1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do cho một tình yêu

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Seasky, 22/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Seasky

    Seasky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    chít chít....làm cái topic này ra chắc ai cũng tưởng em có kinh nghiệm yêu đương nhiều lắm á
    hihih lần trước em nghĩ anh VTL hỏi chơi nên mới trả lời cụt ngủn như vậy á.
    oki bi giờ trả lời nghiêm túc nè. Em thích box này vì qua những bài viết thấy mọi người thân thiện với nhau, mà ở đây là sự thân thiện thực sự, em có đọc qua nhiếu box thấy người ta có khen cũng chỉ là khen đểu nhau (tất nhiên không phải là tất cả), hơn nữa đây là box o HP,tuy là em không quen nhiều người trong box nhưng vào đây em cũng thấy gần gũi với "quê" mình hơn và hi vọng trong một thời gian không xa em sẽ đi offline cùng các anh chị . Mọi người có welcome em không?
  2. Seasky

    Seasky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    hihi chị ơi em hết bài hay mà ngắn như vậy rồi chị có bài hay thì post luôn vào topic này cũng okie luôn áh để mọi người cùng bàn luận luôn thể
  3. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Chỗ trống
    Cha tôi thường nói đùa với tôi rằng:
    - Sau khi cha qua đời, nhớ giữ cho cha một chỗ ở bàn nhé!
    Và tôi:
    - Chỉ những người tốt mới thường chết sớm! Con sẽ đi trước cả cha cho xem! Có khi cha phải giữ chỗ cho con ấy chứ!
    Và cuối cùng cha tôi mất. Tôi đã giữ lời hứa qua rất nhiều năm. Mỗi ngày tôi vẫn giữ một ghế trống chỗ mà cha tôi trước đây thường ngồi trên bàn. Nhiều người lấy làm lạ:
    - Một chỗ trống như thế sẽ làm mọi người trong nhà nhớ ông cụ và buồn hơn đấy!
    Trong thời gian đầu đúng là như vậy. Nhưng thời gian luôn có cách làm cho những nỗi buồn cũng có ích. Tôi đọc trong một cuốn sách rằng tục lệ cổ xưa là ngày lễ Giáng Sinh, hãy để một chỗ trống ở bàn ăn để gia đình có thể mời một người khách nghèo không có gì để ăn. Việc giữ một chỗ trống ở bàn sẽ làm cho người khách lạ cảm thấy thân mật và tự nhiên hơn.
    Chỗ trống trên bàn ăn không phải là để tưởng nhớ. Chỗ đó để trống để được làm đầy. Nếu bạn không có người khách nào vào lễ Giáng Sinh, hãy cảm ơn vì kỷ niệm vẫn đang ở chỗ trống đó. Và tuyệt làm sao nếu có ai đó đến để điền vào chỗ trống. Khi ấy nó được lấp đầy bằng sự cởi mở và thân tình của bạn.
    Hãy ước rằng bạn luôn có một chỗ trống như thế trong cuộc sống và trong trái tim, để dành cho những kỷ niệm và sau đó là những yêu thương sẽ có chỗ để hạ cánh và vĩnh viễn ngự trị.
    (st)

  4. ao_anh_xanh

    ao_anh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Lý do cho một tình yêu uh??LÝ do mà em rất yêu anh là vì em yêu chính bản thân em thôi.
    Giữ một chỗ trống trong bàn ăn để dành cho người đã khuất thật ra chính là làm đầy một khoảng trống trong trái tim mình.Vì cái việc để chỗ ấy thực ra là một cách thể hiện của tình yêu thương mà thôi.Làm tất cả vì người đã khuất cũng chỉ là tìm sự yên bình trong tâm hồn người đang sống...........

    Tình Chỉ Là Lừa Dối........
    Tình Chỉ Là Một Màu Tối.......
    [/size=7]
  5. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân 1 chút nhé ...
    Tình yêu đôi khi không cần tới 1 lí do nào cả, vì thế nếu không phải là tình yêu (hoặc tương tự như vậy) thì cũng chẳng cần lí do gì đâu ... Giai điệu bài Mắt buồn nghe rất hay và anh cũng thích nhưng ca từ thì hơi buồn ... Đừng suy nghĩ linh tinh về những chuyện đã wa, hãy luôn giữ cho mình 1 đôi mắt cười chứ không phải mắt buồn em nhé ...

  6. Seasky

    Seasky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    wow vào đây sao thấy ai cũng có mảnh tình vắt vai há, hihì đọc topic nào cũng có người có một mối tình lãng mạng or something like that
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    hihihi chuyện tiểu thuyết lãng mạn dài tập như chuyện chưởng ấy mà muốn biết chia tay thế nào xem hồi sao sẽ rõ
    Chả nhẽ cứ post bài về tình yêu là phẩi có mảnh áo vắt vai à ???
    Tôi thích tất cả nhưng cũng ghét tất cả
    Meo_ngungoc is me !
    Hoa Trang Nguyên ơi có điều chi u uẩn
    Mà cười mãi một màu thâm thẫm buồn
  8. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    Do you love me?why?
    hì hì đã k0 dưới n lần người ta hỏi câu đó mà câu trả lời mỗi lần 1 kiểu ah..-> có sự dối lừa???
    fải thế k0 (người mà em cần hỏi) ?
    mà sao fải tìm lí do chứ??? cứ bít iu là iu thui mà...
    EM YÊU ANH VÔ CÙNG ANH BIẾT K0???
    điều bí mật lớn nhất là k0 có gì bí mật cả
  9. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Lý do là : ta iu nhau, thế thôi . Làm sao phải hỏi, cái người đặt ra câu hỏi là người không thật lòng rồi, là người tính toán quá, dễ sập tiệm lắm.
    Nói nhỏ với mọi người nhé : khi 2 người dùng mọi cách để quyến rũ nhau cho đến lúc iu nhau thì ai chẳng biết là đối phương gục ngã là gì rồi mà, đúng k hả bà con?

    YRML - hehe
  10. Seasky

    Seasky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    một người hỏi 1 người:Why do you love me?
    cau trả lời:
    Why not ?
    hihihih

Chia sẻ trang này