1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do chúng ta chia tay nhau .......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 08/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Lí do chia tay thì chúng mình ko hợp nhau ! Càng ngày em càng thấy sự nhàm chán khi gặp anh !
  2. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    anh chia tay em vì em còn quá nhỏ!!
    thế mới đau!!!
  3. cophaiem_muathuhanoi

    cophaiem_muathuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
    Đời mất vui khi đã nguyện câu thề./.
  4. 1000kisses

    1000kisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Mình thì mình nghĩ chẳng ai hạnh phúc lúc chia tay cả. Nhưng cái gì xảy ra cũng vì một lý do nào đấy tốt đẹp hơn. Có thể khi mới chia tay, buồn và thất vọng lắm, nhưng rồi sẽ có một người khác bước vào cuộc sống và mình biết rằng mình luôn được yêu thương.
  5. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    lần đâu tiên thấy 1 người thế này....đừng ở khía cạnh 1 thằng con trai mà còn thấy loại đi với gái là ko thể chấp nhận được....đằng này....
    nói hết sức chí ní
    hè hè....vơ đũa cảm nắm thế là ko tốt....sao lại nhìn đời với con mắt màu đen thế....nếu thực sự tất cả đàn ông trên đời này đều đi với gái thì cái nghề này phải cho ra đời....mấy tập đoàn lớn .....chuyên cung cấp gái...hè hè..thế mới đủ để đáp ứng như cầu của 1/2 dân số thế giới chứ
    như y như chuyện của mình...rất giống....từ cái suy nghĩ của chàng kia.....đến lời nói của bạn gái này....giờ nghĩ lại...mình có quá ác ko nhỉ...nhưng mình cũng đã cố gắng nhiều lắm....cố không nói ra hết những suy nghĩ đấy....cố gắng tiếp tục là nguồn động lực của cô ấy....vậy mà đến 1 lúc....nóng giận....cô ấy muốn buông xuôi....mình gục luôn....ko còn muốn cố gắng nữa....
  6. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
  7. vthuhien1985

    vthuhien1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    chỉ có những người trong cuộc mới hiểu tại sao mà thôi.
    Tình yêu ko thể tới từ một phía.
    tình yêu cũng là một loại cảm xúc, nếu có bát đầu thì sao ko thể có kết thúc? Xin Đừng trách ai vô tâm.
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    mình chia tay nhé anh . không phải tại anh , mà là tại em , có lẽ em đã đòi hỏi quá đáng ở anh , khi những điều giản đơn nhất chúng ta không làm được cho nhau , vì em không được anh tin tưởng để chia sẻ tất cả . Vì em luôn làm theo những điều anh không thích , vì em luôn mong anh ở bên cạnh .... vì em ...
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Vì anh là một thằng khốn nạn ! Vì anh lừa dối em ! Vì anh bạc tình bạc nghĩa .Chia tay anh em cũng cảm thấy buồn , nhưng đau đớn nhiều hơn , nhiều hơn rất rất nhiều anh ạh !
  10. honey_of_d

    honey_of_d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    hì hì, lý do quá giống tui và ex. Nhưng tui không bỏ đi trong lặng lẽ, âm thầm như bạn. Tại vì tôi thích sự thẳng thắn, rõ ràng. Ngày chia tay, tui hẹn gặp, có gì nói hết. Ex chỉ nói được mấy câu. Hơn một năm sau khi chia tay, tui biết mình còn yêu ex rất nhiều. Nhưng mỗi lần nghĩ đến khoảng trống ex để lại trong lòng tui, một sự thất vọng ê chề, tui biết mình không thể tha thứ. 6 tháng gần đây, ex cứ ngày một nhạt nhoà trong tui. Tui hẹn hò, tuy giờ vẫn kén, nhưng lại muốn yêu lần nữa. Ex đã thật sự là ex rùi.

Chia sẻ trang này