1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do cho một tình yêu.....!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi zu_han, 31/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Xuong_rong_gai

    Xuong_rong_gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    - Tại sao anh lại yêu em?
    - Vì nếu 0 có em anh sẽ vỡ ra thành hàng ngàn mảnh!
    Tự do 0 có nghĩa là được làm tất cả những gì ta thích mà là 0 ai có thể bắt ta làm bất cứ việc gì mà ta 0 thích !!!
  2. zu_han

    zu_han Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi...nếu bị gai xương rồng đâm vào người thì thật là còn đau khổ hơn bị xé tan ra nghìn mảnh đó chứ.....!Đúng hông các pác.....????
  3. rainyrainy520

    rainyrainy520 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    con trai chang biet dang nao ma lan.
    ko co li do? ko , co day, k ai lang man den thieu thuc te nhu the dau
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Lí do đơn giản : Không iu thì lỗ, mà con người tham lam lắm, thà chịu khổ chứ đâu bao giờ chịu lổ à.
    Thùy Dương ơi!!! Đừng quên bờ cát trắng...
    ...^0^...^0^...^0^...
  5. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Thực ra vấn đề ở đây là chúng mình không nhận thấy lý do "yêu" đấy thôi,chứ thực ra khi người ta yêu thì bước đầu là cảm nhận-ấn tượng ,dù cảm xúc đấy mơ hồ hay không thì cũng phải gọi đấy là lý do yêu.Ví dụ như bạn cảm nhận rằng người mình yêu dễ thương ,hoặc trông hay hay,v...v,những đặc điểm đấy chính là lý do rồi mà.
    Đêm dài thức nhớ lang thang Người yêu tôi với con đường mùa đông Anh là của những dòng sông Của miền gió cát, của vùng bão mưa Anh là của những vần thơ Còn phần nào để bây giờ của em
  6. zu_han

    zu_han Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đúng rúi đó...dù lý do có mơ hồ đi chăng nữa thì cũng là lý do mùh ,đúng ko?......Có câu"vì yêu 1 cái nốt ruồi mà phải cưới nguyen người đàn bà" đó sao....đó ko phải lý do á...????
          When you love someone and you love them with your heart, it never disappears when you're apart. And when you love someone and you've done all you can do, you set them free. And if that love was true, when you love someone, it will all come back to you.....
  7. hoatimuoi

    hoatimuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tôi thử tìm lý do của riêng mình khi tôi yêu người ấy, tôi đặt rất nhiều giả thiết: vì ngoại hình, vì tính cách, vì sự dí dỏm, vì sự thành đạt, vì tiền... và vì anh yêu tôi? Cuối cùng tôi không tìm ra được lý do nào khác ngoài lý do: chỉ vì tôi yêu anh.
    Ngoại hình ư: anh bình thường thôi, có người theo đuổi tôi đẹp trai hơn anh nhiều; tính cách ư: anh không có gì quá thu hút cộng thêm cả chục tính xấu của anh; sự dí dỏm: nhiều người dí dỏm hơn anh và tế nhị hơn anh; sự thành đạt: anh là người bình thường, không có nhiều tham vọng; tiền: anh không có... vì anh yêu tôi: anh chưa bao giờ yêu tôi. Thế thì tại sao tôi lại yêu anh. Tôi không cần đi tìm lý do vì tôi đang yêu anh và tôi không cần quan tâm tới lý do cho tình yêu của mình.
  8. Xuong_rong_gai

    Xuong_rong_gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    ừ, đúng rồi, sao lại có người thômg minh thế 0 biết
    Tự do 0 có nghĩa là được làm tất cả những gì ta thích mà là 0 ai có thể bắt ta làm bất cứ việc gì mà ta 0 thích !!!
  9. zu_han

    zu_han Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mình biết như vậy mùh...nhưng cũng cám ơn bạn xương rồng huh?........hhehhe
  10. zu_han

    zu_han Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    1. Khi bạn yêu ai đó, đừng viết tên họ vào hình trái tim mà hãy viết vào một vòng tròn. Bởi vì một vòng tròn không có điểm đầu và cũng chẳng có điểm cuối. Bạn không hề biết tình yêu bắt đầu từ khi nào và tốt nhất là không có điểm kết thúc.
    2. Nếu có ba chữ cái: H R T, tôi có thể thêm vào đó chữ E và A để có được chữ HEART. Nhưng tôi cũng có thể thêm vào đó chữ U và nhận từ HURT (sự đau đớn). Nhưng tôi thà có bạn (U=you) và chấp nhận HURT còn hơn có một trái tim-HEART-mà không có bạn (U).
    3. Cũng như vậy: Bạn chưa cần đến 3 giây để nói "I love you", chưa đến 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa đến 3 ngày để cảm nhận được ý nghĩa của nó nhưng để chứng minh câu nói đơn giản ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ ...
    4. Chẳng có định nghĩa nào về tình yêu chính xác hơn bức tranh về 2 người tuyết đang ôm nhau và dần dần tan chảy vào nhau.

Chia sẻ trang này