1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do chúng ta chia tay nhau .......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 08/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thành lý do gì cả: "Em cần chỗ dựa.."
    hahaha...vậy mà mình đã vì em hết mình biết bao chuyện rồi đấy chứ...
    Đó là lý do tôi nghi ngờ fụ nữ....

  2. Rainbuon

    Rainbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Lý do để chia tay, ko còn tình yêu, đơn giản là vậy !
  3. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    lý do thường nhất mà dân tình hay đưa ra để lý giải chuyện chia tay : Không hợp nhau.
    Khi sự nồng nhiệt của mình được đáp lại ngày càng nhạt nhẽo hơn ,thì có khi cũng nên đi tìm 1 tình yêu mới.,1 người khác cần đến sự có mặt của mình hơn
    Linh cảm thế, mà thường thì nó đúng
  4. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    Lí do của sự chia tay là tinh bồng bột của tuổi trẻ,khi già rồi :-)p) tự nhiên lại thấy tiếc những gì mình đã tự đánh mất >.<
  5. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta không hợp (sau này mới biết em kiếm được VK .... cài số de ....)
    Lý do củ chuối nhất làm hơn 10 năm qua tớ chẳng thể yêu thêm được ai ...
  6. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    tiếc thì thử way lại đê, ở đó mà than vãn
    khi nào tau qua đập dàn nhà mày
  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    lý do : anh bắt đầu mệt mỏi dù rằng vãn còn yêu
    "bao ngày qua tình yêu cũng đã nhạt màu, với anh mộng mị cho anh nỗi phiền "
  8. Lem0n

    Lem0n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tớ chủ động chia tay người ta vì tớ nghĩ như thế sẽ tốt cho người ta hơn, có người nói tớ ích kỉ nhưng tớ kệ. Sống ở đời tớ biết mình là ai, biết người khác biết tớ là ai, có người biết đúng có người biết sai nhưng ko phải ai tớ cũng quan tâm. Tớ ko thích một cuộc sống phẳng lặng ngày nào cũng như ngày nào, Yêu một đứa luôn làm theo ý mình như tớ có những lúc tớ cảm thấy người ta như đang cố gồng mình lên vậy. Yêu để cho cuộc sống tồn tại nhưng tồn tại theo cái kiểu luôn phải mệt mỏi thì tớ chả thích. Ngày chia tay tớ đã tặng cho người ấy một bó hoa hồng vàng và một lời cảm ơn xuất phát từ trái tim tớ. Luôn mong cho người ta hạnh phúc.
  9. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    nếu đây là chuyện có thật thì...củ chuối nhỉ....
    tự nhiên cảm thấy mệt mỏi quá....muốn chia tay cho nhẹ nhõm mà ko dám nói ra ....vì ko biết chia tay rồi có nhẹ nhõm hơn được chăng
    Được trecon20t sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 08/02/2006
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    bó tay lun....quả này đúng là độc đáo số 1

Chia sẻ trang này