1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do cho một tình yêu ?!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Lo_lem_he_pho, 27/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PepsiBlue

    PepsiBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    đôi khi không cần một lí do mà vẫn yêu , hoặc giả sử là như vậy
  2. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn chờ, dù biết anh không đến. Tôi vẫn nhớ, dù lòng muốn cố quên. Bồi hồi nhớ mong, thấp thỏm đợi chờ, nghe hồi chuông văng vẳng đổ dồn từ đâu đó, bất giác nhìn chăm chăm chiếc điện thoại, dù nó vẫn "bất động" đã từ lâu. Lời nhạc phát ra từ chiếc loa bài hát "Điện thoại cô đơn" do nhóm D&D trình bày, làm lòng tôi thêm da diết. "Đã lâu không nghe ai gọi đến nữa, chiếc phone trong tay buồn như lá khô . . .". Lòng tôi giờ đây cũng đang khắc khoải nào khác chiếc lá khô kia, chỉ mong một cơn gió nhẹ thoảng qua để lá kia rời cành, để lòng tôi hãy bình yên trở lại. Ôi sao là nhớ . . .
  3. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt ta nhớ tình yêu hôm nào, với tay mà xa xôi quá. Như một mùa giông bão đi qua, em ở lại phía vùng trời nắng tắt, mình tôi hiu hắt, một đời bao la.
    Cũng vì yêu mà tôi mới ra nông nỗi này.... Cứ cho là mãi mãi xa nhau, nhưng có người từng nói: tình yêu là bất diệt, chỉ có người yêu là thay đổi mà thôi.
    Được mua_la_vang sửa chữa / chuyển vào 02:53 ngày 09/06/2004
  4. phult

    phult Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thật sự ta chẳng biết vì sao ta yêu em. Đã 8 năm rồi kể từ ngày ta và em chia tay nhau ở sân ga Diêu Trì, không 1 lá thư, không 1 lời nói. Nhưng em vẫn hiện hữu trong ta không thể thay thế, dù hình bóng ấy giờ đây chỉ như sương như khói. Ta đã một mình trong suốt từng ấy thời gian. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ ta có thể yêu ai như đã từng yêu em mặc dù ta chẳng biết được ta yêu em vì đâu.
  5. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi với một người, lòng lại nhớ thương một người khác. Với cả hai đều không biết là đang có tình cảm gì nữa, có phải là tình yêu, và rồi đã yêu ai ?! Thật khó mà biết được, cứ sợ bị ngộ nhận, cứ nghĩ mình chưa yêu. Có một lý do nào cho biết là đã yêu hay chưa nhỉ ?! Tình yêu đích thực thì chỉ có một, nhưng cái na ná như nó thì lại có rất nhiều, không biết là mình đang có được một tình yêu đích thực hay chỉ là cái na ná đấy thôi
  6. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đôi khi không nhất thiết phải cần 1 lý do
    Cái này chắc hơi bị khó.
    nói chung cũng chỉ là: đôi khi=lâu lâu mới ko phải cần thôi, còn lại thì phải cần nhiều lý do lắm.
    Không cần biết em là ai
    Không cần biết em từ đâu
    không cần biết em ngày sau
    ...
    Yêu em chỉ biết đó là em.
    Được elead sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 10/06/2004
  7. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Kết nhất câu cuối nhưng ngẫm lại thấy nó sao sao ấy, như là mù quáng. Tình yêu cần phải có lý trí, nhắm mắt đưa chân để yêu thì có khi khổ cả đời.
  8. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì yêu thôi, lý gio với lý giấu giề?????????????????
  9. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Trích của Dzịt bầu:
    Kết nhất câu cuối nhưng ngẫm lại thấy nó sao sao ấy, như là mù quáng. Tình yêu cần phải có lý trí, nhắm mắt đưa chân để yêu thì có khi khổ cả đời.
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Lo gì hả em, nếu tình yêu thường làm cho người ta mù quáng thì hôn nhân sẽ làm cho mọi người sáng mắt ra, hi...hi....hi...
  10. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Thế đã có ai thực sự "sáng mắt" ra chưa hả bác?

Chia sẻ trang này