1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do chúng ta chia tay nhau .......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 08/08/2003.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. blueblueman

    blueblueman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chia tay............
    Vì con tim cũng như khối óc đã thay đổi. Con tim thì hết lửa, khối óc thì ngày càng nóng.
    Còn lí do à? Để anh (em) nghĩ xem sao đã nhé. Tóm lại toàn lí do trẻ con, vớ vẩn. Lãng nhách.
  2. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tớ ứ chơi trò chia tay đâu! Trò í nguy hiểm lém
  3. Cherry_Huynh

    Cherry_Huynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    cho đến bây giờ tớ vẫn chưa xác định mình có yêu hay thix hay ko nữa<~~~hixhix,1 người BẠN ĐẶC BIỆT trong lòng mình đã nói như thế đấy.phũ phàng wá mức có thể.cả 2 có cảm tình với nhau 3 năm rồi mà h người đó lại như thế này đây.Sao ko nói thẳng là đằng ấy đã có ng khác cơ chứlàm mình đau lòng wá cơ
  4. blueblueman

    blueblueman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    =======
    Cherry_Huynh đau lòng thì về nhà từ từ mà khóc chứ sao lại "Khóc" TỒ TỒ vào cái cột nước công cộng thế. Mất vệ sinh chung quá. MOD đâu, MOD đâu ......
  5. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    yêu đã khó. chia tay càng khó hơn. người yêu mình thì ko muốn ra đi nhưng lòng mình thì đã nguội ngắt.
    em yêu anh chỉ đơn giản vì em yêu anh, yêu hình ảnh của anh, giọng nói tiếng cười của anh, yêu anh ngay cả khi thấy anh hút thuốc dù rằng em ghét vô cùng
    vậy thì sao em lại chia tay anh. lí do củ chuối vô cùng : vì em yêu em hơn. quá ích kỉ phải ko anh. em ko đáng để anh phải yêu đâu. đừng hành hạ mình nữa nghe anh.
  6. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình chia tay bởi vì bọn mình quá yêu nhau nhưng lại chẳng bít làm thế nào để thể hiện tình yêu của mình cả,bởi vì khi gặp nhau mình chẳng biết nói chuyện gì vì chỉ cần nhìn thấy nhau cũng hạnh phúc rồi,bởi vì chẳng biết nói gì khi nhìn thấy người yêu mình quá đẹp trong mắt mình,bởi vì chẳng biết làm gì khi người yêu cần sự quan tâm của mình,bởi vì mình yêu nhau nhưng ko biết làm thế nào cho nhau hạnh phúc .....
  7. baonam091

    baonam091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
    lý do của mình thì đơn giản quá ....mình và cô ấy vẫn còn yêu nhau ..nhưng mà cô ấy đã nói là cô ấy fải chọn giữa mình và đi học...cô ấy vẫn chưa quyết định đc là sẽ chọn mình hay là đi học...nhưng mình đã quyết định cho cô ấy ...là mình chia tay ..mình biết là làm như vậy là mình đã mất cô ấy ..nhưng mình ko muốn cô ấy fải suy nghĩ quá nhiều....mình làm như vậy có ngu ngốc quá ko ? ...
  8. miu_xinhxinh

    miu_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    lí do chia tay của mình ư ?
    chỉ vì lớp 12,cả 2 đứa đều bận học,nhất là mình.mà 2 đứa lại học khác trg,nhà 2 đứa lại ngc đg nhau nên rất rất ít có time gặp nhau.k có time dành cho nhau ==>tình cảm cũng nhạt đi và ng ấy cũng đã k còn chung thuỷ với mình nữa==>chia tay. đau đớn quá!
    tuy chia tay đã 6 tháng,mình cũng k còn cảm thấy đau bùn như trc nữa nhưng đôi khi nhớ lại thấy tim mình nhói lên.1 mối tình đầu k trọn vẹn.
  9. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ơi,,Đang Vui vẻ, tự dưng Ma Đưa lối quỷ dẫn đường lại Vào đúng box toàn người thất tình, Buồn chết người,,

    Lần sau thề ko vào nữa, Nhưng trót vào fải viết tý,
    Tui nhiều lần bị Gái bỏ rồi nhưng chưa bao giờ có 1 tí ti buồn
    1 lần bị gái nó bỏ vì anh ko yêu em thật lòng,
    lần 2 bỏ vì anh đi học xa,em ở VN chờ sao đc,thôi, em đi lấy chồng
    lần 3,, Em nó nói ,,, thôi,, chia tay đi,, chơi bời thế là đủ rồi >>> lần này vui nhất

    máy lần nữa nhưng ko nhớ, nhớ làm jì, tập trung cho bây giờ còn chưa xong,, ,,
    Công nhận vào đây buồn quá,
    Được nhagiaucungkhoc sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 04/06/2006
  10. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Mình chia tay vì lý do gì E nhỉ...???
    Căn bệnh quái ác mà A mắc phải hả....???Cũng có thể.....Mà chắc là Nó đấy.Chứ ko E đã là Vợ yêu của A rồi nhỉ...???Ông trời có lẽ hơi bất công với A khi lấy đi của A nhiều thứ quá E ạ.Nhưng cũng chính Ông Trời cho A nghị lực để vừa chiến đấu với bệnh tật(bg khỏi rồi đấy,lạy giời cho ko tái phát) vừa quên E.Mà cũng chưa bao giờ E nói lý do tại sao mình chia tay đâu nhé,A vẫn mong 1 ngày nào đó đuợc nghe dù muộn cũng đuợc.5 năm tới A vẫn phải chiến đấu để tránh tái phát bệnh nên truớc sau gì A cũng sẽ nói lời chia tay thôi E ạ vì A đâu còn có thể lo cho E 1 tuơng lai ổn định như A đã hứa ngày nào,cho A xin lỗi nha bé.
    A chỉ tiếc....giá như chuyện này sảy ra chậm đi vài tháng thì đỡ cho A hơn.Nhưng A vẫn cám ơn E vì nhờ có E mà A học đuợc nhiều thứ ở đời hơn đấy
    Thôi bg A và cả E nữa hãy bắt đầu đi tìm TY mới đi E ơi,thử xem ai sẽ tìm thấy truớc nhé(nhiều khả năng A thua mất thôi hì...hì....).Nhưng nhớ là bg chúng mình là bạn rồi thì đừng giấu nhau khi có TY mới nhé,A hứa là sẽ báo cho E biết đầu tiên đấy.

Chia sẻ trang này