1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do gì khiến bạn yêu Manchester United

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi BabyVan, 07/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Ai hợp tác tiếp không, làm việc với bác Milan ổn phết
    Wherever you are, you are in my heart.....
    You know how special you are
  2. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm ơn dừng buôn chuyện cho em nhờ
    Ai mà ngồi xe ngựa đi qua cuộc đời thì sẽ coi thường đôi chân của chính mình
  3. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thích thì vô đây đọc nhé, toàn là những bài viết hay của những thành viên gội cạo cả
    http://ttvnol.com/forum/t_58467
  4. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    muốn biết thêm nữa thì vào xem topic này nhé, toàn những thành viên nổi tiếng viết thôi http://ttvnol.com/forum/t_29311

    New beginning, no love, no money

  5. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Ông anh lại làm trò rồi, em cá là cái link ấy sẽ dẫn sang 1 topic nào đó bên anti
  6. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ai đó và viết cho chính mình
    Kể ra thì tao &mày gắn bó với nhau,gắn bó với MU cũng được 5 năm rồi ý nhỉ.5 năm_thời gian đó chẳng là gì với cái thế giới này nhưng nó rất có ý nghĩa với tao,với mày và cả tình yêu của bọn mình_MU.
    Mày còn nhớ ko?Hồi đó tao& mày là những thành phần dễ bị dụ dỗ,nông nổi,dễ yêu&dễ ghét,dễ nhớ và dễ quên...Thiên hạ thích teenpop.Ừ!thì chúng ta cùng thích.Thiên hạ mê phim HQ .Ừ thì mình cùng mê.Chẳng có cái gì là qua mặt được tao&mày nhỉ?
    Tao sẽ vẫn như vậy nếu như ko có một ngày cuối năm 98 tình cờ tao đọc được một mẩu tin ngắn trên"ĐAKT".Mẩu tin đó ngắn đến nỗi tao chẳng cần phải đọc lại đến lần thứ 2 để nhớ:"Vic đã đính hôn với DB_tiền vệ cánh phải đầy triển vọng của MU "Điều này khiến tao rất tò mò,vì liên quan đến Vic mà.
    Nhưng tò mò để mà làm gì khi hồi đó bóng đá đối với tao là một cái gì đó thật xa xỉ,có biết nhưng ko thích.Cái "bóng đá "đó đến nhà tao theo chu kì 4 năm một lần.Tao ngồi xem với mọi người đơn giản vì tao thích cái cảm giác cả nhà cùng hò hét và nhất là được ăn một cái gì đó lúc trời đã 2,3 giờ sáng.Vậy thôi!
    Nhưng cả bản thân tao cũng ko hiểu được mình thích xem bóng đá từ khi nào?tao vẫn còn rất nhớ hôm đó là buổi đầu tiên VTV3 tường thuật trực tiếp PL và MU bị dẫn 2-0 ngay trên sân nhà,nhưng Becks là người đã san bằng tỉ số ở những phút cuối cùng.Hôm đó ko có ai ở nhà để hò hét,cũng chẳng có cái gì để ăn nhưng tao đã ngồi xem trọn vẹn từ đầu đến cuối.Ngồi xem có cảm xúc và tao biết đã có cái gì đó thật khác,thật lạ mà trước kia tao chưa từng biết.
    Suốt mùa giải đó(98-99)tao sống cùng MU,vui vì MU thắng 7-0,khóc khi thảm bại 0-6,bực vì chỉ thắng 1-0,nuối tiếc khi hoà 1-1.Và mày là đứa chia sẻ cùng tao,lo lắng cùng tao,vui buồn cùng tao và cả cãi nhau hộ tao nữa.Mỗi khi ko tường thuật MU ,tao chỉ chầu trực bên cái điện thoại đợi đến giờ để hỏi mấy chị 1080.Rồi ngay lập tức tao lại muốn được nghe giọng nói của mày rú lên sung sướng cùng tao hay đơn giản là tiếng thở dài và sự im lặng của mày.
    Tao nhớ những lần phải trốn bố mẹ để xem MU đá C1,nhớ những lúc ngủ gật trong lớp ,nhớ những lần bị phạt vì đọc báo trong giờ học và nhớ cả kì thi tốt nghiệp năm đó.Đó là thời điểm khó khăn mà tao đã phải trải qua và thật sự là ko dễ dàng gì.
    MU đoạt cú ăn 3 nhưng tao lại để tuột mất cú ăn 3 của bản thân mình.Đúng là chẳng có niềm vui nào trọn vẹn,chẳng có nỗi buồn nào hoàn toàn cả,mày nhỉ?
    Nhưng đó cũng là chuyện đã qua!Chuyện của những kỉ niệm!
    Có những đam mê mà người ta có thể giải thích bằng lí lẽ,nhưng cũng có những niềm yêu thích mà người ta khó có thể diễn tả bằng lời.Cũng có những đam mê thật cuồng nhiệt ,thật sôi nổi,nhưng cũng có những niềm yêu thích nhẹ nhàng,âm ỉ,đơn giản như con người cần không khí để sống vậy!
    Tôi thích MU vì đơn giản MU gắn bó với một phần cuộc đời tôi và những người mà tôi yêu quí!
    Mày biết điều này ,phải ko?
    Ai mà ngồi xe ngựa đi qua cuộc đời thì sẽ coi thường đôi chân của chính mình
  7. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Em Hà ơi, nếu anh không nhầm thì cái trận đấu mà Becks ghi bàn ấy là đấu với Leichester.
  8. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    he he,anh Huy quả là có trí nhớ tốt,đúng là trận gặp Leichester city
    Ai mà ngồi xe ngựa đi qua cuộc đời thì sẽ coi thường đôi chân của chính mình
  9. divine_Melfice

    divine_Melfice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Bài viết đỉnh quá !.. Mà ông Dullahan vào mà xem nhé, Phương còn công nhận là hồi Eric chưa về Old Trafford thì Ars còn làm mưa làm gió ở P.L nhá, ông đừng có cùn quá !..
    Xinh !.. Despite the distance, I love you so much ...
  10. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    he he, ai bảo chú thế, ở box MU đấy chứ, không chính xác là ở box MU hồi trước

    New beginning, no love, no money

Chia sẻ trang này