1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do cho một tình yêu.....!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi zu_han, 31/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zu_han

    zu_han Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Lý do cho một tình yêu.....!

    Một cô gái hỏi bạn trai của mình:
    -Tại sao anh yêu em?
    -Sao em lại hỏi như thế? Làm sao anh tìm được lý do gì chứ!-Chàng trai trả lời.
    -Không có lý do gì tức là anh ko yêu em!
    -Em ko thể suy diễn như vậy được.
    -Nhưng bạn trai của bạn em luôn nói cho cô ấy biết những lý do mà anh ta yêu cô ấy.
    -Thôi được, anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn.Anh yêu em vì nụ cười của em, vì em lạc quan.Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác.
    Cô gái cảm thấy rất hài lòng.
    Vài tuần sau, cô gái gặp một tai nạn khủng khiếp nhưng thật may, cô ấy vẫn còn sống. Bỗng nhiên cô trở nên cáu kỉnh vì cảm thấy mình vô dụng.Vài ngày sau khi bình phục, cô gái nhận được một lá thư từ bạn trai của mình:
    "Chào em yêu!
    Anh yêu em vì em xinh đẹp.Thế thì với vết sẹo trên mặt em bây giờ anh ko thể yêu em được nữa.
    Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ emcó làm được việc gì đâu.Vậy thì anh ko thể yêu em được.
    Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn.Đây ko phải là lý do giúp anh có thể yêu em.
    Anh yêu vì nụ cười của em nhưng cả tháng nay rồi anh chẳng thấy em cười. Anh có nên yêu em nữa ko?
    Anh yêu em vì em lạc quan.Bây giờ anh ko yêu em nữa vì lúc nào em cũng nhăn nhó, than vãn.
    Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng giờ đây mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều.Anh ko nên yêu em nữa.
    Đấy, em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà anh vẫn yêu em.Em có cần một lý do nào nữa ko, em yêu?"
    Cô gái bật khóc và chắc chắn cô ko cần biết một lý do nào nữa. Còn bạn,bạn có bao giờ hỏi những người thân của bạn lí do vì sao họ yêu bạn ko?Tình yêu đôi khi ko nhất thiết phải cần một lý do.

    Nothing gonna change my love for you..........
  2. lucky_8

    lucky_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    con trai yêu con gái ko vì lý do nào hết
    nếu có lý do thì đấy ko thật sự là tình yêu nữa
    chấm hết ah
  3. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Uh, thế nên khi chia tay thì ông nào cũng tìm đủ lý do đây. Phù phù, ngày nào đấy bạn trai mình lại nói, chia tay đi em, anh hết yêu em rồi, cũng chẳng vì lý do gì cả. Tưởng tượng thế thôi mà đã thấy
  4. zu_han

    zu_han Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    theo tui thì nếu có một lý do cho một cái gì đ1o thì nó cũng sẽ dễ thở hơn nhiều.....chứ như tui bi giờ nè,....cô đơn le loi một mình wài ....ko biết lý do....bùn lém...đau dầu nữa....
          When you love someone and you love them with your heart, it never disappears when you're apart. And when you love someone and you've done all you can do, you set them free. And if that love was true, when you love someone, it will all come back to you.....
  5. nguyen_huyhoang2000

    nguyen_huyhoang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    co le chang ai co the noi voi nguoi minh yeu rang minh yeu ho vi cai gi cai gi dau nhi! Rieng toi thi duong nhu chua bao gio thu dua ra 1 nguyen nhan de chung minh minh yeu co ay,bon toi da yeu nhau da duoc 1 thoi gian ko it cung ko nhieu,cung du de ca 2 hieu ra tinh yeu la gi va minh can gi gi o nguoi minh yeu!!!!!!!!The thi co can thiet phai dua ra 1 li do nao do cu the khong????????
  6. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu làm gì có lý do.....
    Đôi khi xuất hiện những tình cảm ngộ nghĩnh...mà chính mình cũng không hiểu nổi mình
    walking without seeing seeing without knowing, living without learning learning without showing
    lazy, lazy, lazy.....
  7. faceofdragon

    faceofdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em vì em có những "cái xấu" đáng yêu.
    Nhiều lúc con gái cứ ngỡ rằng tình yêu (chân chính) xuất phát từ mục đích. Em phải "thực sự" đẹp anh mới yêu, em phải "thực sự" giỏi anh mới yêu, v...v...
    Who Am I?
  8. thuyvu_november

    thuyvu_november Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi người ta không cần một lý do thật sự đặc biệt để yêu một người. Yêu không vì một lẽ gì cả. Yêu chính bản thân người đó thôi. Bạn yêu những điểm tốt, bạn yêu cả những điểm xấu của người đó. Bạn yêu sự thông minh hay vẻ duyên dáng? Bạn cũng sẽ yêu cả sự bừa bãi và đãng trí của người đó.
    Tình yêu là tuyệt vời và không cần một lý do nào cả.
    November is me
  9. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Khong co mot li do cho mot tinh yeu nhung co qua nhieu li do cho nhung noi dau tinh yeu mang lai , co teh nhu the lam chu .
  10. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    hic , yêu mà kô cần lý do mới thực sự là tình yêu chân chính ? Vậy mà người ta bảo yêu mình vì .. có lý do chứ chẳng lẽ đấy lại là .. giả vờ ??
     
    Nghia thu coi .. http://ttvnol.com/mythuat/292871/trang-3.ttvn?SearchTerms=sở,trường,sở,đoản,hay,là,những,trò,nghịch,thủa,nhỏ
     

Chia sẻ trang này