1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do chúng ta chia tay nhau .......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 08/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scoopydoo

    scoopydoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    phải chia tay thôi các pal ạ ! vì khi chia tay rồi mới thấy......................sao mình ngu thế, con nhỏ ngon lành vậy không lấy giờ lấy con qủy già này làm gì ???????????????
    không chia tay làm sao biết trân trọng một tình yêu mà ta đã có, đang có và sẽ có............phải chia tay mới thấy là nàng là cái xương sườn mà thượng đế đã lấy ra từ người ta, và ta cần nàng như ngày ...............cần đánh răng vậy .
    phải chia tay mới thấy mấy thằng ca sĩ ...............đẹp gái hát mới có ý nghĩa.
    phải chia tay thôi .............vì nàng đã bỏ ta rồi, không chia tay cũng không thể được...........
    phải chia tay thôi .............vì vậy mà bây giờ chả có con nào thèm ngó tới tui hết.
    mấy ông phải chia tay đi để ...........tui cũn thấy là có thằng nữa không có bồ.
  2. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng nhưng chẳng ngờ để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu...
    Đôi khi, chờ đợi cũng là 1 nghệ thuật. Khóc nhiều cũng đau mắt, *****ng mắt ->mất xinh. "Xét cho cùng mai cũng là 1 ngày mới"(Scarlet_cuốn theo chiều gió).
    Ai mà chẳng từng có những mảnh tình vụn vỡ, tôi cũng vậy, mọi người cũng vậy. Vỡ vụn rồi, biết thế, để trái tim mạnh mẽ hơn, để tâm hồn thêm đằm thắm...
  3. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng nhưng chẳng ngờ để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu...
    Đôi khi, chờ đợi cũng là 1 nghệ thuật. Khóc nhiều cũng đau mắt, *****ng mắt ->mất xinh. "Xét cho cùng mai cũng là 1 ngày mới"(Scarlet_cuốn theo chiều gió).
    Ai mà chẳng từng có những mảnh tình vụn vỡ, tôi cũng vậy, mọi người cũng vậy. Vỡ vụn rồi, biết thế, để trái tim mạnh mẽ hơn, để tâm hồn thêm đằm thắm...
  4. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Được chip_chip542 sửa chữa / chuyển vào 03:40 ngày 08/01/2005
  5. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Được chip_chip542 sửa chữa / chuyển vào 03:40 ngày 08/01/2005
  6. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Lý do rất đơn giản...
    .... "Tha lỗi cho anh, mình khác nhau nhiều quá"....
    Được chip_chip542 sửa chữa / chuyển vào 03:47 ngày 08/01/2005
  7. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Lý do rất đơn giản...
    .... "Tha lỗi cho anh, mình khác nhau nhiều quá"....
    Được chip_chip542 sửa chữa / chuyển vào 03:47 ngày 08/01/2005
  8. kristygz

    kristygz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Ngoài những tác động bên ngoài như cha mẹ ngăn cấm, tôn giáo, bệnh tật và có thể một số yếu tố khách quan khác nữa ra, thì chia tay là vì không yêu nhau nữa. Lúc mới yêu thì thấy sao anh (em) tốt thế đẹp thế, hay thế. Một thời gian sau thì phát hiện ra tính xấu hoặc một số thói quen, cách nghĩ khác nhau thì chậc lưỡi, chuyện bt ai mà chẳng khác nhau, nhưng vì còn yêu mà, nên không chia tay. Đến lúc tình yêu chẳng còn nhiều nữa thì nó khiến các đôi chẳng chấp nhận đc nhau. Và thế là chia tay.
    Cứ nói chia tay vì không hợp. Trời sinh ra có ai tính giống nhau đâu, nhưng vì họ còn tình yêu nên vẫn đi tới, tình yêu mà đã xuống điểm cực thấp rồi thì chỉ có chia tay thôi.
  9. kristygz

    kristygz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Ngoài những tác động bên ngoài như cha mẹ ngăn cấm, tôn giáo, bệnh tật và có thể một số yếu tố khách quan khác nữa ra, thì chia tay là vì không yêu nhau nữa. Lúc mới yêu thì thấy sao anh (em) tốt thế đẹp thế, hay thế. Một thời gian sau thì phát hiện ra tính xấu hoặc một số thói quen, cách nghĩ khác nhau thì chậc lưỡi, chuyện bt ai mà chẳng khác nhau, nhưng vì còn yêu mà, nên không chia tay. Đến lúc tình yêu chẳng còn nhiều nữa thì nó khiến các đôi chẳng chấp nhận đc nhau. Và thế là chia tay.
    Cứ nói chia tay vì không hợp. Trời sinh ra có ai tính giống nhau đâu, nhưng vì họ còn tình yêu nên vẫn đi tới, tình yêu mà đã xuống điểm cực thấp rồi thì chỉ có chia tay thôi.
  10. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy chia tay tôi vì lí do 2 đứa ở xa nhau quá. Còn thằng bạn tôi nó chia tay cô bạn cũ của nó vì một phút không làm chủ được mình hay cũng có thể là không muốn làm chủ mình nên nó đã lỡ quan hệ với một cô gái mà nó mới quen. Bây giờ nó kể với tôi rằng nó chán con bé ấy rồi vì con bé này dễ dãi quá. Đây có lẽ là bài học cho những cô gái đó. Đừng tỏ ra quá dễ dãi để rồi đến khi nhìn người mình yêu ra đi mà chẳng biết lí do.

Chia sẻ trang này