1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do cho một tình yêu- Khi ta yêu ( trang 3)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi christy166, 27/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Đừng quay lưng lại với tình yêu khi nó đang ở trước mắt bạn. Đừng đẩy tình yêu đi xa bởi nếu làm thế, 1 ngày nào đó bạn sẽ nghĩ rằng: " Tại sao mình lại để tình yêu bay đi "
    Khi đi theo trái tim mình, đừng lo lắng nó sẽ dẫn đến đâu vì tự trái tim biết đường. Nếu bạn lầm đường lạc lối , hãy dùng cái đầu của mình để trở về nhà
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Tôi cũng suy nghĩ giống bạn
  3. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    yêu anh khi chỉ biết đó là anh. và rồi từ đó em yêu anh không ngại ngần .... MOD ơi xóa giùm bài này. Love MOD nhìu nhìu
    Được phale81 sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 21/01/2005
  4. laoseu

    laoseu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Lý do vì sao anh yêu em!? Nhiều lắm chứ! Nhưng chỉ mình anh biết và anh không cần phải nói ra. Nếu em thực sự quan tâm va muốn biết vì sao thì hãy tự tìm hiểu và cảm nhận.
    Các bạn ơi, theo tôi thì việc gì cũng có lý do cả thôi, và TY cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều "lý do" anh yêu em và "mục đích" anh yêu em là hai khái niêm khác nhau hoàn toàn.
    Em ơi, anh nói nhỏ cho em bí quyết này. Muốn biết vì sao anh yêu em, trước tiên phải biết ai là người bạn thân nhất của anh.
    VỚI ANH, em còn có nhiêu khuyết điểm. Nhưng những ưu điểm của em còn nhiều hơn nữa. Và đấy là lý do vì sao anh yêu em.
    Người ta nói, rằng khi yêu một người thì phải yêu cả những khuyết điểm của người ấy. Khi ấy mới có thể tính chuyện lâu dài đc.
    Chút cảm nghĩ...
  5. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Lý do cho một tình yêu ư?rất đơn giản vì chúng ta là con người
  6. xuka_2000

    xuka_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    14-2

    em cố kiểm soát tình cảm nhưng ko thể đứng vững khi đứng trước " anh " , con người anh kỳ lạ quá , sao sao ấy , em nghĩ mình cũng như bao người khác , ko có khả năng với tới " anh" , chắc ko phải là yêu đâu " anh " nhỉ , nhưng em thích anh vì anh là anh ,lý do mà có lẽ em sẽ còn đau mãi
  7. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Ôi, nếu như yếu mà cũng cần lý do thì ngày xưa đâu mất em như thế!
    Chỉ vì em hỏi tôi: "Vì sao anh yêu em?"
    Mình im lặng. và nàng... từ chối!
  8. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Có một câu chuyện muốn kể mà không biết ghi vào đâu . Đành ghi vào đây vậy. Còn câu chuyện là thế nào hả. Để suy nghĩ đã mà câu chuyện này nghe đồn là có thiệt đó. hehhehe
  9. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Vì sao ta yêu nhau nhỉ?
    - Hm... có lẽ vì ... chúng ta sợ Ế. (hehe)
  10. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của hội trưởng hội độc thân có khác..........ha ha ha.
    Con riêng tôi,trong tình yêu tôi ghết nhất là câu hỏi này?Nó thật vô nghĩaVà nó cho thấy sự thiếu tin tưởng vào tình yêu

Chia sẻ trang này