1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÝ DO CHO MỘT TÌNH YÊU

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi 1209, 07/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimhattieu_80

    nhimhattieu_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đời là cái đinh.
    Tình là cái que.
    Yêu mãi một người
  2. nhimhattieu_80

    nhimhattieu_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Quen nhau vì đôi mắt .
    Mến nhau vì đôi môi.
    Yêu nhau vì nụ cười.
    Ghét nhau vì giả dối.
    Yêu mãi một người
  3. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    sao lại bi quan như thế, khi nhận thấy ko yêu thì ko nên ở bên nhau nữa, chia tay là tốt hơn, còn lúc yêu nhau - yêu thật sự là được cần gì fải đòi hỏi nhiều vào 1 cái gì vĩnh viễn
    Chuyện này ko liên quan gì đến đạo đức của con người cả, nếu xét đến đạo đức thì những kẻ giả dối mới đáng bị lên án
    i'm sorry!
  4. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ biết yêu hết mình đến khi tôi còn có thể mà thôi..........
    I...+T.....+A....+ L.....+ Y..... = 2...6...1...2...0...9
  5. night7thdie

    night7thdie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Một chủ dề hay một câu hỏi lãng xẹt (mà thường là các chị em luôn nghĩ ra !) Yêu đó là một bản năng gốc của con người mà bất cứ ai khi sinh ra đều đã có!. giận, hờn ,nhớ, thương...những chất xúc tác đó chỉ làm cho tình yêu của con người trở nên thơ mộng hơn, đẹp hơn và....Vậy nên, những chàng trai hay cô gái khi yêu nhau thưòng đặt ra nhưng câu hỏi ngớ ngẩn như vậy dù họ đều biết rằng: nó không có câu trả lời.
    (còn những kẻ luôn miêng nói yêu vì điểm này hay điểm kia...thì họ đang nói dối do_cẩn thận kẻo bị lừa.)
    Tình là những giây phút ngọt ngào đầy man trá
    Đời biêt đau thương khi em nói yêu tôi.
    DUSTER
  6. lamuathu

    lamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có lý do gì cả.
    Đến bây giờ tôi vẫn nhớ hoài một người, một người không phải là người yêu của tôi nhưng lại làm cho tôi chẳng thể yêu người khác.
    Một người sinh ra chẳng phải để dành cho tôi, tôi đã tử quên nhưng không thể quên.
    Một người có rất nhiều điểm xấu, nhưng tôi chỉ có thể nhìn thấy những điều tốt
    Một người tưởng như vô dụng, nhưng tôi biết người đó có đầy tài năng.
    Một người "hơi đểu một tí" nhưng tôi lại yêu cái đểu của người đó.
    Vậy thì có lý do gì mà tôi phải quên người đó đi chứ? Nhưng tôi vẫn phải quên đi vì người đó không yêu tôi. Tôi phải học cách yêu người khác.
    Làm sao để quên được người đó?
    khi***do
  7. nhim_com

    nhim_com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    ai thế nhỉ

    Em của Admim Hoà Thượng Thích Đủ Thứ chào các anh chị ạ, các anh chị đừng xoá bài hay treo nick em mà phiền đó nghe hi hi!!!
  8. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0

    Yêu nhau từ lời nói .
    Mến nhau qua nụ cười.
  9. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chịu không biết trả lời sao khi cô ấy hỏi tôi tại sao lại nói yêu cô ấy. Đơn giản vì tôi cảm thấy yêu, luôn muốn được gần gũi chia sẽ cùng cô ấy những niềm vui nỗi buồn.
    Anh một cốc, em một cốc. Nào mình cùng say!
    /uploaded/chongcuanino/anna_kournikova.jpg
  10. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Yêu ư!Có lẽ mình chưa bao giờ mơ tưởng hay dám trả lời thẳng vào một khía cạnh nhạy cảm như thế.Mình chưa yêu nên chưa hiểu khi yêu là sẽ và phải như thế nào.Nhưng những câu hỏi mà chị 1209 đưa ra dã làm mình phải suy nghĩ.Khi yêu có nhất thiết cần phải quan tâm đến những vấn đề như vậy không?Mình nghĩ là không...........Bởi vì như thế là không tin tưởng...và còn do rất nhiều lí do đưa lại...Thôi mình chưa yêu nên chẳng dám bàn nhiều hihihi có bấy nhiêu suy nghĩ mình đã nói hết hi vọng không lam ai phật lòng.
    To 1209: Em luôn ủng hộ chị và hi vọng chị sẽ hạnh phúc...
    Muốn có một tình yêu!????

Chia sẻ trang này