1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do chúng ta chia tay nhau .......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 08/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. killer_queen_87

    killer_queen_87 Moderator

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    9
    Giống đứa bạn của mình ra phết.Suốt ngày yêu rồi lại chia tay,chia tay rồi lại yêu.Đấy,như trước Tết nó bảo là nó chia tay người yêu nó rồi,thế mà hôm qua lại thấy nó đi cùng với một thằng khác mà nó bảo là người yêu của nó,thật chẳng hiểu ra làm sao cả.Hình như giới trẻ bây giờ coi TY như là 1 cái áo mặc hàng ngày mà muốn thay lúc nào cũng được hay sao ấy nhỉ.Bó tay!
  2. DKNY_co_don

    DKNY_co_don Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    haha (cười trg đau khổ) lý do của tui là ngày mà chúng tui gặp lai. nhau thì ng` đó ko còn wan tâm đến tui nũa ko đi chơi với tui vì ng ta có nhiều bạn mà tui cảm thấy tình yêu của bọn tôi ko còn khi xa nhau thì yêu thương nhau nhớ nhau là thế mà khi về thì ng ta vô tâm là vậy tôi ốm 3 ngày trời mà ko có đc 1 lời hỏi han 1 cuộc đt thì thui tôi bỏ .
    tôi bỏ ng` mà tôi yêu trong sự lặng lẽ âm thầm
    tui ra đi ko 1 lời từ biệt
  3. DKNY_co_don

    DKNY_co_don Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    haha (cười trg đau khổ) lý do của tui là ngày mà chúng tui gặp lai. nhau thì ng` đó ko còn wan tâm đến tui nũa ko đi chơi với tui vì ng ta có nhiều bạn mà tui cảm thấy tình yêu của bọn tôi ko còn khi xa nhau thì yêu thương nhau nhớ nhau là thế mà khi về thì ng ta vô tâm là vậy tôi ốm 3 ngày trời mà ko có đc 1 lời hỏi han 1 cuộc đt thì thui tôi bỏ .
    tôi bỏ ng` mà tôi yêu trong sự lặng lẽ âm thầm
    tui ra đi ko 1 lời từ biệt
  4. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    cái này thì không phải xem mà thực tế là đã từng đợi suốt ba năm trời dù khi ấy không có thậm chí là một lời chia tay cơ ....
    nhưng bây giờ thì mọi chuyện không đơn giản như thế ...
    không phải vì không có lòng tin mà điều suy nghĩ là đợi được rồi thì sao chứ... chẳng lẽ con người không thay đổi ư ... chẳng phải người đàn ông vốn đã không chịu nổi cô đơn bằng người phụ nữ huống chi những lúc trái gió trở trời lại có người khác bên cạnh mà tỉ tê thì có lẽ nào không siêu ...
    ngại nhất là anh vẫn yêu em nhiều lắm trong lòng anh chỉ có một mình em thôi nhưng anh lại có lỗi với người khác mất rồi nên chúng ta không thể ở bên nhau được nữa .... híc híc lúc đó thì tiêu đời em rồi còn gì ......
  5. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    cái này thì không phải xem mà thực tế là đã từng đợi suốt ba năm trời dù khi ấy không có thậm chí là một lời chia tay cơ ....
    nhưng bây giờ thì mọi chuyện không đơn giản như thế ...
    không phải vì không có lòng tin mà điều suy nghĩ là đợi được rồi thì sao chứ... chẳng lẽ con người không thay đổi ư ... chẳng phải người đàn ông vốn đã không chịu nổi cô đơn bằng người phụ nữ huống chi những lúc trái gió trở trời lại có người khác bên cạnh mà tỉ tê thì có lẽ nào không siêu ...
    ngại nhất là anh vẫn yêu em nhiều lắm trong lòng anh chỉ có một mình em thôi nhưng anh lại có lỗi với người khác mất rồi nên chúng ta không thể ở bên nhau được nữa .... híc híc lúc đó thì tiêu đời em rồi còn gì ......
  6. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    ko thấy nói gì cả...ko liên lạc gì cả...tự biết thôi....
  7. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    ko thấy nói gì cả...ko liên lạc gì cả...tự biết thôi....
  8. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Lý do chia tay thì nhiều vô kể,nhưng nếu chia tay nhau vì những lý do hết sức là sến thì cũng ko ít.Mình chia tay với người ấy cũng chỉ vì mình hay khen con trai khjác trước mặt hắn.Oài.
  9. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Lý do chia tay thì nhiều vô kể,nhưng nếu chia tay nhau vì những lý do hết sức là sến thì cũng ko ít.Mình chia tay với người ấy cũng chỉ vì mình hay khen con trai khjác trước mặt hắn.Oài.
  10. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe nói là không nên khen bất cứ cu cậu nào trước mặt anh giai. Đằng ấy mắc một lỗi sơ đẳng. Vì các bác giai cũng giàu lòng tự ái lắm. Nhưng có lẽ chàng trai này không đủ sức hấp dẫn hoặc quá kém nên bạn mới hay khen người khác thế. He he, bỏ cũng đáng.
    Thế Valentine này đi với ai?

Chia sẻ trang này