1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do cho một tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CongChuaTuyet, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tôi yêu em ?
    Tại vì tất cả những gì em đang có
    Tại vì tôi có thể chia sẻ buồn vui cùng với em
    Tại vì em đã làm cho anh nhiều đêm anh mất ngủ vig nhớ em
    và vì em đã làm con tim anh rung động
    MỖI TỘI LÀ CHƯA CÓ NGƯỜI YÊU HI````````````
    Tin Tưởng Lẫn Nhau Là Trụ Cột Của Tình Bạn !
    friendly
  2. CongChuaTuyet

    CongChuaTuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Có ai đã xem Ten thing I hate About you chưa ? Cô bé đó cũng đưa ra những lý do tại là ví sao mà cô bé đó " ghét " anh ta như thế ? Lý do cuối cùng mà tôi cảm thấy thật sự ấn tượng đó là : I hate you because I can''t hate you .
    Vậy, nếu bạn trả lời là : I love you because I do love you... có được không ?
    Chính bản thân tôi đã nghe 1 người khác nói với tôi thế này : Đối với thế giới em chỉ là một cô bé thôi, nhưng đối với anh em là cả 1 thế giới. Lý do cho tình yêu của anh ta là thế ! Để rồi 1 ngày kia những lời nói ấy cũng chỉ là giả dối.
    Thế thì tình yêu có cần phải có lý do gì không ?
    to Hungdo : CCT muốn nhắn anh là, có thực là anh thấy CCT đã post bài nhiều lần ở TBTY chưa ? hungdo có nhìn ngày mà CCT là thành viên chính thức của TTVN cũng chĩ là mới đây thôi... chắc chắn là anh đã nhầm em với 1 CCT nào khác rồi !
    Baby, when U finally, get to LOVE somebody, guess what, It's gonna be ME
  3. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Hi hi.. Congchuatuyet.. khách quan anh nhận xét thì em rất hợp với Box TBTY đấy.. Hi vọng là sự có mặt của em sẽ góp phần làm box sôi động hơn..
    Anyway, cái câu chuyện đầu tien em kể anh chả bao giờ thấy có ở ngoài thật cả.. Nghe nó như là 1 cái kịch bản cải lương ý..
    Khái niệm vì sao yêu thì thật sự nó mơ hồ.. Ở đây chỉ xét trong những tình yêu đích thực (bỏ qua những lý do như tiền, buồn, cô đơn..) Vì sao yêu hoàn toàn ko có câu trả lời, bởi vì ko ai đang yêu mà có thể trả lời được vì sao mà mình yêu.
    Yêu tổ quốc, yêu đồng bào
    Học tập tốt, lao động tốt
    Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt
    Giữ ghìn vệ sinh thật tốt
    Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm
  4. meocutduoi

    meocutduoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi Côngchúatuyết nha! Nhưng mà này, bạn post bài viết của Hoa học trò lên thì cũng phải nói rõ hoặc xin phép tác giả của nó (tinohoahong) chứ! Không nên tuỳ tiện đâu nha!
    Mong ưóc mãi là 1 con mèo dễ thương... và sẽ tìm thấy 1 con mèo dễ thương khác... và "con mèo dễ thương khác" sẽ bắt chuột cho "******o dễ thương"...
  5. CongChuaTuyet

    CongChuaTuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    To Hantheasuk : Cám ơn nhiều nhé ! Cải lương cũng là lấy từ cuộc đời thôi. Người ta chán quá vì cuộc đời nhiều lúc chẳng giống cái người ta muốn nên mới phải sinh ra cải lương đấy. Có vẻ là kịch, là giả dối... nhưng nó đáng để phải suy nghĩ chứ.
    To Meocutduoi : Chỉ là một câu chuyện thấy hay thì kể tại sau phải câu nệ chuyện là nó có trên báo Hoa hay không ? CCT kô hề nói là câu chuyện này do mình sáng tác hay tự kể gì cả, bạn có cần phải quá khe khắt như vậy không ? Xin hỏi luôn, xét trên một khía cạnh khác, tác giả của nó đã đăng ký bản quyền chưa hay là cũng chỉ là đi dịch ở một tài liệu khác ? Chuyện đó liệu có quá quan trọng không ? Chỉ là một câu chuyện cùng đọc rồi suy nghĩ thôi. Nghe thì nghe không nghe thì thôi, cay cú quá zậy ! Nếu tôi nói với bạn tác giả của nó cho phép tôi post bài này lên đây, thì bạn còn thắc mắc gì nữa không ?
    Baby, when U finally, get to LOVE somebody, guess what, It's gonna be ME
  6. yêu_Ga`_CoN

    yêu_Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này có rất nhiều ở trên mạng mà, chắc là tác giả của nó dịch từ tiếng Anh sang thôi.
    "I hate myself for loving you"

    I''m shining like a candle in the dark
    When you tell me that you love me ....

    Gà tồ ơi, đợi anh một chút ....
  7. meocutduoi

    meocutduoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    ---
    Mình cũng viết báo cho chuyên mục đó của HHT nên mình biết: có 1 số chuyện là dịch (bắt buộc phải ghi tên tác giả thật của nó), có 1 số chuyện là viết. Có lẽ câu chuyện này là viết vì tác giả có ghi lại bút danh.
    Mình đã từng bị người khác "làm nhái" truyện của mình nên mình hiểu cảm giác khó chịu của người thực sự viết ra mà không được công nhận. Bạn đừng hiểu nhầm ý mình, mình không bảo bạn "làm nhái" đâu, hoàn toàn không có ý đó! Mình chỉ nhắc bạn nên ghi rõ là trích từ tài liệu nào để tránh mọi hiểu nhầm không đáng có. Một số các bạn trong box hiểu nhầm là câu chuyện này do bạn viết - giả sử tác giả của nó vào đây và đọc được thì người đó sẽ nghĩ thế nào? Chắc chắn là người ta sẽ hiểu nhầm.
    Mình chỉ có ý nhắc bạn thôi - bạn đừng hiểu nhầm là mình muốn "gây gổ". Con mèo con này cụt đuôi đây nè, đánh nhau để mà die à?... hu hu...
    Bạn làm mình tổn thương quá trời, con mèo béo cụt đuôi..
    ---
    Còn về chuyện lý do yêu đương. hum, cũng có lý do của nó đấy! Chẳng qua là khi đã quá yêu rồi thì thấy cái tốt, cái xấu của người yêu mình đều đẹp cả, dễ thương cả - nên cuối cùng, chẳng biết là mình yêu vì cái gì!
    Nhưng mà nghĩ kỹ thì đều thấy lý do của nó cả. Chẳng hạn, anh ấy hợp với bạn, anh ấy mạnh mẽ, thông minh, hài hước, tâm lý... - thế là "chết" anh ấy luôn! "Chết" từ lúc nào cũng không biết! Mà nếu biết thì đã chẳng "chết" rồi!
    Nếu 1 người hiểu quá rõ là mình yêu người ta vì cái gì thì tình yêu đó chưa thật sự sâu sắc. Chết thật, meocutduoi vẫn có thể hiểu lý do tại sao mình yêu con mèo béo đáng ghét đó! Chết thật!
    to Caret: nếu anh đọc được những dòng này em viết thì hãy hiểu rằng em anh vì cả 2 chúng mình đều đáng ghét như nhau!
    Mong ưóc mãi là 1 con mèo dễ thương... và sẽ tìm thấy 1 con mèo dễ thương khác... và "con mèo dễ thương khác" sẽ bắt chuột cho "******o dễ thương"...
  8. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tớ định post bài này lên lâu rồi , từ cái hôm tớ đọc được câu chuyện này trên H2T ấy , thấy tâm đắc lắm vì cùng thời điểm đó cũng có người hỏi tớ : vì sao dành cho người ấy 1 tình yêu mãnh liệt như vậy , người ấy có điểm gì để tớ yêu như vậy chứ ? Hỏi nhiều đến mức tớ phải phát cáu lên và nói rằng : làm ơn đừng bao giờ hỏi câu ấy nữa vì đến tớ còn chẳng biết vì sao cơ mà
    Đơn giản lắm anh ạ , chỉ vì : EM YÊU ANH .
    Đấy . lý do đấy !!!!!!
    To yeu_Ga`_CoN : cái bài hát đấy là của ai hát hả bác ?
    I want spent my lifetime loving you
  9. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    em yêu anh... vì sao ư? chẳng vì bất cứ gì mà có thể cũng vì rất nhiều, rất nhiều điều... em cũng không biết nữa, để rồi khi xa anh cả thời gian và khoảng cách em nhận thấy trong tim mình đã mang hình bóng của anh tự khi nào. biết không anh khi có lần em bắt gặp một dáng hình, một khuôn mặt ấy tựa như anh mà sao nhớ anh đến cồn cào, đến da diết... tưởng chừng em không thể kìm nén nổi, nước mắt chỉ trực trào ra. chính em cũng tự hỏi tại sao... nhưng chưa khi nào em có câu trả lời cho mình cả, tình cảm em dành cho anh sẽ mãi vẹn nguyên cũng như niềm tin tình yêu của chúng mình vậy anh biết không?
    Được capcap_tit_te2 sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 29/07/2003
  10. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Cộng tác viên cho báo Hoa thôi chứ gì.. Đừng nói tôi nặng lời.. các bác toàn vứt đi.. lăn tăn vài bài thơ... xuyên tạc mấy chuyện vớ vẩn.. Xong là hết.... chẳng có gì đáng nói.. Mua cái báo Hoa bây giờ tôi chỉ tìm đọc cái Cười Dịch... Nhưng mà lại gặp toàn những bài trong Thiên Đường Vui Vẻ của bác Ter3... hahhahaaa...
    1 tờ báo có uy tín bây giờ mà chỉ thế thôi à... Người ta có post lên thì cũng chỉ góp nhặt thông tin nơi khác... Nhìn lại xem người ta tham gia được bao lâu.. chưa hiểu rõ về diễn đàn thì cũng chẳng có gì sai...
    Giương biển viết bài cho báo HHT... hehhe.. ấy sang Thảo Luận thì chắc bị nói cho bục diều..
    Hãy yên tâm thi đại học vì chắc chắn sẽ nhận được giấy gọi...... Đi bộ đội

Chia sẻ trang này