1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do chúng ta chia tay nhau .......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 08/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy chia tay tôi vì lí do 2 đứa ở xa nhau quá. Còn thằng bạn tôi nó chia tay cô bạn cũ của nó vì một phút không làm chủ được mình hay cũng có thể là không muốn làm chủ mình nên nó đã lỡ quan hệ với một cô gái mà nó mới quen. Bây giờ nó kể với tôi rằng nó chán con bé ấy rồi vì con bé này dễ dãi quá. Đây có lẽ là bài học cho những cô gái đó. Đừng tỏ ra quá dễ dãi để rồi đến khi nhìn người mình yêu ra đi mà chẳng biết lí do.
  2. Uoc_gi79

    Uoc_gi79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Xa mặt, cách lòng thì chia tay thôi. Nhưng người ta vẫn phải có 1 lý do thật đẹp để làm thi vị hoá nó lên "Em phải lo cho mình đi, đến tuổi em cần lập gia đình rồi, chờ đợi nhau là quá nguy hiểm" he he, đau thế đấy, tốt thế đấy, chả biết bao giờ mới trả ơn được cái lòng tốt đấy.
  3. Uoc_gi79

    Uoc_gi79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Xa mặt, cách lòng thì chia tay thôi. Nhưng người ta vẫn phải có 1 lý do thật đẹp để làm thi vị hoá nó lên "Em phải lo cho mình đi, đến tuổi em cần lập gia đình rồi, chờ đợi nhau là quá nguy hiểm" he he, đau thế đấy, tốt thế đấy, chả biết bao giờ mới trả ơn được cái lòng tốt đấy.
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    chuyện nhỏ bạn ....
    nhỏ và anh lẽ ra sẽ rất vui vẻ với nhau nếu nhỏ ko quá say mê công việc , mỗi khi bên anh mà đt reo , công việc này công việc kia ùa tới thì nhỏ quên béng anh luôn , còn anh mặc dù đang ôm nhỏ trong lòng đó nhưng cảm giác chỉ như đang ôm 1 cô ...thư ký với hàng đống công việc ... thế là :"anh nghĩ em nên dành nhiều thời gian cho công việc của em hơn, anh cũng còn công việc của anh .... " phải chăng là lời nói chia tay ???
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    chuyện nhỏ bạn ....
    nhỏ và anh lẽ ra sẽ rất vui vẻ với nhau nếu nhỏ ko quá say mê công việc , mỗi khi bên anh mà đt reo , công việc này công việc kia ùa tới thì nhỏ quên béng anh luôn , còn anh mặc dù đang ôm nhỏ trong lòng đó nhưng cảm giác chỉ như đang ôm 1 cô ...thư ký với hàng đống công việc ... thế là :"anh nghĩ em nên dành nhiều thời gian cho công việc của em hơn, anh cũng còn công việc của anh .... " phải chăng là lời nói chia tay ???
  6. hotchocolate

    hotchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Khi một cuộc tình đi qua, ngưòi ta thường tự hỏi lý do tại sao. Có hai xu hướng, một là tự dăn vặt bản thân và cho rằng mình là người có lỗi, hai là cảm thấy căm ghét đối phương vì đã làm mình đau khổ. Thật ra, không phải cái gì cũng chẻ hoe ra mới tốt. Moi người đã đọc quyển Người sông mê chưa nhỉ. Có những thứ chẳng cần có một lý do gì hết, cũng không phải lỗi của ai cả. Đó là lỗi của trời, của đất, của gió, của mưa, của tiếng gà gáy sáng nay, của tiếng lá xì xào trước ngõ, của bông hoa trong vườn nở sớm, của ... và ... Đôi lúc không một ai có lỗi,nhưng tình yêu có những tín hiệu riêng của nó, khi những tín hiệu đấy đã mất thì tình yêu cũng mất theo. Tôi nghĩ sẽ thật mệt mỏi nếu ta cứ ngồi và nghĩ về những gì đã qua để tìm cách đổ lỗi cho một ai đó hoặc cho chính bản thân mình...
  7. hotchocolate

    hotchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Khi một cuộc tình đi qua, ngưòi ta thường tự hỏi lý do tại sao. Có hai xu hướng, một là tự dăn vặt bản thân và cho rằng mình là người có lỗi, hai là cảm thấy căm ghét đối phương vì đã làm mình đau khổ. Thật ra, không phải cái gì cũng chẻ hoe ra mới tốt. Moi người đã đọc quyển Người sông mê chưa nhỉ. Có những thứ chẳng cần có một lý do gì hết, cũng không phải lỗi của ai cả. Đó là lỗi của trời, của đất, của gió, của mưa, của tiếng gà gáy sáng nay, của tiếng lá xì xào trước ngõ, của bông hoa trong vườn nở sớm, của ... và ... Đôi lúc không một ai có lỗi,nhưng tình yêu có những tín hiệu riêng của nó, khi những tín hiệu đấy đã mất thì tình yêu cũng mất theo. Tôi nghĩ sẽ thật mệt mỏi nếu ta cứ ngồi và nghĩ về những gì đã qua để tìm cách đổ lỗi cho một ai đó hoặc cho chính bản thân mình...
  8. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    mình và nàng chia tay vì thằng bạn của nàng bảnh hơn mình
    Cái bạn gì nói đúng thiệt,chia tay để thấy mình ngu khi bỏ người ấy,cứ mỗi lần iu ai mà không thành lại thấy sao mình ngu ghê,một người quan tâm mình như vậy mà mình lại bỏ,bây giờ phải đau khổ với một con khác,hic
  9. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    mình và nàng chia tay vì thằng bạn của nàng bảnh hơn mình
    Cái bạn gì nói đúng thiệt,chia tay để thấy mình ngu khi bỏ người ấy,cứ mỗi lần iu ai mà không thành lại thấy sao mình ngu ghê,một người quan tâm mình như vậy mà mình lại bỏ,bây giờ phải đau khổ với một con khác,hic
  10. dendanauda

    dendanauda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    24 tuổi mới có 1 tình yêu, tưởng rằng sẽ có 1 happy ending, nhưng cuối cùng chỉ sau 4 tháng xa nhà, tất cả tan như bong bóng xà phòng.Lý do ư?.Vì anh đi du học xa nhà, vì người yêu cũ của em trở về từ trời tây, vi em không thấy yêu anh nữa.Đau lắm chứ, nhưng đau hơn cả là biết được mình được yêu vì rằng cô ấy cần có người bên cạnh để đón đưa, chiều chuộng, trong khi không có TY của cô ấy ở bên cạnh.Sao con gái lại giỏi thế nhỉ, đời cũng nhiều tip con gái thật.

Chia sẻ trang này