1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do chúng ta chia tay nhau .......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 08/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    autumn_wind thân mến , như búp bê đã nói , chúng ta nói lý do chia tay ra đây là để cùng chia xẻ với nhau , để có thể cảm thông cho nhau và cho dù điều đó là ngớ ngẩn thì nói ra để giải toả còn đỡ hơn lúc nào cũng ôm khư khư trong lòng !
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Khi chia tay nhau, anh mang theo kỉ niệm
    Kỉ niệm về em, cô gái với đôi má ửng hồng
    Dáng đi em nghiêng hàng cây trước gió
    Giọng nói trong vắt nước mùa thu
    Hơi thở em làm trái tim anh thổn thức
    Chia tay em đôi ta vẫn nhớ về nhau
    Ta yêu nhau vì cả hai ta đều biết
    Tình yêu này khoảng cách có là chi
    Dù cách xa nhưng ngày ngày anh vẫn gặp
    Một giấc mơ có cả tiếng em cười
    Có lời em nói và tiếng hát em ca
    Có hình ảnh cả đôi ta ở đó
    Và vì thế nên lúc nào anh cũng tưởng
    Em ngay đây như ánh nắng chan hoà
    hungdo
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Khi chia tay nhau, anh mang theo kỉ niệm
    Kỉ niệm về em, cô gái với đôi má ửng hồng
    Dáng đi em nghiêng hàng cây trước gió
    Giọng nói trong vắt nước mùa thu
    Hơi thở em làm trái tim anh thổn thức
    Chia tay em đôi ta vẫn nhớ về nhau
    Ta yêu nhau vì cả hai ta đều biết
    Tình yêu này khoảng cách có là chi
    Dù cách xa nhưng ngày ngày anh vẫn gặp
    Một giấc mơ có cả tiếng em cười
    Có lời em nói và tiếng hát em ca
    Có hình ảnh cả đôi ta ở đó
    Và vì thế nên lúc nào anh cũng tưởng
    Em ngay đây như ánh nắng chan hoà
    hungdo
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    lý do tui chia tay với bạn trai tui rất đơn giản nhưng cũng củ chuối kinh được
    lúc mới quen anh tui thấy anh cũng có rất nhiều điểm đặc biệt nhưng rùi dần dần tui thấy cũng có khá nhiều người đặc biệt giống anh hay nói chính xác hơn là anh trở nên qúa tầm thường đối với tôi -> chia tay , sau này tui nhận ra tui ko yêu anh mà chỉ thích cái đặc biệt ở anh thôi
    buồn 5 giây
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    lý do tui chia tay với bạn trai tui rất đơn giản nhưng cũng củ chuối kinh được
    lúc mới quen anh tui thấy anh cũng có rất nhiều điểm đặc biệt nhưng rùi dần dần tui thấy cũng có khá nhiều người đặc biệt giống anh hay nói chính xác hơn là anh trở nên qúa tầm thường đối với tôi -> chia tay , sau này tui nhận ra tui ko yêu anh mà chỉ thích cái đặc biệt ở anh thôi
    buồn 5 giây
  6. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con quá !!!! chấm hết .
    I want spent my lifetime loving you
  7. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con quá !!!! chấm hết .
    I want spent my lifetime loving you
  8. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều người như thế, lúc đầu mới quen thấy đối tượng của mình rất tuyệt vời, quen lâu rồi mới nhận ra những khiếm khuyết của người đó, rồi sinh ra thất vọng, chán nản, và rồi dẫn đến một kết cục tất yếu .....
    XIn chia buồn, bạn là một trong số nhưỡng người như thế

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  9. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều người như thế, lúc đầu mới quen thấy đối tượng của mình rất tuyệt vời, quen lâu rồi mới nhận ra những khiếm khuyết của người đó, rồi sinh ra thất vọng, chán nản, và rồi dẫn đến một kết cục tất yếu .....
    XIn chia buồn, bạn là một trong số nhưỡng người như thế

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  10. matek

    matek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Vậy nếu mình không may là đối tượng đó, và cũng chót yêu người kia mất rồi thì có nên cố gắng giữ người đó lại không? Biết đâu người ta lại yêu lại.
    Matek

Chia sẻ trang này