1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do chúng ta chia tay nhau .......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 08/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweetlove7285

    sweetlove7285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    mình thì một câu thôi ,không thể níu mãi cái phà đang muốn rời bến.
    {size=4}{red}Em nhắn gió mây mang anh đến đây.đến với em một lần đến với em cho tim nay thôi không còn cô đơn
  2. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chuối hết cỡ.Cái top pic này nên dẹp đi được rồi đấy.Sao lại lôi những kỷ niệm đau buồn ra mà khoe cơ chứ.Không hiểu mọi người nghĩ gì nữa?
    NHỮNG KỶ NIỆM ĐÃ QUA...FOREVER.SỐNG CHO QUÁ KHỨ VÀ HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI
  3. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chuối hết cỡ.Cái top pic này nên dẹp đi được rồi đấy.Sao lại lôi những kỷ niệm đau buồn ra mà khoe cơ chứ.Không hiểu mọi người nghĩ gì nữa?
    NHỮNG KỶ NIỆM ĐÃ QUA...FOREVER.SỐNG CHO QUÁ KHỨ VÀ HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI
  4. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Lý do chia tay có nhiều lắm nhưng chủ yếu là không hợp nhau . Hoặc là họ cảm thấy không còn quan trọng cho nhau nữa . Như thế thì nên chia tay cho nhẹ nhàng .
    Không Cần Chữ Ký
  5. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Lý do chia tay có nhiều lắm nhưng chủ yếu là không hợp nhau . Hoặc là họ cảm thấy không còn quan trọng cho nhau nữa . Như thế thì nên chia tay cho nhẹ nhàng .
    Không Cần Chữ Ký
  6. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    chỉ vì em khôg thể đi cùng anh trên cùng một con đường ! em sẽ ra trường và ở lại ,còn anh sẽ lập nghiệp ở một nơi khác ! Em là người của công việc .Còn anh ? anh quá tình cảm .Anh sống vì mọi người .Anh quan tâm đến nhiều người nhưng hình như anh quên mất em ? Anh để em đứng bên cạnh khi anh đưa người khác về nhà còn em ? có thể em quá ích kỉ nhưng em không thể chịu được nếu mãi fải nhìn anh như thế ! đành xa anh thôi anh yêu !
  7. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    chỉ vì em khôg thể đi cùng anh trên cùng một con đường ! em sẽ ra trường và ở lại ,còn anh sẽ lập nghiệp ở một nơi khác ! Em là người của công việc .Còn anh ? anh quá tình cảm .Anh sống vì mọi người .Anh quan tâm đến nhiều người nhưng hình như anh quên mất em ? Anh để em đứng bên cạnh khi anh đưa người khác về nhà còn em ? có thể em quá ích kỉ nhưng em không thể chịu được nếu mãi fải nhìn anh như thế ! đành xa anh thôi anh yêu !
  8. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0

    Chuối hết cỡ.Cái top pic này nên dẹp đi được rồi đấy.Sao lại lôi những kỷ niệm đau buồn ra mà khoe cơ chứ.Không hiểu mọi người nghĩ gì nữa?
    Người ta bảo khi phải nhịn điều gì đó quá mức, hẳn sẽ rất khó chịu, nói được ra thì cớ gì phải giữ khư khư để càng thêm khó chịu?
  9. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0

    Chuối hết cỡ.Cái top pic này nên dẹp đi được rồi đấy.Sao lại lôi những kỷ niệm đau buồn ra mà khoe cơ chứ.Không hiểu mọi người nghĩ gì nữa?
    Người ta bảo khi phải nhịn điều gì đó quá mức, hẳn sẽ rất khó chịu, nói được ra thì cớ gì phải giữ khư khư để càng thêm khó chịu?
  10. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    autumn_wind thân mến , như búp bê đã nói , chúng ta nói lý do chia tay ra đây là để cùng chia xẻ với nhau , để có thể cảm thông cho nhau và cho dù điều đó là ngớ ngẩn thì nói ra để giải toả còn đỡ hơn lúc nào cũng ôm khư khư trong lòng !

Chia sẻ trang này