1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do chúng ta chia tay nhau .......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 08/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mainguyen80

    mainguyen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có ai được giống lý do chia tay như mình không? "Mình à, em không thể cố gắng hơn được nữa. Em không muốn ai bị tổn thương hết. Hãy chấp nhận thực tế. Em mong rằng mình sẽ vững bước trên con đường đã chọn. Chúc mình thành công và hạnh phúc"
    Thật sự đau đớn khi chia tay không phải vì đã hết yêu nhau...!
  2. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0

    [green]Chia buồn.
    Mình thì ngắn gọn 1 câu "Tại bố mẹ anh không thích em"
    Trong mọi trường hợp: Nói sớm cũng hay, không thì cưới về roài mới nói thì còn tệ hơn.​
  3. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    " Đến giờ chẳng hỉu vì sao chúng ta chia nay nữa! Bùn thiệt! He he!
    Xa ... đợi ...? "
  4. Ms_nguyet

    Ms_nguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đi học nghe ông thầy dạy :
    tôi có thể hy sinh tất cả vì you, tất cả , you yêu tôi 1 phần, tôi có thể yêu you lại gấp trăm lần thế nhưng với một điều kiện tôi phải được yêu . Như vậy mới thể hiện mình là người vừa biết quý trọng bản thân vừa là người rất cao thượng trong tình yêu.
    Nghe thì có vẻ thực tế một chút nhưng ngẫm lại thấy nhẹ lòng ...
  5. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Người ấy của tôi sắp lấy vợ rùi. Chia tay mới hơn một năm. Tôi thấy bùn. Người ấy không phải là người chủ động chia tay mà là tôi. tôi chia tay khi trong lòng vẫn còn yêu người ấy thật nhiều. lý do mà tôi làm điều đó chính là tôi không cảm nhận được tình yêu của người đó dành cho tôi. hay nói chính xác hơn là người đó không yêu tôi. Mặc dù người đó đã làm mọi cách để tôi thay đổi quyết định. nhưng tôi vẫn không thay đổi vì tôi không chắc rằng người đó có yêu tôi hay không nữa. nghe phi lý thật.nhưng người ấy cần tôi chứ không yêu tôi.
  6. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Giống tui thế, người ta đâu có yêu tui, mà tui cũng chẳng yêu lại người ta, thế mà người ta lại cứ cho rằng đang yêu nhau cơ đấy. Không yêu nhau vậy mà cứ lầm tưởng là yêu nhau, vậy thì chia tay thui.
  7. sad_sad0210

    sad_sad0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    mình chia tay e nhé!...hụt hẫng và trống trải cô đơn,những ngày đó tôi đã phải cố gắng để quên anh,mọi thứ đổ vỡ ngay trước mắt tôi....6tháng trôi qua rồi,anh thì đã có vợ,tôi cũng đã có người mới,tất cả trôi qua cũng nhẹ nhàng...bên người mới tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc
  8. mainguyen80

    mainguyen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai, chỉ còn biết chúc cho người hạnh phúc. Yêu thương kia rồi cũng xa xôi mất, bỏ lại cho người 1 chút những niềm vui.
    Cuộc đời là vậy, đôi khi muốn đặt ra câu hỏi "cuộc sống, tình yêu, hạnh phúc này là dành cho ai?-Cho bản thân mình hay cho gia đình mình, họ hàng, bạn bè mình?" Đương nhiên là cho bản thân mình rồi. Trăm năm hạnh phúc, đó là hạnh phúc lứa đôi mà mỗi người phải tự biết cách giữ gìn. Vậy mà chỉ một chút áp lực người cũng đành nói lời chia tay. Chia tay mà vẫn còn những hờn ghen như lúc đang yêu. Chẳng hiểu con gái bây giờ thế nào nữa...!
  9. July123

    July123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    ;;Tình yêu ko fải là tất cả, cuộc sống cần rất nhiều thứ, mà em có thể đem lại điều gì cho anh nào? Hãy cho mình 1 cơ hội có nghĩa là cho anh 1 cơ hội'''' . Và thế là chia tay.
  10. tuyetthangtu82

    tuyetthangtu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy nói với tôi một cách đơn giản rắng: "vì sao anh rời xa em ư?Vì anh không còn yêu em nữa và anh cảm thấy sống với người ta anh hạnh phúc".
    Thật không thể tin được câu nói này xuất phát từ miệng 1 người đã cùng tôi san sẻ vui buồn suốt 7 năm và mới tuần trước thôi đã nói với mẹ anh ta qua nhà tôi xin cưới.Tôi nên hiểu mọi chuyện là như thế nào đây?Chỉ thấy toàn cay đắng...............

Chia sẻ trang này