1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do chúng ta chia tay nhau .......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 08/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    he comes to me again...so happpy ya.....hahhah
  2. Chaostars

    Chaostars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Được Chaostars sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 14/05/2004
  3. Chaostars

    Chaostars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Được Chaostars sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 14/05/2004
  4. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    " xa mặt cách lòng"
    anh không thể chịu được cái cảm giác có người yêu mà chỉ được nhìn qua wc, đưọc nói chuyện qua điện thoại và tâm sự wa chat...
    anh thiếu tinh cảm từ nhỏ...cô ấy đến với anh vào lúc mà anh buồn nhất (mà anh từng nói là anh buồn nhất là khi xa em)
    Anh đểu lắm... nhưng mà chả hiểu sao em vẫn yêu anh đến thế chứ nhỉ...
    ......chả hiểu anh có nghĩ là đâu chỉ mình anh buốn, ở nhà anh còn có bạn be còn em thì bơ vơ ở dây, bạn bè thì không, chả quen biết ai, anh buồn 1 em buồn 10 ... vậy mà anh còn có thể phá tan "cái động lực để em fấn đấu ấy".. hờ hờ anh có thấy anh ác quá không hả... nhưng thôi, thích thì chiều, sao cũng đưọc, ừh thì chia tay...bất cần
  5. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    " xa mặt cách lòng"
    anh không thể chịu được cái cảm giác có người yêu mà chỉ được nhìn qua wc, đưọc nói chuyện qua điện thoại và tâm sự wa chat...
    anh thiếu tinh cảm từ nhỏ...cô ấy đến với anh vào lúc mà anh buồn nhất (mà anh từng nói là anh buồn nhất là khi xa em)
    Anh đểu lắm... nhưng mà chả hiểu sao em vẫn yêu anh đến thế chứ nhỉ...
    ......chả hiểu anh có nghĩ là đâu chỉ mình anh buốn, ở nhà anh còn có bạn be còn em thì bơ vơ ở dây, bạn bè thì không, chả quen biết ai, anh buồn 1 em buồn 10 ... vậy mà anh còn có thể phá tan "cái động lực để em fấn đấu ấy".. hờ hờ anh có thấy anh ác quá không hả... nhưng thôi, thích thì chiều, sao cũng đưọc, ừh thì chia tay...bất cần
  6. phamhongdiep

    phamhongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác than thở mà cũng thấy đau cả lòng, dù chẳng muốn thăm gia vì lí do của em lãng nhách là đi du học, chỉ muốn nói là xa mặt cách lòng. Và muốn nói chia tay thi lí do gì mà chẳng thế, không yêu nữa thì thiếu gì lí do...nói không hợp tính nghe thuận tai nhất nhỉ.
  7. phamhongdiep

    phamhongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác than thở mà cũng thấy đau cả lòng, dù chẳng muốn thăm gia vì lí do của em lãng nhách là đi du học, chỉ muốn nói là xa mặt cách lòng. Và muốn nói chia tay thi lí do gì mà chẳng thế, không yêu nữa thì thiếu gì lí do...nói không hợp tính nghe thuận tai nhất nhỉ.
  8. luhanh_quoclo

    luhanh_quoclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    [navy]CHIA TAY....[/navy]Đơn giản chỉ là một lý do duy nhất: Không còn Tình yêu nữa. Tất cả những lý do khác đều là nguỵ biện.
    [navy]CHIA TAY....[/navy]Những gì của ngày hôm qua đều đã qua rồi, phải là quá khứ. Chúng ta phải sống vì ngày mai nhưng lại thường nghĩ về quá khứ. Có những lúc ta cảm thấy hối tiếc nhưng có những lúc ta lại thấy may mắn.
  9. luhanh_quoclo

    luhanh_quoclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    [navy]CHIA TAY....[/navy]Đơn giản chỉ là một lý do duy nhất: Không còn Tình yêu nữa. Tất cả những lý do khác đều là nguỵ biện.
    [navy]CHIA TAY....[/navy]Những gì của ngày hôm qua đều đã qua rồi, phải là quá khứ. Chúng ta phải sống vì ngày mai nhưng lại thường nghĩ về quá khứ. Có những lúc ta cảm thấy hối tiếc nhưng có những lúc ta lại thấy may mắn.
  10. careless

    careless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Đấy là lý do trực tiếp cuối cùng (đôi khi không hẳn vậy), vậy vì đâu mà kô còn TY

Chia sẻ trang này