1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do Eva đi ??otòm tem???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lynnhung11, 07/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lynnhung11

    lynnhung11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Lý do Eva đi ?otòm tem?

    Bạn biết rõ một điều: đàn ông ?oăn chả? vì vấn đề thể xác, đàn bà vướng vào tội lỗi do phút rung động tâm hồn. Nhưng thực tế, giải thích cho việc lầm đường lỡ bước của mình, phụ nữ còn vô số lý do khác nữa, từ chàng hôn dở ẹc đến gột rửa ?ohận tình?.


    Vì thiếu đam mê



    Mình yêu Tuấn cũng khoảng 3 năm. Anh ấy rất tốt, ở bên anh lúc nào cũng dễ chịu. Nhưng cái mà mình không cảm nhận được chính là niềm đam mê.



    Hầu hết bạn bè của hai đứa khi đó bắt đầu lục tục kết hôn, Tuấn cũng có đôi lần muốn ngỏ ý. Nhưng cứ khi anh định mở lời thì mình lại chuyển chủ đề, không hiểu sao lại muốn lẩn tránh vậy.



    Rồi có đợt đi công tác cùng anh đồng nghiệp mà nói thật, lúc nào cũng thật hấp dẫn trong mắt mình. Chuyến công tác quá tuyệt vời, lần đầu tiên bắt gặp những rung cảm thực sự của con tim. Sau đợt đó mình và Tuấn chia tay...



    Cũng chẳng phải chuyện đáng tự hào nhưng làm vậy sẽ tốt cho cả hai. Giờ mình đã kết hôn với ?oanh đồng nghiệp? rồi, vợ chồng rất hạnh phúc.



    Để trì hoãn



    Ngay trước khi tôi định chia tay thì nhà anh lại có chuyện. Nhìn anh buồn tôi chẳng có lòng nào đặt dấu chấm hết vì thế đã cố nán đợi đôi tháng cho tới khi anh tĩnh tâm hơn.



    Trong thời gian đó tôi đã gặp một người, thực sự muốn ở bên, muốn nhìn thấy người ấy. Bởi thế tôi cứ tiến bước, làm theo sự mách bảo của con tim? Rồi tôi cũng chia tay người bạn trai tội nghiệp của mình, tất nhiên không để anh ấy biết về sự có mặt của ?okẻ thứ ba? kia, làm vậy có lẽ sẽ bớt đau khổ hơn cho anh ấy.



    Bởi ngã lòng



    Tôi theo một chương trình đào tạo xa nhà, bởi thế hai đứa không thể thường xuyên có mặt trong cuộc sống của nhau. Vài tháng đầu mọi chuyện tương đối tốt. Nhưng rất nhanh sau đó tôi ?ocảm? một cộng sự. Những cái liếc mắt đưa tình đầy ngụ ý, những buổi làm việc cùng, ăn tối cùng rồi cũng dẫn đến kết cục cả hai trên giường ngủ.



    Chương trình học kết thúc, tôi trở về với bạn trai, không thể nói lời chia tay bởi anh vẫn thật hấp dẫn. Đó là khoảng thời gian tôi sống như người hai mặt, có bạn trai, và vẫn lén gặp gỡ nhân tình.



    Nhưng nó kéo dài không lâu. Thực sự anh chàng cộng sự đó không phải tuýp dành cho tôi. Quay về toàn tâm với tình cũ, tôi yêu trọn vẹn hơn. Anh ấy vẫn không hay biết gì. Từ đó đến nay cũng đã được 4 năm?



    Tình cũ không rủ cũng tới



    Tớ hò hẹn với Kiên sau khi bị Long, người bạn trai trong suốt 2 năm ?ođá? - giống như kẻ đang thấm nỗi đau mất mát được ông trời cho tí chút đền bù.



    Vài tháng sau Long quay lại và xin thêm một cơ hội. Nói thật, tớ rất nhớ anh ấy vì thế lại ưng thuận, nhưng không chia tay với Kiên. Hình như tớ muốn giữ Kiên để ?oxơ-cua?, phòng khi chuyện với Long chẳng tốt đẹp.



    Không may là qua bạn bè chung, Kiên biết việc tớ đang làm. Anh ấy chủ động chia tay. Bài học cho tớ: Đừng bao giờ mong nhen lại lửa tình đã một lần vụt tắt.



    Mình xứng đáng được hơn thế



    Hồi còn trẻ chị yêu một anh rất khó tính. Anh ta lúc nào cũng chê bai trọng lượng cơ thể chị, rồi nói chị ngốc, chị vụng về. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào chị vẫn yêu anh ta hết mực mặc cho gia đình, bạn bè phản đối.



    Rồi chị gặp ông xã bây giờ trong một lần đi đám cưới. Anh ấy khác biệt hoàn toàn, ngọt ngào, tốt bụng, độ lượng và vui tính. Chị hẹn hò với anh vào tất cả các cuối tuần. Dần dần một tia sáng đã lóe lên trong đầu chị: chẳng phải đây là người đàn ông phù hợp với chị nhất sao. Chị chia tay ?ochàng phê phán? và yên ổn với hạnh phúc mới.



    Muốn dùng gậy ông để đập lưng ông



    Bạn trai cũ của em là kẻ chơi bời. Lúc đầu em nghĩ mình có thể thay đổi anh ta nhưng thật sai lầm. Lúc nào em cũng phải nghe những lời xì xầm bàn tán rằng anh ta đi với cô nọ cô kia.



    Có lần một cô còn gọi điện cho em, kể chi tiết trong ba tháng qua hai người họ (bạn trai em và cô gái đó) đi lại với nhau như thế nào. Cô ấy không quên đề cập đến nàng thứ 3 mà anh bạn trai hào hoa kia của ?ohai đứa? đang gặp gỡ.



    Ba máu sáu cơn, em ức điên, quyết cho anh chàng một bài học. Đêm đó em ra ngoài với các bạn, ăn mặc thật đẹp, thật hấp dẫn, và trở về với gã ?ohot? nhất em ?ocâu? được, trước sự ngỡ ngàng của ?otên? bạn trai có tính phong lưu. Em tuyên bố mình đã biết tất cả và quyết định ?osút? anh ta. Vẻ mặt ngây thộn của anh ta lúc đó, nghĩ lại đến giờ còn thấy vui.



    ?oChuyện ấy? không hòa hợp



    Người cũ của tôi hôn dở tệ, tệ nhất! Mọi thứ về anh ấy đều rất tốt, nhưng cứ mỗi khi tới lúc gần gũi âu yếm, tôi lại co rúm người vì hãi.



    Có lẽ bởi thế tôi muốn thử hôn những người khác, để mà so sánh, mà nhận ra cái kết luận đã nói ở trên. Và rồi tôi dứt áo ra đi sau khi đã hôn khắp một loạt. Kinh nghiệm rút ra là: gần gũi thể xác là vấn đề khá nghiêm túc và quan trọng trong một mối quan hệ tình cảm.



    Huyền Trang

    Theo MSN
  2. tantroremax

    tantroremax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Dài quá chả đọc hết, toàn chuyện thườgn ngày ý mà....
  3. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông có bao nhiêu lý do thì phụ nữ cũng có bấy nhiêu mà thôi có khác chăng là họ không đi khoe bạn bè chién tích mà thôi
  4. visaotoidien

    visaotoidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Vì Adam bất lực mắc chứng "tam phòng"
  5. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    hoan hô
  6. lynnhung11

    lynnhung11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Cho nên tớ thấy giờ nam nữ bình đẳng cả rồi, phái nam làm đuợc gì thì phái nữ cũng làm được. Thế mà nhiều nguời con gái sau khi lỡ quan hệ ******** với người mình yêu rồi vì một lý do gì đó không thể không chia tay lại cứ đổ cho anh bạn kia là đồ sở khanh gì gì đó, tớ thấy cái tên SỞ KHANH ở thời đại này không nên tồn tại nữa, nếu có thì cũng phải đó một cái tên tuơng tự dành cho phái nữ trong truờng hợp nguợc lại, tớ chưa biết thế nào, tớ tạm gọi là SỞ KHANH CÁI
    Các bạn có cái tên hay hơn thì post lên cho anh em tham khảo nhé
    Tớ thấy ngày càng nhiều SỞ KHANH CÁI và chúng hoạt động ngày càng công khai, ngang nhiên thách thức anh em
  7. nikexpress

    nikexpress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Xã hội thật là phức tạp, chả bít thế nào mà lần
  8. nikexpress

    nikexpress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Xã hội thật là phức tạp chả bít thế nào mà lần

Chia sẻ trang này