1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do chúng ta chia tay nhau .......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 08/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocon1811

    meocon1811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    hahhaha
    sao bạn lại hỏi ngố như vậy hả bạn
    Cả thế giới này có ai la không yêu
    Có phải tình yêu nào cũng có một happy ending đâu
    phải đến hơn 60% là thất bại
    tớ và bạn đâu phải là duy nhất
    ........
    Tuy nhiên lúc nào tớ cũng mong những j` tốt đẹp nhất đến với anh ấy
    mong anh ấy sẽ thay đổi ,trở lại vời chính bản thân mình
  2. CannibalCorpse_Death

    CannibalCorpse_Death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chia tay đơn giản là không thể nắm tay nhau được nữa , lý do thì muôn vàn ( tay người nọ còn dùng để cầm cái này cái nọ, tay người kia bận thò sang bắt tay cầm nắm tay người khác nữa, ....). Không thiếu những bàn tay thò ra để nắm lấy nhau thì nói đến chuyện buông ra chẳng để làm gì cả. Coi như là cỡ tay không vừa là được .
  3. CannibalCorpse_Death

    CannibalCorpse_Death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chia tay đơn giản là không thể nắm tay nhau được nữa , lý do thì muôn vàn ( tay người nọ còn dùng để cầm cái này cái nọ, tay người kia bận thò sang bắt tay cầm nắm tay người khác nữa, ....). Không thiếu những bàn tay thò ra để nắm lấy nhau thì nói đến chuyện buông ra chẳng để làm gì cả. Coi như là cỡ tay không vừa là được .
  4. cecilia_84

    cecilia_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    một người một lý do, còn mình thì buồn cười lắm.Mọi người biết ko, người yêu mình hơn mình 7 tuổi, nói chung là người lớn lắm rồi, nên dưới mắt anh ấy thì mình mãi chỉ là môt cô bé thôi, bé bỏng so với anh ấy, dĩ nhiên rồi, nhưng mà mình ko fải là một cô bé yếu đuối dịu dàng như anh ý mong ước.Và anh ý chia tay mình chỉ bởi vì mình ko thể giữ vai trò vợ anh ý đượcmình ko thích lập gia đình sớm, còn anh ý thì chỉ muốn mình học xong thi` ở nha`.Va` cuối cùng ngay hom chia tay mình anh ta chấp nhận tình yêu của một chị dịu dàng ko chịu được va f cuối năm cưới, hix
  5. cecilia_84

    cecilia_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    một người một lý do, còn mình thì buồn cười lắm.Mọi người biết ko, người yêu mình hơn mình 7 tuổi, nói chung là người lớn lắm rồi, nên dưới mắt anh ấy thì mình mãi chỉ là môt cô bé thôi, bé bỏng so với anh ấy, dĩ nhiên rồi, nhưng mà mình ko fải là một cô bé yếu đuối dịu dàng như anh ý mong ước.Và anh ý chia tay mình chỉ bởi vì mình ko thể giữ vai trò vợ anh ý đượcmình ko thích lập gia đình sớm, còn anh ý thì chỉ muốn mình học xong thi` ở nha`.Va` cuối cùng ngay hom chia tay mình anh ta chấp nhận tình yêu của một chị dịu dàng ko chịu được va f cuối năm cưới, hix
  6. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Vì sao chia tay? Kô còn iu nữa thì chia tay chứ làm sao ? Đó là lúc mình hết chịu nổi người kia, trái lại thấy ghét chứ chẳng phải iu!
  7. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Vì sao chia tay? Kô còn iu nữa thì chia tay chứ làm sao ? Đó là lúc mình hết chịu nổi người kia, trái lại thấy ghét chứ chẳng phải iu!
  8. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    ........mất đi người yêu anh thì sao, mất đi người yêu thì với anh cũng thế thôi, người yêu anh trên thế gian còn "rất nhiều", người yêu anh đâu chỉ có riêng mình em ............
    ----------------------
    đây là phần trích 1 bài hát của nhóm AXN, thiết nghĩ ai cũng có suy nghĩ này, chia tay rồi còn thiếu gì người khác ... chẳng phải như thế thì "Lý do để chia tay" cũng ko cần nữa sao ???
  9. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    ........mất đi người yêu anh thì sao, mất đi người yêu thì với anh cũng thế thôi, người yêu anh trên thế gian còn "rất nhiều", người yêu anh đâu chỉ có riêng mình em ............
    ----------------------
    đây là phần trích 1 bài hát của nhóm AXN, thiết nghĩ ai cũng có suy nghĩ này, chia tay rồi còn thiếu gì người khác ... chẳng phải như thế thì "Lý do để chia tay" cũng ko cần nữa sao ???
  10. homelessman

    homelessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    thích thì yêu, đã yêu thì bỏ qua hết mọi thứ xung quanh (tính cách, giàu nghèo, quan điểm , trình độ ..etc). Khi nào chuẩn bị cưới thì mới nghĩ đến chuyện có nên chia tay nhau không. Chả thế các cụ (cụ tây hay ta ko nhớ nữa)ngày xưa dạy cấm có sai : tình yêu là bình minh của hôn nhân, hôn nhân là hoàng hôn của tình yêu

Chia sẻ trang này