1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do để nói không với...tình yêu

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 15/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hì, theo mình là ở PTTH không nên yêu nhiều quá, tập trung sức lực ở bậc Trung học để học cho tốt ĐH thì tốt hơn, vào ĐH yêu thì tốt hơn vì lúc đấy suy nghĩ đã chín chắn hơn rồi. Tuy nhiên nếu ai cảm thấy không thể không yêu được thì cứ yêu nhưng nên cẩn thận thì hơn
  2. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế nào chứ tui tham chiến nguyên suốt 3 năm cấp 3, tập tán tỉnh tập yêu cũng nhiều mà có ảnh hưởng tới tình hình học tập đâu chứ, thậm chí có khi nhờ yêu mà học hành tấn tới. Cứ yêu đi, yêu bừa vào chỉ cần chú ý khi bị bồ đá thì đừng vì thế mà ốm tương tư thì chẳng sao đâu mà. Nhớ lần đầu bị thất bại cũng là lúc tui cầm quyển sách Toán nghiên cứu. Đáng tiếc là tui dù thất bại nhưng vẫn kiên trì tán tỉnh đến cùng cho tới khi đi nước ngoài thì đành phải từ bỏ project này. Hic.
    Đây là hình của cô ấy (1 trong 2 chị em song sinh). Cô chị học CNN của LHP, cô em học BTX. Tui sai lầm tán tỉnh cô chị chứ nếu tán cô em thì chắc thành công rực rỡ rồi. Giờ cô em đã lên xe hoa, còn cô chị vẫn đầy tham vọng nên chưa thấy gì.
    Mọi người thử đoán xem tui hối đấy thích cô nào hơn.
  3. tieuthapnhatlang

    tieuthapnhatlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, em đoán bác pminh hồi đấy thích cả 2 cô...... đang ngồi sau cái hương án. Chu choa 2 cô ai cũng đẹp cả, nhất bác pminh còn giề.
    Tiêu...
  4. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    bậy nha... nói gì thì nói không được phạm thượng...
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  5. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    --->nhatpc: Sweet tán thành ý kiến của bác ở đoạn đầu ạ, hì hì, còn PTTH thì lo nai lưng mà "cày" để lên lớp 13 chứ, lên đại học rùi thì có thể thoáng hơn, lúc đó mà ko fall in love thì có khi bạn bè lại ko tin và mình còn bị cho nào là "tội nghiệp mày wá", nào là "ko yêu là lỗ"...Híc híc, điển hình là Sweet cứ luôn phải nghe lời hỏi thăm ..."sức khỏe" của bọn bạn nghịch như quỷ sứ ấy !.
    ----> Bác pminh: Sweet đoán cô chị on the right side phải ko ạ ? Vì thấy có vẻ chững chạc hơn người kia muh. Nhưng Sweet lại thích người bên trái hơn, nhìn có nét thông minh hơn. Ừm, bác đừng có mà dụ dỗ đàn em nhá, đàn anh mà tuyên truyền "gương tâp yêu" cho em út vậy á ?
  6. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Đoán cũng giống ý tui...
    Mà hình như ko có luật nào ghi lên ĐH là phải iu cà, Sweet ơi coi chừng bị lừa đấy :-)
    .:: If you can understand the me than I can understand the you ::.
    Được tdct sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 27/05/2003
  7. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Trời, em sweet không biết bi giờ tụi nhỏ LHP yêu hà rầm hay sao, đâu thấy phụ huynh cấm cản đâu. Nếu tụi nó nghe anh có ý kiến là cấm tụi nó yêu chắc là chít anh
  8. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Hình như câu nói ấy quá đúng ........ đúng với ai thì tớ chưa biết nhưng có lẽ đã đúng với tớ ........ bao nhiêu người ...đến khi thực sự chọn lại chọn 1 người .... hờ không thật lòng với mình ........ Điều đó quả là buồn ... nó làm bao dự định cũng như kế hoạch của mình tan theo mây khói - 1 kế hoạch hoàn hảo cho cuộc sống với 1 người yêu duy nhất và cũng là người chồng duy nhất ..hic ... biến tình đầu thành tình cuối ... thế mà .. tan tành theo con tim cũng nát như tương ......
    Tóm lại đừng nên yêu .. và nếu có yêu thì đừng hy vọng quá kẻo rồi thất vọng nhiều
    Biết có ai lau khô trái tim ta lệ rơi
  9. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    ***** Atya úr isten! *****
    Được pminh sửa chữa / chuyển vào 01:40 ngày 02/06/2003
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bác pminh tụng cái gì vậy cà?

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can

Chia sẻ trang này