1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do chúng ta chia tay nhau .......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 08/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Be_xi_trum

    Be_xi_trum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cuộc tình đầu, quá ngột ngạt trong tình yêu. Tình yêu cũng cần oxy chứ !
    2nd love: 2 con người, 2 mục đích sống khác nhau
    3rd: gf của tui ko chịu nổi cú lobby của 1 đại gia ! I''m out of the love game !
  2. unoaa

    unoaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Lý do chia tay : anh ấy có người khác
    Chia tay như thế nào : mỗi người lẳng lặng 1 góc chẳng nói gì với nhau nhưng hiểu nhau đang nghĩ gì...và rồi chia tay....
  3. unoaa

    unoaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Lý do chia tay : anh ấy có người khác
    Chia tay như thế nào : mỗi người lẳng lặng 1 góc chẳng nói gì với nhau nhưng hiểu nhau đang nghĩ gì...và rồi chia tay....
  4. n0va

    n0va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Lý do chia tay nhau: Rất đơn giản vì không dám nói. Mà đã chia tay đâu cơ chứ Ha ha ha <-hâm
  5. n0va

    n0va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Lý do chia tay nhau: Rất đơn giản vì không dám nói. Mà đã chia tay đâu cơ chứ Ha ha ha <-hâm
  6. nam_jetaime

    nam_jetaime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Vì ko hợp nhau
    Vì tình cảm của T nồng nàn quá nên làm cho L cảm thấy ko theo được
    Vì trong L tình yêu ngày xưa chưa thật sự đã kết thúc
    Vì T suy nghĩ đơn giản quá
    Vì bên T L ko có cảm giác được che chở
    Vì tất cả........
  7. nam_jetaime

    nam_jetaime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Vì ko hợp nhau
    Vì tình cảm của T nồng nàn quá nên làm cho L cảm thấy ko theo được
    Vì trong L tình yêu ngày xưa chưa thật sự đã kết thúc
    Vì T suy nghĩ đơn giản quá
    Vì bên T L ko có cảm giác được che chở
    Vì tất cả........
  8. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Chia tay...
    Trước kia người yêu ta, thương ta hơn cả bản thân mình. Ta thì trẻ con, không hề coi trọng tình cảm chân thành ấy.
    Xa nhau cả năm trời, người vẫn chờ tín hiệu liên lạc của ta để tìm cách ở gần bên ta. Thói kiêu ngạo trẻ con, sự tự tin quá mức vào tình cảm của người đã không cho phép ta làm vậy.
    Bây giờ bên người đã có ai đó...gặp lại nhau, người vẫn thương ta rất nhiều, và ta, chợt nhận ra là mình đã yêu người biết mấy. Nhưng...quá muộn rồi.
    Buồn...
  9. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Chia tay...
    Trước kia người yêu ta, thương ta hơn cả bản thân mình. Ta thì trẻ con, không hề coi trọng tình cảm chân thành ấy.
    Xa nhau cả năm trời, người vẫn chờ tín hiệu liên lạc của ta để tìm cách ở gần bên ta. Thói kiêu ngạo trẻ con, sự tự tin quá mức vào tình cảm của người đã không cho phép ta làm vậy.
    Bây giờ bên người đã có ai đó...gặp lại nhau, người vẫn thương ta rất nhiều, và ta, chợt nhận ra là mình đã yêu người biết mấy. Nhưng...quá muộn rồi.
    Buồn...
  10. zee

    zee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hehe, em nói đúng đấy. Chỉ cần mình quyết tâm thôi, thì thể nào cũng làm được. Chỉ cần mình sẵn sàng, thì mình có thể let it go và bắt đầu 1 cái gì đó mới mẻ...
    Giờ thì chị còn tin rằng anh ấy nhất định sẽ hối hận vì đã để mất 1 vật báu như mình Vì vậy mình ko đáng phải buồn lâu vì 1 người ko biết coi trọng tình cảm của mình đâu.
    Chúc em luôn vui

Chia sẻ trang này