1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do chúng ta chia tay nhau .......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 08/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Con gái đứa nào chẳng nói thế! Nhưng mờ nếu việc đó xảy ra, mặt con bé người yêu mới kia lại dính một số thứ nhất định. Axit chẳng hạn!
  2. lamhongkong

    lamhongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Lý do có lẽ đến bây giờ cả 2 chúng ta đều chưa rõ...anh biết rằng em vẫn còn yêu anh và anh cũng vây_nhiều hơn bao giờ hết!
  3. lamhongkong

    lamhongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Lý do có lẽ đến bây giờ cả 2 chúng ta đều chưa rõ...anh biết rằng em vẫn còn yêu anh và anh cũng vây_nhiều hơn bao giờ hết!
  4. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Tình cảnh của bạn thật đáng thương và đáng tiếc tôi lại rơi vào đúng tình trạng đó, tôi đã làm mọi thứ rốt cục nàng vẫn bình thản nhìn tôi như hai người xa lạ, hắt hủi, cái cảm giác ấy đau đớn lắm, tôi nghĩ rằng cả cuộc đời còn lại tôi sẽ không thể quên được cái vẻ lạnh lùng ấy. Hơn 2 năm yêu nhau, tôi đã làm tất cả mọi thứ vậy mà kết cục quá lạnh lùng, tôi cũng hận nàng lắm, hận đến cuối đời. Tôi chả biết sau này mình có yêu được một người con gái như vậy không, hy vọng lắm thì đau đớn càng nhiều.
  5. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Tình cảnh của bạn thật đáng thương và đáng tiếc tôi lại rơi vào đúng tình trạng đó, tôi đã làm mọi thứ rốt cục nàng vẫn bình thản nhìn tôi như hai người xa lạ, hắt hủi, cái cảm giác ấy đau đớn lắm, tôi nghĩ rằng cả cuộc đời còn lại tôi sẽ không thể quên được cái vẻ lạnh lùng ấy. Hơn 2 năm yêu nhau, tôi đã làm tất cả mọi thứ vậy mà kết cục quá lạnh lùng, tôi cũng hận nàng lắm, hận đến cuối đời. Tôi chả biết sau này mình có yêu được một người con gái như vậy không, hy vọng lắm thì đau đớn càng nhiều.
  6. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    chia tay...dôi khi ko cần phải nói đến 2 từ đó mà vẫn cứ chia tay...chia xa mãi mãi. có cái gì đó đã ngăn mình và bạn đến với nhau, gần nhau thêm. hi hi, có phải là tính ẩm ương của bọn trẻ con ko nhỉ?(dù 2 đứa đều thầm ảo tưởng mình đã lớn khôn ngày xưa rất nhiều, đã trưởng thành cơ đấy). ngốc!!! trăm lần ngốc. ko lý do, mà lại có cả trăm ngàn lý do. buồn cho cả hai. nhưng mà ko tiếc, vì nhất định nó phải thế. với tính cách bẩm sinh của 2 đứa, với cái tuổi dở hơi ấy... ko thể khác được. trừ khi bây giờ mèo đoremon cho ta cỗ máy thời gian để quay laị cái thời gian xa xưa ấy. mà thế thì còn nói làm gì nữa, đúng ko? chả hiểu bạn còn buồn gì hay ko. miình thì cũng thỉnh thoảng mới thế này thôi, vì bình thường cứ bận bịu nhiều việc khác. đến khi nào tất cả biến mất như chưa từng tồn tại thì... quá hay. mình sẽ yêu được ai đó mà ko hề gợn chút so sánh lăn tăn. thương mến bạn nhiều.
    chúc một năm nhiều niềm vui!
  7. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    chia tay...dôi khi ko cần phải nói đến 2 từ đó mà vẫn cứ chia tay...chia xa mãi mãi. có cái gì đó đã ngăn mình và bạn đến với nhau, gần nhau thêm. hi hi, có phải là tính ẩm ương của bọn trẻ con ko nhỉ?(dù 2 đứa đều thầm ảo tưởng mình đã lớn khôn ngày xưa rất nhiều, đã trưởng thành cơ đấy). ngốc!!! trăm lần ngốc. ko lý do, mà lại có cả trăm ngàn lý do. buồn cho cả hai. nhưng mà ko tiếc, vì nhất định nó phải thế. với tính cách bẩm sinh của 2 đứa, với cái tuổi dở hơi ấy... ko thể khác được. trừ khi bây giờ mèo đoremon cho ta cỗ máy thời gian để quay laị cái thời gian xa xưa ấy. mà thế thì còn nói làm gì nữa, đúng ko? chả hiểu bạn còn buồn gì hay ko. miình thì cũng thỉnh thoảng mới thế này thôi, vì bình thường cứ bận bịu nhiều việc khác. đến khi nào tất cả biến mất như chưa từng tồn tại thì... quá hay. mình sẽ yêu được ai đó mà ko hề gợn chút so sánh lăn tăn. thương mến bạn nhiều.
    chúc một năm nhiều niềm vui!
  8. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Vì sao chia tay à?? Ưm, vì mình kô thể chịu đựng nổi con ng đó nữa..Lúc bt thì dịu dàng và rất chiều mình..nhưng khi nổi cơn cáu giận là y như rằng chửi bới và phóng xe như một thằng điên trên đường.Lâu dần mình cũng học được cách sống với một ng như vậy...Nhưng khi hắn ta tát mình thì thôi..mình bye bye luôn...Và thật lạ là thời gian yêu nhau 2 năm mặn nồng đến vậy mà mình lại quên hắn ta rất nhanh...chẳng còn tí tình cảm nào..Chỉ còn cảm giác hận...vì sau đó hắn có tìm đến mình, mong được làm lại..Tưởng thế nào..Đến khi kô đạt được mục đích của mình thì hắn bỏ mình giữa đường...Hôm sau đến xlỗi tiếp..mình dứt luôn...Chí phèo kô thể tưởng..Đến bây h vẫn chưa hết ghét....
  9. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Vì sao chia tay à?? Ưm, vì mình kô thể chịu đựng nổi con ng đó nữa..Lúc bt thì dịu dàng và rất chiều mình..nhưng khi nổi cơn cáu giận là y như rằng chửi bới và phóng xe như một thằng điên trên đường.Lâu dần mình cũng học được cách sống với một ng như vậy...Nhưng khi hắn ta tát mình thì thôi..mình bye bye luôn...Và thật lạ là thời gian yêu nhau 2 năm mặn nồng đến vậy mà mình lại quên hắn ta rất nhanh...chẳng còn tí tình cảm nào..Chỉ còn cảm giác hận...vì sau đó hắn có tìm đến mình, mong được làm lại..Tưởng thế nào..Đến khi kô đạt được mục đích của mình thì hắn bỏ mình giữa đường...Hôm sau đến xlỗi tiếp..mình dứt luôn...Chí phèo kô thể tưởng..Đến bây h vẫn chưa hết ghét....
  10. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    có ai nghĩ rằng con gái kô biết đau????
    chia tay........ tuỳ hoàn cảnh.

Chia sẻ trang này