1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do chúng ta chia tay nhau .......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 08/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenducviet711

    nguyenducviet711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Lý do chia tay hả........... Chẳng có lý do nào để nói cả. Vì nói ra ngại lắm àh nha. Hôm đó tôi đi chơi với người bạn gái khác thế là cô ấy tóm được tôi ngoài đường thế mới đau chứ. Thế là thôi "ta chia tay nhau từ đây"
    May thế đỡ phải nói gì (Nhưng mà cảm thấy chuối quá, ko còn yêu nữa rồi thì biết làm sao bây giờ, đành phải chia tay thôi)
  2. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    Bác có nghĩ đến chuyện các nàng sút cánh đàn ông chúng mình như thế nào không,sút rất đẹp là khác, không ai giả thich lý do đó nhỉ, theo các bác tại sao nhỉ...trong khi đó nàng vẫn nói em vẫn yêu anh nhưng để quay lại thì không thể,điều đó đạt cho em câu? to dùng mà em chịu không tài nào hiểu nổi...mà em cũng nghĩ rất kỹ em chẳng thấy mình sai o điểm nào cả......Đừng nói la có một trò đùa ác độc như thế nhé........ thua các chị rùi
  3. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    Bác có nghĩ đến chuyện các nàng sút cánh đàn ông chúng mình như thế nào không,sút rất đẹp là khác, không ai giả thich lý do đó nhỉ, theo các bác tại sao nhỉ...trong khi đó nàng vẫn nói em vẫn yêu anh nhưng để quay lại thì không thể,điều đó đạt cho em câu? to dùng mà em chịu không tài nào hiểu nổi...mà em cũng nghĩ rất kỹ em chẳng thấy mình sai o điểm nào cả......Đừng nói la có một trò đùa ác độc như thế nhé........ thua các chị rùi
  4. ti_chou

    ti_chou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là các anh ko thấy được mình sai ở chỗ nào cả, trong khi các cô lại thấy là sai.... đầy rẫy, thế mới bị sút vì chưa hiểu vấn đề!!!!
  5. ti_chou

    ti_chou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là các anh ko thấy được mình sai ở chỗ nào cả, trong khi các cô lại thấy là sai.... đầy rẫy, thế mới bị sút vì chưa hiểu vấn đề!!!!
  6. truly_love

    truly_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hì, chia tay là do cảm thấy sẽ không đi được cùng nhau suốt cuộc đời, thôi chia tay trước đi, để cho vết thương nó chưa đau lắm, để cho nó có cơ hội lành. Càng để lâu càng khó lành, với cả cũng nên cho mình cơ hội để tìm người khác chứ , cuộc sống mà, đâu cứ phải cái gì muốn là được
  7. truly_love

    truly_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hì, chia tay là do cảm thấy sẽ không đi được cùng nhau suốt cuộc đời, thôi chia tay trước đi, để cho vết thương nó chưa đau lắm, để cho nó có cơ hội lành. Càng để lâu càng khó lành, với cả cũng nên cho mình cơ hội để tìm người khác chứ , cuộc sống mà, đâu cứ phải cái gì muốn là được
  8. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    chẳng có lí do gì cả tự nhiên lại thế chắc lúc đó đầu óc hơi chập mạch 1 chút hic hic
  9. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    chẳng có lí do gì cả tự nhiên lại thế chắc lúc đó đầu óc hơi chập mạch 1 chút hic hic
  10. honey_of_d

    honey_of_d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù em là người chủ động nói lời chia tay anh nhưng cho đến bây giờ em vẫn mơ hồ không thể hiểu cái điều "tồi tệ" nào đã khiến chúng ta chia tay nhau.
    Tình đang đẹp. Em thì vun đắp, còn anh thì cứ coi như không phải việc của mình vậy. Lần đầu tiên em thấy một người "vô tư" ( vô tâm ) như anh đấy.
    Có ai mà một tháng không gặp, cũng không phone cho người yêu một cú. Cái điện thoại nhà anh 40 năm nữa vẫn chạy tốt đấy, em gọi tới hàng ngày vẫn được nghe phụ thân anh nói "nó đi chơi rồi cháu ạ" mà. Àh, còn cái di động anh dùng cho việc gì thế, chắc tại em không dùng di động nên có số mới anh nhắn tin cho bạn được nhưng vẫn "quên" không gọi cho em nhỉ.
    Anh có biết một tháng đó với em dài như một thế kỉ vậy. Nhưng xem ra anh vẫn ung dung lắm, không lo lắng, không cần biết em sống chết ra sao. Nói dại lúc đó mà em có làm sao thì anh cũng chẳng biết, anh nhỉ.... À không, chắc anh cũng biết nhưng thông qua bạn bè của chúng ta.
    Không biết ai sẽ ưu ái nhận được sự quan tâm của anh đây ?
    Nếu anh cảm thấy một phần rất nhỏ trong chuỗi ngày chỉ toàn nước mắt: khoảng thời gian em phải chịu đựng sự cô đơn ngay khi vẫn có anh và cả những lúc em tự dằn vặt mình để quyết định nói câu chia tay với anh. Chắc anh sẽ hiểu vì sao chúng ta chia tay nhau chứ ?
    Ngày chia tay nhau, em lại gọi cho anh để hẹn gặp, nhưng lại có "duyên" với phụ thân anh quá, một lần nữa " nó không có nhà cháu ạ". Nhìn thấy em, anh đã quá bất ngờ phải không ?
    Em tỉnh táo, nói rõ với anh từng lời một. Không hối hận.
    Em có thể nuối tiếc những tháng ngày hạnh phúc của chúng ta nhưng em chưa bao giờ hối hận khi nói lời chia tay.


Chia sẻ trang này