1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do chúng ta chia tay nhau .......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 08/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    chia tay nhau nhẹ nhàng quá phải ko bạn ...
    đến bây giờ tôi vẫn chưa cảm nhận được nỗi mất mát này
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    " vì chúng ta không hợp nhau , khác nhau ở nhiều thứ" vậy là chia tay ... hôm nay tớ đã chia tay .... vậy đấy , chia tay ... chia tay ừ thì chia tay ...
    anh thấy không tất cả đã qua rồi
    trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    " vì chúng ta không hợp nhau , khác nhau ở nhiều thứ" vậy là chia tay ... hôm nay tớ đã chia tay .... vậy đấy , chia tay ... chia tay ừ thì chia tay ...
    anh thấy không tất cả đã qua rồi
    trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...
  4. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    khi yêu, em nghĩ đôi khi ko cần phải băn khoăn là mình có bị đưa ra để cân nhắc hay ko? sống hạnh phúc nhất là khi mình dám dũng cảm làm những điều để sau này ko phải hối tiếc vì đã ko làm........ khi chị nói ra được lòng mình, chị sẽ thấy lòng nhẹ nhõm hơn phải ko ạh......... đôi khi con trai họ im lặng vì họ vốn là vậy mà chị.........em tin là anh ý sẽ hỉu.....
  5. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    khi yêu, em nghĩ đôi khi ko cần phải băn khoăn là mình có bị đưa ra để cân nhắc hay ko? sống hạnh phúc nhất là khi mình dám dũng cảm làm những điều để sau này ko phải hối tiếc vì đã ko làm........ khi chị nói ra được lòng mình, chị sẽ thấy lòng nhẹ nhõm hơn phải ko ạh......... đôi khi con trai họ im lặng vì họ vốn là vậy mà chị.........em tin là anh ý sẽ hỉu.....
  6. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    sao khi bạn đuổi theo cơn mưa, bạn ko nắm tay dắt theo cô ấy, sao bạn lại bỏ cô ấy một mình để đuổi theo cơn mưa....??? nhìn lại xem, có thể cơn mưa sẽ qua nhanh nhưng cầu vồng lại hiện lên và cô ấy vẫn đang đứng đó chờ bạn chăng???
  7. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    sao khi bạn đuổi theo cơn mưa, bạn ko nắm tay dắt theo cô ấy, sao bạn lại bỏ cô ấy một mình để đuổi theo cơn mưa....??? nhìn lại xem, có thể cơn mưa sẽ qua nhanh nhưng cầu vồng lại hiện lên và cô ấy vẫn đang đứng đó chờ bạn chăng???
  8. zee

    zee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hì, những việc đó chị đã làm hết rồi em ạ, nhiều đến nõi chị đã nghĩ đúng như vậy: "mình ko còn gì để hối hận nữa cả".
    Con trai im lặng bởi họ ko biết nói gì em ạ. Còn con gái im lặng bởi họ ko muốn nói ra những điều họ nghĩ
    Dù sao chị cũng đã thử làm theo lời em, và kết quả vẫn là sự im lặng em ạ.
    Buồn quá. Đi du lịch cho thay đổi ko khí vậy.
    Bao giờ mình mới cân bằng được cuộc sống của mình đây???
  9. zee

    zee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hì, những việc đó chị đã làm hết rồi em ạ, nhiều đến nõi chị đã nghĩ đúng như vậy: "mình ko còn gì để hối hận nữa cả".
    Con trai im lặng bởi họ ko biết nói gì em ạ. Còn con gái im lặng bởi họ ko muốn nói ra những điều họ nghĩ
    Dù sao chị cũng đã thử làm theo lời em, và kết quả vẫn là sự im lặng em ạ.
    Buồn quá. Đi du lịch cho thay đổi ko khí vậy.
    Bao giờ mình mới cân bằng được cuộc sống của mình đây???
  10. noiniem

    noiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Sự đồng điệu,tính tình,hoàn cảnh,cử chỉ,ánh mắt,bờ môi....
    Lắc đầu để ngẫm nghĩ: Bao giờ tình ko fai?

Chia sẻ trang này