1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do chúng ta chia tay nhau .......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 08/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. more_than_word

    more_than_word Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm với bạn
    Nhưng sao topic này toàn con gái vào kêu than thế nhỉ
    Con rai có vẻ che giấu tình cảm của mình nhể
  2. TongVienKieu

    TongVienKieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Text
    Thế Xin hỏi cả nhà đã gặp cái kiểu chia tay ma chẳng nói rõ lý do chỉ buông đại 1 câu " Chúng mình hãy cứ xa nhau tạm một thời gian " thế là xong fiml rồi .................
    tha` anh cu mãi là kẻ đa tình không bến đỗ,Chứ sao lại đỗ nhầm bến thuyền mục nha` em....................
  3. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    4.282
    Đã được thích:
    0
    Chán quá thì chia tay thôi, nhiều khi cãi nhau kô chịu nhường nhau là cũng chia tay rồi
  4. lonely_lily

    lonely_lily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Co`n day la cuoc chia tay cua to! Nhu hai kich.
    - Không! Không thể được!
    Tôi gần như gào đến lạc giọng khi anh nói chia tay. Hình ảnh anh trước mắt cũng nhoà dần.
    - Tại sao lại thế? Em không chấp nhận.
    - Anh đã nói rồi. Em đừng như thế nữa! Anh mệt lắm!
    - Có sao đâu! Em chờ được mà! Chỉ cần anh yêu em là đủ mà!
    Giọng nói của tôi nghẹn đi trong nước mắt. Tôi ôm chặt cổ anh nhưng anh đã đẩy tay tôi ra. Như mọi lần, anh ngồi nhìn tôi khóc. Đến tận những phút cuối cùng bên nhau ấy, anh vẫn chưa một lần nào lau nước mắt cho tôi. Anh cau mày, nhìn ra phía cửa:
    - Anh đã bảo em bao nhiêu lần rồi. Ở nhà anh đã đủ mệt rồi. Gia đình anh đã có đủ người chịu đau khổ rồi. Anh không muốn thêm một người nào phải chịu khổ như thế nữa.
    - Thế nào là khổ? Em không cần biết. Chỉ cần anh ở bên em thôi! Chỉ cần mình cố gắng là được mà. Anh đừng rời xa em. Em không chịu được đâu!
    - Cái gì mà không chịu được! - Anh gần như quát lên. Anh đã nói rồi, hiện tại anh chưa xác định được gì. Công việc chưa có, gia đình thì như thế. Ngày nào nhà anh chưa yên ổn thì anh không thể lo cho em được. Anh không muốn làm em lỡ dở.
    - Em có thể chờ được. Bao lâu em cũng chờ được. Chỉ cần anh...
    - Anh có cần phải nói lại nữa không? Em đừng làm anh mệt thêm nữa! Giờ anh chỉ mong em hiểu anh thôi. Mong em hiểu đây không phải do chủ quan anh, mà hoàn cảnh bắt buộc thế. Chỉ cần mình hiểu cho nhau là được.
    - Em chẳng hiểu gì hết!- Tôi gào toáng lên. Em không chịu. Ngoài anh ra em không cần ai hết!
    - Thế em muốn gì? - Anh cau mày, bực dọc gắt lại tôi.
    - Anh biết điều đó. Anh cứ đi đi, anh bước ra đến cửa rồi sẽ biết.
    - Biết gì? Sao em cứ phải như thế? Thực sự anh mệt lắm rồi.
    - Anh tưởng chỉ mình anh mệt thôi à? Được, em nói cho anh biết, ngoài anh ra, em sẽ không lấy ai khác.
    - Anh chưa chắc đã lấy em.
    - Hờ...tôi cười như ngây dại. Thì em sẽ cắt cổ tay chết cho anh xem.
    - Thôi đi, đừng có mà như thế ! Em hãy biết suy nghĩ đi! Em làm thế anh không sống được đâu! Em nghĩ cái kiểu gì thế hả?
    - Em nói thật đấy! Em vẫn là đứa dám nói dám làm mà.
    Anh không nói gì nữa. Tôi cũng ngừng khóc. Cảm giác khuôn mặt tôi lúc đó đanh lại, già đi đến chục tuổi, và lầm lì hơn lúc nào hết. Tôi cắn môi và nhìn anh. Anh cảm nhận cái nhìn cắt ngọt không gian ấy rồi quay ra cửa.. Hừm, bây giờ mà là lúc ấy, chắc tôi sẽ hét thẳng vào anh rằng: "Vứt quách cái "gia đình" ấy đi! Sao anh không dám nhận là đã yêu người khác rồi!"
    Anh đột nhiên đứng dậy:
    - Anh phải đi có việc. Em nghỉ đi. Lúc khác nói chuyện. Bây giờ có nói cũng không giải quyết được vấn đề gì.
    - Không, anh đừng về! Anh đừng bỏ em!
    Kì lạ, tại sao đứa con gái kiêu ngạo là tôi phút giây ấy lại có thể hạ mình hết mức để níu kéo anh ở lại. Tôi lao vào ôm anh từ phía sau, lại nức nở oà khóc. Anh gỡ tay tôi ra, đẩy tôi lại rồi lạnh lùng đi thẳng. Tôi khuỵ xuống, tựa người vào cửa. Và tôi chỉ còn biết khóc. Nước mắt cứ chảy mãi không ngừng. Tôi không ngờ cái sự kiện ấy có thể làm ảnh hưởng đến tôi thật nhiều trong những ngày tháng còn lại của thời sinh viên...
  5. cool0110

    cool0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Như trong phim Hàn .
    Anyway cứ sống và can đảm lên bạn
    cuộc sống ko lúc nào cũng hắt hủi con người ta đâu
    tình yêu mới sẽ đến thôi
    dù thế nào thì ngày mới cũng sẽ bắt đầu mà
  6. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    chẳng qua là 1 câu kết cho 1 hệ thống những ngõ cụt. và che dấu những điều ko thể biết được là điều gì...>> cái này bó tay >>> lại duyên phận...hix
  7. MiuMiu_xinh

    MiuMiu_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Chia tay thì có nhiều lí do, nhưng cái lí do to nhất là ko hợp nữa.
    Lúc mới chia tay cũng buồn, cũng khổ, mãi mấy tháng trời mới trở lại bình tĩnh đc
    Quen anh và đỗ Đh là 2 niềm vui đến với em 1 lúc
    Nhưng vừa nhập học đc 1 tháng thì đã chia tay, dù thời gian ở bên nhau ko đc nhiều, chia tay nhau cũng vì nhiều lí do,lí do củ chuối nhất là thằng bạn của anh cũng thích em,em chẳng biết phải làm sao, anh cũng chẳng biết phải làm sao,thêm vào đó bao nhiêu lí do nữa, thế nên, chia tay, chia tay là tốt nhất, em đồng í, anh đồng í,em khóc, anh khóc, thế là mỗi ng 1 nơi.Nói là chia tay, Nói chia tay hôm 9/10, nhưng mãi đến cuối tháng 12 mới chính thức quyết định ko gặp nhau nữa, gặp nữa để làm gì, để cùng khổ, chẳng đi đến đâu
    Nhưng anh ngốc, anh ngốc lăm, chia tay rồi,em có còn là ngyêu anh nưa đâu, sao vẫn đến tìm em?Anh bảo anh yêu cô ấy để cố quên em nhưng ko đc? Anh nói làm gì,em chẳng quan tâm nữa, em buồn nhiều rồi, em khóc nhiều rồi, thế nên em phải cười, phải tìm 1 ng khác dành cho mình
    1năm chia tay với anh em ko hề yêu ai, đến giờ em vẫn ko hề yêu ai vì hình bóng của anh trong em vẫn lớn lắm,nhưng em vẫn đang đợi 1 ng làm cho em quên đc anh

Chia sẻ trang này