1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do chúng ta chia tay nhau .......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 08/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wesco

    wesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, :)) chưa củ chuối lắm đâu cô bé àh, có thằng nó còn nói là: "Anh rất yêu em nhưng mà anh còn muốn học nên anh không thể để em đợi được", thế mà con bé cứ đợi và đợi đến 3 năm lận mà không thấy nó nói gì cả (nó học 5 năm) nên cuối cùng cũng theo thằng khác (đám cưới rồi). Chuyện 2 người mà ở gần thì còn có thể chăm sóc cho nhau được chứ còn mỗi người ở một phương trời thì chỉ làm khổ nhau thôi nên thằng nào nó có nói thế thì bé cũng nên nghĩ đó là nó rất yêu bé nên mới làm thế thôi, còn nếu bé có giỏi thì bé cứ đợi xem có đợi được không!
  2. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Chia tay vào đúng cái ngày kỉ niệm tròn 2 năm của tình yêu, quả là chẳng còn gi..."đẹp hơn" . Đã bao đêm thức trắng để tìm ra cái lý do đằng sau 2 chữ phũ phàng kia " chia tay " , đôi lúc tưởng nhìn ra được ánh sáng trong đường hầm và cái hy vọng có lại em lại nhen nhói trong tôi, nhưng rồi nó lại nhanh chóng bị dập tắt , cuộc sống trở thành địa ngục. Du học, xa mặt cách lòng, thiếu sự quan tâm chăm sóc, không lãng mạn, không hiểu nhau, không hợp với nhau, ... tất cả nó dẫn đến một sự thật phũ phàng " Em không còn yêu anh nữa rồi " ,nguoi ta noi yêu nhau thì 9 bỏ làm 10, tôi thấy mình thật ngu xuẩn khi da cố tìm ra cho mình một lời giải thích.
    ]LET IT BE
  3. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Chia tay vào đúng cái ngày kỉ niệm tròn 2 năm của tình yêu, quả là chẳng còn gi..."đẹp hơn" . Đã bao đêm thức trắng để tìm ra cái lý do đằng sau 2 chữ phũ phàng kia " chia tay " , đôi lúc tưởng nhìn ra được ánh sáng trong đường hầm và cái hy vọng có lại em lại nhen nhói trong tôi, nhưng rồi nó lại nhanh chóng bị dập tắt , cuộc sống trở thành địa ngục. Du học, xa mặt cách lòng, thiếu sự quan tâm chăm sóc, không lãng mạn, không hiểu nhau, không hợp với nhau, ... tất cả nó dẫn đến một sự thật phũ phàng " Em không còn yêu anh nữa rồi " ,nguoi ta noi yêu nhau thì 9 bỏ làm 10, tôi thấy mình thật ngu xuẩn khi da cố tìm ra cho mình một lời giải thích.
    ]LET IT BE
  4. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Em thì chia tay cả khối anh , nhưng cũng chẳng hiểu tại sao ? đặc biệt xung quanh em kg có 1 kẻ thù nào cả , đều để lại ấn tượng tôt đẹp . Kết luận đơn giản do không hợp nên chia tay .
  5. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Em thì chia tay cả khối anh , nhưng cũng chẳng hiểu tại sao ? đặc biệt xung quanh em kg có 1 kẻ thù nào cả , đều để lại ấn tượng tôt đẹp . Kết luận đơn giản do không hợp nên chia tay .
  6. thuyngancodon

    thuyngancodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đã ở vào trường hợp này......... thật buồn khi cô ấy nói lời chia tay.......... đã hận cô ấy......... nhưng khi trấn tĩnh lại thì thấy đó là lỗi của mình, mình đã không biết gìn giữ tình yêu của mình, đến khi biết được điều đó, đến khi biết được khi yêu phải làm gì để tình yêu không phai nhạt đi thì đã muộn rồi, mình đã mất cô ấy.......... dù vẫn yêu, rất yêu........ một người con gái chỉ hết yêu một người khi cô ấy thất vọng về người ấy........
  7. thuyngancodon

    thuyngancodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đã ở vào trường hợp này......... thật buồn khi cô ấy nói lời chia tay.......... đã hận cô ấy......... nhưng khi trấn tĩnh lại thì thấy đó là lỗi của mình, mình đã không biết gìn giữ tình yêu của mình, đến khi biết được điều đó, đến khi biết được khi yêu phải làm gì để tình yêu không phai nhạt đi thì đã muộn rồi, mình đã mất cô ấy.......... dù vẫn yêu, rất yêu........ một người con gái chỉ hết yêu một người khi cô ấy thất vọng về người ấy........
  8. Sansui

    Sansui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    2 lần chia tay cùng 1 người,cùng 1 lí do: ko hiểu nhauGần 1 năm rồi, cớ gì vẫn cứ lờ vờ trong cuộc sống người ta zị
  9. Sansui

    Sansui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    2 lần chia tay cùng 1 người,cùng 1 lí do: ko hiểu nhauGần 1 năm rồi, cớ gì vẫn cứ lờ vờ trong cuộc sống người ta zị
  10. killer_queen_87

    killer_queen_87 Moderator

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    9
    Giống đứa bạn của mình ra phết.Suốt ngày yêu rồi lại chia tay,chia tay rồi lại yêu.Đấy,như trước Tết nó bảo là nó chia tay người yêu nó rồi,thế mà hôm qua lại thấy nó đi cùng với một thằng khác mà nó bảo là người yêu của nó,thật chẳng hiểu ra làm sao cả.Hình như giới trẻ bây giờ coi TY như là 1 cái áo mặc hàng ngày mà muốn thay lúc nào cũng được hay sao ấy nhỉ.Bó tay!

Chia sẻ trang này