1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do cho một tình yêu

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Seasky, 22/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Seasky

    Seasky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Lý do cho một tình yêu

    không biết đã có ai đọc bài này chưa, cũng có thể có topic nói về chuyện này rồi, nhưng làm biếng coi lại quá (hihì đề nghị box làm một cái list bài đi, để tìm cho dễ và những người post bài sau khỏi bị trùng lặp


    Lý do cho một tình yêu
    Một cô gái hỏi bạn trai của mình:
    - Tại sao anh yêu em?
    - Sao em lại hỏi như thế. làm sao anh tìm được lý do chứ! - Chàng trai trả lời.
    - Kkông có lý do gì tức là anh không yêu em!
    - Em không thể suy diễn như vậy được.
    - Nhưng bạn trai của bạn em luôn nói cho cô ấy biết những lý do mà anh ta yêu cô ấy.
    - Thôi được anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em. vì em lạc quan. Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác.
    Cô gái cảm thấy rất hài lòng.

    Vài tuần sau cô gái gặp tai nạn khủng khiếp, nhưng thật may, cô ấy còn sống. Nhưng cô trở nên cáu cỉnh vì thấy mình vô dụng. Vài ngày sau khi bình phục, cô gái nhận được một lá thư từ bạn trai của mình.
    "Chào em yêu!
    Anh yêu em vì em xinh đẹp. Thế thì với vết sẹo trên mặt em bây giờ anh không thể yêu em được nữa.
    Anh yêu em vì em giỏi giang, nhưng bây giờ em có làm được gì đâu. Vậy thì anh không thể yêu em được.
    Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn. Đây không phải là lý do giúp anh có thể yêu em.
    Anh yêu em vì nụ cười của em, nhưng cả tháng nay rồi anh chẳng thấy em cười. Anh có nên yêu em nữa không?
    Anh yêu em vì em lạc quan. Bây giờ anh không yeu em nữa vì lúc nào em cũng nhăn nhó, than vãn.
    Anh yêu em vì em quam tâm đến người khác, nhưng giờ đây mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều.
    Anh không nên yêu em nữa.
    Đấy, em chắng có gì khiến anh phải yêu em..........vậy mà........anh vẫn yêu em.
    Em có cần một lý do nào nữa không, em yêu?"

    Cô gái bật khóc và chắc chắn cô không cần biết một lý do nào nữa.

    Tình yêu đôi khi không nhất thiết phải cần một lý do. Còn bạn? Có bao giờ bạn hỏi những người thân vì sao họ thương yêu bạn không?

    (sưu tầm...và......copy hi''hi'')
  2. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là anh chưa từng đọc bài này(ít nhất là cho đến khi vào Topic này) và cũng chắc chắn rằng trong Box ta chưa có ai viết Topic này đâu ...
    Cái ý định làm list cho bài anh cũng đã định làm nhưng nói thật là hơi ngại đó, Box có đến 29 trang với rất nhiều chủ đề, để gom được số chủ đề đó và 1 Topic đòi hỏi khá nhiều thời gian đó, nếu như làm với 1 số chủ đề quan trọng thì còn dễ hơn, nhưng như vậy thì lại thiếu sót wá! 1 lí do cố hữu nữa là lười + không có nhiều thời gian online 1 lúc ==> đành phải để thành viên tự xem xét trước khi Post bài thui ... Nhưng theo anh nghĩ thì điều đó cũng tốt đấy chứ, điều này tạo điều kiện hoặc sẽ khiến cho thành viên tích cực và quan tâm đến Box cũng như những chủ đề của Box hơn, phải vậy không nhi?!?
    Đây quả là 1 câu chuyện xúc động về tình yêu, tình thương yêu mà không cần 1 lý do - đó cũng là điều mà mọi người đều cần ở người thân của mình ...

  3. Seasky

    Seasky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0

    hihi` lúc post bài này lên Seasky cũng hơi do dự, tại vì bài này nói về tình yêu, nhưng mà đặt câu hỏi ra thì có thể thấy nó "ứng dụng" trong mọi trường hợp, nên mọi người đừng chỉ nghĩ về TY mà bàn luận trong các mối quan hệ khác nữa nhé.
    to Mods of Box : Ai cũng hiểu là làm cái list đó rất tốn thời gian( và tiền bạc hihi) nhưng mà bây giờ là 29 trang, sau này là 209 trang thì sao? Lúc đó chỉ khó cho tụi anh làm quản lý box thôi và nếu thành viên post bài trùng lặp cũng không thể trách họ được, vì chẳng lẽ mỗi lần post bài đều phải "tích cực" coi qua mấy chục trang đó hay sao? (special là new member like mecái này không phải là biện hộ đâu àh nha).
    Theo em thì trước tiên tụi anh làm cái list cho những chủ đề quan trọng như anh nói, những chủ đề hay, có nhiều bài viết và được mọi người quan tâm...còn sau này thì chỉ bổ sung vào những bài mới.
    PS: À quên.. bài bên trên em viết chữ "cáu cỉnh" sai thì phải , nhìn nó kì cùc sao á, hình như là "cáu kỉnh" mới đúng nhỉ.
    Được Seasky sửa chữa / chuyển vào 01:14 ngày 23/07/2003
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Câu chuyện này quả thật là rất hay nhưng đọc nhiều quá nhàm rồi .Đi qua forum nào cũng thấy 1 người copy lên chán quá .
    Yêu cái gì yêu ai lí do thật đơn giản là tôi yêu nó .
    Tôi yêu HP của tôi cũng vì 1 lí do thật đơn giản nhất Hp trong tôi
    Gió đưa cây cải về trời
    Rau răm ở lại chịu lời đắng cay
    Meo_ngungoc is me !
  5. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà chuyện này có fải chuyện thật ngoài đời ko hay chỉ có trong tiểu thuyết???

    Tôi đi tìm Phật trong Ma
    Tìm Thánh trong Quỷ
    Tìm Ta trong Mình
  6. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    khi yêu người ta không cânmột lí do nào cả,người ta yêu chỉ là do trái tim người ta nói thế và do người ta cảm thấy thế,đúng không?nhưng mà cho em hỏi chút,thế khi người ta ghét nhau thì có cần lí do không?hay là cũng như tình yêu,chẳng cần lĩ do gì cả ghetthí ghét thôi
    những người thông minh thì sáng tác ra những câu chuyện,còn người thường thì là những nhân vật sống trong các câu chuyện đó
  7. co_be_kinh_canhp

    co_be_kinh_canhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Chào em yêu!
    Anh yêu em vì em xinh đẹp. Thế thì với vết sẹo trên mặt em bây giờ anh không thể yêu em được nữa.
    Anh yêu em vì em giỏi giang, nhưng bây giờ em có làm được gì đâu. Vậy thì anh không thể yêu em được.
    Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn. Đây không phải là lý do giúp anh có thể yêu em.
    Anh yêu em vì nụ cười của em, nhưng cả tháng nay rồi anh chẳng thấy em cười. Anh có nên yêu em nữa không?
    Anh yêu em vì em lạc quan. Bây giờ anh không yeu em nữa vì lúc nào em cũng nhăn nhó, than vãn.
    Anh yêu em vì em quam tâm đến người khác, nhưng giờ đây mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều.
    Anh không nên yêu em nữa.
    Đấy, em chắng có gì khiến anh phải yêu em..........vậy mà........anh vẫn yêu em.
    Em có cần một lý do nào nữa không, em yêu?"
    Cô gái bật khóc và chắc chắn cô không cần biết một lý do nào nữa.

    Một câu chuyện quá cảm động về tình yêu , anh ơi , anh cũng chẳng có gì để em phải yêu , mà sao em vẫn yêu anh đến thế ??

    Một chiếc lá vàng rơi đâu phải mùa thu đến
    Một cái nhìn âu yếm đâu phải đã là yêu !!??

    Em Nhớ Anh
  8. Seasky

    Seasky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này có thật hay không thì còn do người đọc nó có tin hay không, có thể tình huống này là hư cấu nhưng tình cảm của con người như trong chuyện thì Seasky tin là có thật.
    trên đây là một ví dụ
    To meo_ngungoc: hihì cũng là do nó hay nên người ta mới copy nhiều như vậy, trùng lặp giữa các box là bình thường mà, nếu chị có thì cho em cái link của topic đó để em vào em người ta bàn chuyện gì được không? Cheer!!!
  9. dangphuongthuy

    dangphuongthuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    chủ đề tình yêu sẽ ko bao giờ là cũ , vì nó là vấn đề muôn thủa ! tôi thay bài viết này rất hay , rất là... chí lý
    kể cả nó đã được copy lại nhưng vẫn đáng xem , nhất là với tình trạng tình yêu thị trường hiện nay !

    mưa ơi, mưa muốn khóc hãy khóc đi ....
  10. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay thật đó,nếu như bài này có trùng lặp với các forum khác thì đến chỗ khác mà đọc nhé mèo ngu,ở đây có người không biết nên người ta mới mang đến để mọi người đọc thì có làm sao.

Chia sẻ trang này