăn hôm đáy chàng thấy vui hơn bao h hết . Về nhà năm trên giường lẩm bẩm " Hoá ra cơm bụi cũng có cái ngon " . Hic,chàng này ngô ngô chưa ??!!
    Hết năm học , cô sang Anh học . Tháng 8 sẽ bay ,chàng có biết nhưng rồi cứ mặc kệ coi như chẳng có việc gì xảy ra . Về nhà nghỉ hè ,nhậu nhẹt tùm lum với bạn cũng có đôi ba giây ý nghĩ là sẽ lên HN để chia tay nhưng rồi câu " nào 100%" làm chàng tặc lưỡi " Có gì đâu " .
    Năm học mới ,lớp có 29 người giờ còn 28 . Cái chỗ cô ngồi giờ nghiêm nhiên thành của chàng . Nhìn trên mắt bài còn vài dấu tích cô để lại ,chàng nhìn và tủm tỉm cười . Hết 2 tuần đầu tiên của năm học mới chang bắt đầu chu kỳ của năm học cũ : 5000 cơm bụi cho một bữa ăn . Bắt gặp mùi vị quen thuộc của cá kho với giềng chàng ngồi thừ người ra , hôm đó chàng thấy không được vui lăm . Về nhà Tuấn Ngọc hát lên câu ".... Mưa hỡi mưa ơi có bao giờ nhớ nắng . Sao ta buồn lại nhớ thương nhau ..." Tối hôm đó chàng viết mail với subjet rất vui có ý bông đùa " Tớ muốn ăn cá kho của cậu " .
    Sau đó mail meo qua lại ,thế là chàng yêu !!! . Cái lý do yêu thì mỗi người mỗi khác ,mà yêu thì cái lý do nào cũng lãng mạn . Hay nhi !!!
                                   ...Gồng mãi đôi chân nghe mỏi quá rồi ...
  2. ngoc_diep0903

    ngoc_diep0903 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay lắm. Cố lên em (@) nhá!!!
    Anh thích ý nghĩa của câu chuyện này.
  3. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Ai mà nói với em câu "Và khi em ra đi, anh không khóc, anh chết" thì em sẽ trả lời rằng .
    Christy 166: thế thì anh đi chết đi....em đã ra đi thật rồi...em đã ra đi nước ngoài rồi



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  4. ngoc_diep0903

    ngoc_diep0903 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà người đấy sẽ nói là : Nhớ em!. Nhớ đến nỗi không mún chết nữa
  5. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    đã có câu trả lời
    Yêu không vì một lý do nào, đó mới là tình yêu thực sự
    (Osacar Wilde)
    Được phale81 sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 07/01/2005
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 07/02/2005
  6. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    thế vẫn không hiểu sao mấy cô hay hỏi : vì sao anh yêu em?!
    khi trả lời: anh không biết tại sao anh yêu em, thì lại bị cho là không biết vì sao yêu tức là không yêu ...
    Ôi mâu thuẩn và phức tạp quá!
  7. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Thế có ai trả lời được không??? Bí mật, mâu thuẫn và phức tạp tạo nên sự quyến rũ của người phụ nữ nếu biết cách sử dụng nó
  8. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    ...hoặc không bí mật, mâu thuẫn và phức tạp cũng tạo nên sự quyến rũ mà không phải lo sợ về cách sử dụng!
  9. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không còn lạc thú một khi không còn là điều bí mật
  10. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Đã nói yêu là không cần lý do. Nếu yêu mà vì lý do nào đó thì chắc chắn không là tình yêu chân thật rùi.

Chia sẻ trang này