1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do chúng ta chia tay nhau .......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 08/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. albeliebe

    albeliebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mỗi khi cô bạn thân vô tình nhắc đến anh , hay vô tình online thấy nick anh , ngồi trước PC học thì đôi khi bất giác ALbel vẫn nhớ anh. Nếu Anh và Albel học khác ngành thì có lẽ Albel đã quên anh thật nhanh rồi, vậy mà cũng hơn 3 tháng rồi. Thật lạ, 3 tháng mà Albel vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra giữa anh và Albel , chẳng hiểu được anh đang nghĩ gì, ...
  2. ManHunter

    ManHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    uh , ngồi nhớ lại 1 chút ,cái mối tình my 17 t ấy cũng chẳng hiểu tại sao đi qua em và tôi , tôi chỉ nhớ cái hôm cuối thu đầy gió đấy có nụ hôn cuối cùng , ôm em bên tay mà tôi lại vu vơ : mình chia tay nhau rồi ..., phải không em ơi ...... .,dù con tim anh...........
    và cả em và tôi đều không biết đó là câu hát cuối cùng tôi trao em,
    em thấy lạnh , em ôm tôi , hàng cây chiều cuối thu chỉ có em và tôi.......... từ đó tôi không lại em , để bây giờ qua cái công viên đầy gió đó lại nhớ,
    em với tôi đã từng ,chờ trên tháng năm ......
  3. ManHunter

    ManHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    uh , ngồi nhớ lại 1 chút ,cái mối tình my 17 t ấy cũng chẳng hiểu tại sao đi qua em và tôi , tôi chỉ nhớ cái hôm cuối thu đầy gió đấy có nụ hôn cuối cùng , ôm em bên tay mà tôi lại vu vơ : mình chia tay nhau rồi ..., phải không em ơi ...... .,dù con tim anh...........
    và cả em và tôi đều không biết đó là câu hát cuối cùng tôi trao em,
    em thấy lạnh , em ôm tôi , hàng cây chiều cuối thu chỉ có em và tôi.......... từ đó tôi không lại em , để bây giờ qua cái công viên đầy gió đó lại nhớ,
    em với tôi đã từng ,chờ trên tháng năm ......
  4. conang_cuchuoi

    conang_cuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    1 sự lầm lẫn tưởng chừng mình yêu ai ngờ mình nói điêu chẹp chẹp ôi cuộc đời
  5. conang_cuchuoi

    conang_cuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    1 sự lầm lẫn tưởng chừng mình yêu ai ngờ mình nói điêu chẹp chẹp ôi cuộc đời
  6. zee

    zee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Twinkling nhé. Chị cũng ko biết là sợ gì nữa em ạ. Hồi trước khi chia tay có 1 thời gian anh ấy im lặng, chị đã làm thế rồi đấy chứ, hàng trăm lần, nhưng vấp phải sự im lặng mãi thì cảm giác rất depressed. Thế nên chị nghĩ bây giờ ko nên làm như thế nữa thôi...
    Hơn nữa, chị muốn người yêu mình phải thật sự cần mình mà tìm đến, chứ ko phải vì mình cố gắng giữ lấy nên quay lại... Chị đã từng nói với anh ấy rằng nếu anh ấy muốn đặt chị lên bàn cân với bất cứ cái gì thì thà rằng đừng chọn chị còn hơn... Chị ghét cái cảm giác mình bị đưa ra để cân nhắc...
    Cám ơn em nhiều, nhờ em chị đã nói ra được lòng mình
  7. zee

    zee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Twinkling nhé. Chị cũng ko biết là sợ gì nữa em ạ. Hồi trước khi chia tay có 1 thời gian anh ấy im lặng, chị đã làm thế rồi đấy chứ, hàng trăm lần, nhưng vấp phải sự im lặng mãi thì cảm giác rất depressed. Thế nên chị nghĩ bây giờ ko nên làm như thế nữa thôi...
    Hơn nữa, chị muốn người yêu mình phải thật sự cần mình mà tìm đến, chứ ko phải vì mình cố gắng giữ lấy nên quay lại... Chị đã từng nói với anh ấy rằng nếu anh ấy muốn đặt chị lên bàn cân với bất cứ cái gì thì thà rằng đừng chọn chị còn hơn... Chị ghét cái cảm giác mình bị đưa ra để cân nhắc...
    Cám ơn em nhiều, nhờ em chị đã nói ra được lòng mình
  8. ManHunter

    ManHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    có thể em ơi , anh nghĩ lại thì có thể là tại ....mưa , chỉ vì nhìn trời mưa nên anh nghĩ rằng mọi thứ sẽ trôi qua nhanh như hạt mưa kia , anh không thể đứng một chỗ để chờ đợi điều gì đến với mình , vì vậy anh phải ra đi , ra đi để đuổi theo cơn mưa đang hối hả rơi.........
  9. ManHunter

    ManHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    có thể em ơi , anh nghĩ lại thì có thể là tại ....mưa , chỉ vì nhìn trời mưa nên anh nghĩ rằng mọi thứ sẽ trôi qua nhanh như hạt mưa kia , anh không thể đứng một chỗ để chờ đợi điều gì đến với mình , vì vậy anh phải ra đi , ra đi để đuổi theo cơn mưa đang hối hả rơi.........
  10. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    chia tay nhau nhẹ nhàng quá phải ko bạn ...
    đến bây giờ tôi vẫn chưa cảm nhận được nỗi mất mát này

Chia sẻ trang này