1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do chúng ta chia tay nhau .......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 08/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    có ai nghĩ rằng con gái kô biết đau????
    chia tay........ tuỳ hoàn cảnh.
  2. Pinkyellow

    Pinkyellow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc những gi tôi sẽ viết chắc rằng mọi người sẽ cho rằng tôi là người không biết nắm giữ hạnh phúc. Nhưng có ai hiểu không? Người đó đã là người rất yêu và hiểu tôi, biết làm cho tôi vui, là người luôn nhường nhịn và chia sẻ với tôi mọi chuyện....nhưng rồi tới một ngày tôi nhận ra người đó không còn làm cho con tim tôi run rẩy nữa, tôi không còn chờ đợi hay vui cười mỗi khi ở bên người đó. Chỉ có cảm giác mệt mỏi. Tôi đã dứt khoát chia tay dù người đó cố hết sức để tôi quay lại.
  3. Pinkyellow

    Pinkyellow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc những gi tôi sẽ viết chắc rằng mọi người sẽ cho rằng tôi là người không biết nắm giữ hạnh phúc. Nhưng có ai hiểu không? Người đó đã là người rất yêu và hiểu tôi, biết làm cho tôi vui, là người luôn nhường nhịn và chia sẻ với tôi mọi chuyện....nhưng rồi tới một ngày tôi nhận ra người đó không còn làm cho con tim tôi run rẩy nữa, tôi không còn chờ đợi hay vui cười mỗi khi ở bên người đó. Chỉ có cảm giác mệt mỏi. Tôi đã dứt khoát chia tay dù người đó cố hết sức để tôi quay lại.
  4. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chia tay thì có hàng đống lý do để chia tay. Khi đã muốn chia tay thì nói cái gì chẳng được. Nhưng tất cả đều là ngụy biện cả thôi.
    Lý do duy nhất vẫn là chẳng còn tình cảm với nhau nữa thì chia tay!
  5. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chia tay thì có hàng đống lý do để chia tay. Khi đã muốn chia tay thì nói cái gì chẳng được. Nhưng tất cả đều là ngụy biện cả thôi.
    Lý do duy nhất vẫn là chẳng còn tình cảm với nhau nữa thì chia tay!
  6. crazyfcbm

    crazyfcbm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta còn trẻ người ta dễ bị tổn thương nên dễ làm nhau tổn thương :( buồn quá đi thôi, chẳng nhẽ yêu cũng phải học à
  7. crazyfcbm

    crazyfcbm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta còn trẻ người ta dễ bị tổn thương nên dễ làm nhau tổn thương :( buồn quá đi thôi, chẳng nhẽ yêu cũng phải học à
  8. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    tại sao nhỉ ??? rõ ràng chỉ cần tiến đến 1 bước thôi sẽ "bắt" được nhau... gần đó mà sao xa vời quá , chúng ta biết vấn đề là gì mà sao ai cũng khoanh tay đứng nhìn ... chán quá
  9. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    tại sao nhỉ ??? rõ ràng chỉ cần tiến đến 1 bước thôi sẽ "bắt" được nhau... gần đó mà sao xa vời quá , chúng ta biết vấn đề là gì mà sao ai cũng khoanh tay đứng nhìn ... chán quá
  10. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Chia tay vì khác nhau nhiều quá...Trước kia vẫn thường nghe chính sự khác biệt mới làm 2 người xích lại gần nhau, cũng giống như 2 cục nam châm trái dấu ấy...Vậy mà...Chia tay vì không hiểu nhau....đúng hơn là chưa hiểu nhau mới phải...Giá như mọi thứ đừng quá vội vàng như thế....Giá như....Nhưng mà thôi, dù sao cũng đã chia tay rồi....lý do gì đi chăng nữa thì cũng thế mà thôi...

Chia sẻ trang này