1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do để nói không với...tình yêu

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 15/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Lý do để nói không với...tình yêu

    Sweet thấy có topic " lý do để lấy vợ" nên post thêm cái topic nì cho đủ bộ..
    Lý do đầu tiên là: Sự bình thản vô tư lự trong cuộc sống hằng ngày của bạn đột nhiên đội nón đi chơi không báo trước. MỘt cách chậm rãi, hành động của bạn lọt ra ngoài tầm kiểm soát, bắt đầu trở nên "kỳ kỳ" trong mắt mọi người, và có 1 tâm trạng mà cái đầu ko thể lường trước hòng thúc đẩy hay...ngăn chặn.
  2. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Lý do để nói ko với tình yêu:
    M nhớ đọc trong cuốn truyện Tess of the d'Urbervilles của Thomas Hardy có câu này "the right man comes at the wrong time, the wrong man comes at the right time". Hic, đọc xong cuốn truyện thì thấy sợ thiệt. Người đàn ông thích hợp đến sai thời điểm, người đến đúng lúc ta cần tình yêu thì lại là 1 kẻ ko xứng đáng. Có mấy khi "the right man comes at the right time" đâu nhỉ? Ko thế mà có bài hát "25 minutes" đó thôi
    http://www.vnntu.com , Vietnamese student community in NTU, to you I belong
    Được Meeko sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 15/05/2003
  3. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    nói không với tình yêu là tiết kiệm thời gian (thời gian để suy nghĩ "nó có yêu mình không?? bi giờ nó làm gì???). Mà thời nay, thời gian là tiền bạc... suy ra nói không với tình yên là tiết kiệm cả thời gian và tiền bạc...
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  4. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy tên nào nói không với tình yêu đều là kẻ không bình thường. Nếu cảm thấy yêu được thì dũng cảm mà tấn công (dù là nam hay nữ), chứ cứ viện đủ lý này cớ nọ để trốn tránh thì chỉ khổ thân. Dũng cảm bày tỏ tình cảm thì nếu thất bại cũng còn an ủi là mình đã cố hết sức, lại còn đỡ phải bị tương tư dằn vặt, đỡ cái cảnh yêu thầm nhớ trộm, chứ cái kiểu chờ, viện lý do trốn tránh thì tới lúc bị kẻ khác đoạt mất lại ngồi tiếc "giá như mà ..." => ngu. Còn nếu thành công thì đành phải chịu đựng hậu quả của cái hành động (cũng ngu nốt) ấy vậy, nhưng ít ra cũng còn hương vị của kẻ chiến thắng, và đặc biệt là còn có kẻ lúc mình buồn thì kéo hắn ra tâm sự.
  5. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mà Sweet nói ở đây là tình iêu thời áo trắng đấy bác pminh ạ. ( Chứ có ai mà cả đời đều nói không với tình yêu thì đúng là...abnormal rùi ).
    Tình iêu thời đi học chỉ là những rung động đầu đời, hãy xem nó như 1 kỷ niệm đẹp, đừng nghĩ nó là tất cả, vì thật sự nó không phải là tất cả. Không thể có cái tình yêu bất diệt, chân chính khi nhân cách chúng ta chưa hoàn chỉnh !
  6. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu đi để ta biết cách yêu thương mọi người!!!!
  7. bubblegum

    bubblegum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chí lí, chí lí !!!!!!! Nhưng mà dzấn đề là lỡ thích rùi thì làm seo mà ngăn lại ! Tui đang điên đầu dzì dzụ đó đây, lý trí & tình cảm là 2 thứ hình như k0 bao giờ chịu đi chung !
  8. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    khì khì... té ra bubblegum nhà ta đang in love... khì khì...
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  9. bubblegum

    bubblegum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    E hèm... O-O chọc em nhỏ như thế là k0 được nhá !!!
  10. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì yêu đại, được thì có kỷ niệm hy-vọng-là-đẹp, không được thì coi như là một kinh nghiệm. Có gì xấu xa đâu mà phải tránh ?
    Oo --------- oO
    H.Nhân
    Oo --------- oO

Chia sẻ trang này