1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do gì khiến võ sư Ngô Xuân Bính ra đi ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi haio, 08/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Gởi A XUANTHI259 !
    + Chúc A và gia đình 1ngày vui, nắng ấm nơi xa xứ !
    + rất vui trao đổi thông tin cùng A
    - Xin lỗi anh hôm nay Thi mới vào trang này xem lại từ trang 15 mới biết anh gửi lời chào và tâm sự . nghe nhắc đến 2 vùng đó của liên xô thì thi biết anh là ai rồi
    + A XThi này !!! biết Tôi là ai rồi thì xin A giữ BM giùm 1 chút nhé ! xin cám ơn A nhiều lắm đấy !

    - thật ra trên này con cháu rất nhiều đôi khi vô phép nó nói bậy và chửi mình đấy , thế chẳng hóa ra mình đi chửi nhau với trẻ con à .
    + A viết vậy rất đúng ! mà A cũng thấy đấy Tôi có muốn hành tỏi gì với chúng nó đâu . Đã sinh sau đẻ muộn không biết gì nghe chuyện gì cũng ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm sau đó cà khịa với Tôi - thế mới chán
    - chắc trên này các em nhỏ ko biết bác là một bậc tiền bối của một số nghành đâu kể cả văn và võ .
    + học thức là 1 chuyện có học thức đôi khi vẫn mù mịt tầm nhìn vẫn hạn chế thế thì học hàm học vị để làm gì phải không A ? khác gì đâu cái máy
    + Không phải vì thế mà Tôi xử ép các cậu ấy đâu ,ở đây Tôi chỉ như 1 cái bảng chỉ đường mà thôi còn ai muốn biết rộng dài bao nhiêu thì phải tự làm chứ Tôi làm sao mà thay họ được
    + Bữa nào trao đổi với A về Nhân điện nhé ! xin A không từ chối
    giúp tôi mở mang thêm kiến thức nhé ! Mấy Ông Nhật Bản coi bộ dấu nghề A à !
    - Chỉ vì các em thấy nói xấu thầy mình thì lên tiếng thôi , ở điểm này nếu bác và em có học trò bênh vực cho mình thế ,thì cũng bằng lòng chết .
    + chỗ này Tôi xin mạn phép không đồng ý với A vì là Tôi có nói Xấu Thầy của ai đâu !!!!!!!!!
    + TẬT XẤU cần biết để mà tránh xa chứ có phải là ruồng bỏ chê bai Người nào với Tôi đó là 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau
    Mấy ông tướng con - đã không hiểu ý của Tôi nên sửng cồ gây sự - Tôi thấy chán quá !
    + Việc học trò bênh Thầy là lẽ thường tình ở đời có phải không A ? nhưng có điều bênh vực cái gì ?????? hùng hổ bênh vực mà không biết đầu cua tai nheo ra sao thì có kết quả như ý hay không mà lại làm trò cười cho người khác !
    - Cái khổ nỗi chúng sao biết được từ những chuyện tạp chí
    ; [[ Đối với anh Hà Nội giờ đây không còn đối thủ ....]]
    + A cũng là Người biết Sự thật nó như thế nào !!!!! mấy cháu ở đây nó đã không biết gì mà còn hỗn hào kiêu ngạo ..... không biết bao giờ mới khá được
    - Vậy em hỏi bác một chuyện V V N hay V V Đ phát triển mạnh thế nào ko ?
    + Chuyện này vui quá đấy A XThI à ! V V N ở LB Nga phát triển mạnh lắm !!!!!! mạnh như là thằng say ấy ! 1 đấm thì thiếu 1 đá thì thừa !!!!!
    + Cái chuyện Ăn Bẩn thì đấy là cái bệnh của mấy tay sơn đông mãi võ lưu mạnh trộm cắp giả dạng dân lành !
    + giấy tờ thì quá nhiều đồ DZởm mà ! Tôi cũng sưu tầm được vài cái hi hi !!!!!
    - ko hiểu sao lại có những HLV tha hóa về đạo đức đến vậy .
    + Đã trở thành HLV thì cũng đỡ ,và chắc không có chuyện tha hoá như vậy có điều những kẻ 3 tháng học semena thì làm gì có chuyện đạo đức ở đây .
    + Chúng nó chủ yếu là LÀM TIỀN là chính chứ có phải là truyền bá võ thuật đâu A . Đây là 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau
    + Tôi cũng rất buồn cho cái cảnh vàng thau lẫn lộn này không biết khi nào mới chấm dứt đây !

    + Trước khi dừng Tôi gởi đến A và gia đình lới chúc sức khoẻ và nhiều may mắn ! hẹn gặp lại
  2. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    + gởi cậu cuong lhvt
    + Chúc cậu và gia đình một ngày vui !
    - Vấn đề là bố zim cứ kiểu "Người khôn ăn nói nửa chừng..."
    + Tôi không dám đánh bài với cậu đâu , cậu bắt hết bài của Tôi rồi !
    - nên mới làm cho họ phát cáu.
    + Không cáu, không nổi điên đánh mất lý trí thì Tôi còn khâm phục và tự hào là thế hệ sau giỏi hơn bản lĩnh hơn .....
    - Ai bảo chăn trâu là khổ? Điều quan trọng là "thằng nào" bảo???
    + căn bản là TRÂU nào ????? ở ĐẠI NỘI hay ở trên vùng THƯỢNG ????? chúng Nó đi bằng 4 chân hay 2 chân ?????? xin bổ sung 1 tý với cậu
    + Chúc cậu luôn vui khoẻ !
  3. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Cháu thấy tật xấu cần biết nhưng bố không nói rõ ra thì ai mà biết để tránh. Nếu đàn em không hiểu ý thì bố nên làm sao cho họ hiểu ý. Đừng có bỏ rơi họ giữa đường. Nếu post bài không tiện thì PM cho họ.
  4. NhatNamTu

    NhatNamTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Tôi tán thành anh MinhTrinh. Xóa những lời đả kích, để lại những bài viết CHÂN THỰC & KHÁCH QUAN. Tôi rất sẵn lòng đón nhận những gì thuộc về lịch sử
    Được NhatNamTu sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 25/04/2006
  5. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào cậu cuonglhvt !
    + Chào cậu 1 lần nữa nhé !
    + đã làm thử rồi nhưng mà không có hiệu quả cậu à ! ai cho 1 điểm tựa .... cậu nhớ câu nói này của ai nhỉ ?
    + khổ nỗi là Tôi cũng không phải dân Nhân Văn Xã Hội nên cậu thông cảm cho Tôi nhé !
    + Chúc cậu gặp nhiều may mắn
  6. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Gởi cậu Ngọc Hùng & các môn sinh NN
    + Gởi cậu Ngọc Hùng !
    + Chúc cậu và gia đình một ngày vui !
    + Tôi thấy cậu đã tỉnh Tâm và có đôi lời xin lỗi CHÍNH THỨC đến cá nhân Tôi. Dù sao cũng là việc đã qua cậu đã GIÁC NGỘ được chỗ đúng sai của mình nên Tôi cũng không để bụng làm gì .
    + Cậu giải thích cho Tôi biết tại sao cậu làm như vậy Tôi cũng dùng đôi dòng giải thích cho cậu nhé.
    + Những gì cậu viết khi SAY RƯỢU ?" thì nó làm mọi ngưòi đánh giá SAI về bản chất thật của con Người cậu điều này Tôi đã nhắc sao cậu không chú ý vào chỗ đấy .
    + Cách dùng từ của cậu trong bài đăng làm người ta nghĩ cậu như là có dính dáng đến một Tổ chức xã hội Đen nào đó.
    1. chỉ có mấy tay đâm thuê chém mướn dùng mà thôi !!! hẹn nhau địa điển ngày giờ để mà giết nhau
    2. mấy kẻ Đồng tình luyến ái
    + Có thể cậu Vô Tình, nhưng Bắt Buộc người ta Phải Hiểu như vậy !
    + Trong bài đăng tải của Tôi đến cậu,Tôi đã THÁI DỤNG / Mô phỏng/ cách HÀNH VĂN của cậu khi cậu viết bài cho Tôi.
    + Tôi không phải con chiên ngoan đạo khi người ta tát vào mình má bên này đưa tiếp má thứ 2 cho nó cân đối.
    + Tôi không thích giải thích kiểu: Cục đất quăng đi cục chì ?.lại hay có đi có lại mới toại lòng nhau.
    + Tôi muốn cậu hiểu 1 việc đơn giản hơn nhiều: Đừng làm điều gì cho người khác khi mình không thích nhận chính điều đấy.
    + Tôi cũng có lời xin lỗi đến Cá nhân cậu khi Tôi có THÁI DỤNG văn phong của cậu để nặng nề chỉ trích lối hành xử và Văn Phong của cậu.
    + Tôi không phải kẻ quá khích hay gây sự. Trước khi viết các đoạn chỉ trích Tôi đã viết là người hẹp hòi có thể suy nghĩ : ?..
    + Tôi đã khuyên cậu nhiều điều hay mà cậu không để ý - đấy là những cái chính cậu lại sa đà ?" bám vịn vào cái tiểu tiết
    + Tôi không phải là người hẹp hòi nên cậu không thể và không nên bắt bẻ gì Tôi. Theo Tôi nghĩ cậu cố gắng bình tĩnh mà suy nghĩ tỉnh táo mà đọc bài của Tôi đăng tải nhé xem thực chất Tôi có độc ác, thành kiến không ?..?????
    + bất cứ việc gì 1 lần thì Tôi xem là hiện tượng ngẫu nhiên ,lập lại lần thứ 2 là có chủ định
    cậu xem lại ½ phần cuối bài của mình nhé !!!!! Tôi không quá cố chấp đâu - cần thiết thái dụng phong cách chanh chua thì cậu thấy đấy món này Tôi sao chép cũng nhanh lắm đúng không ????
    + Hơn thua với cậu làm gì cho mệt người , nay mai nằm xuống giun dế nó đục xương khoét thịt cũng chẳng làm gì được nó. Không biết cậu có nghĩ như Tôi nghĩ không
    + Những việc của cậu B chỉ có cậu B mới hiểu hơn ai hết sự việc nó như thế nào
    + Dù gì đi nữa các cậu cũng biết - hiểu cậu B ít hơn Tôi. Bởi vì các cậu chỉ là kẻ đến nhận kiến thức của người hướng dẫn tập luyện.
    + đến tháng trả tiền học phí là xong !!!!! phủi tay !!!! còn kẻ có tâm với sự phôn thịnh của môn phái dễ được mấy người ???????
    + Còn Tôi thì ở góc độ hoàn toàn khác nên Tôi nhìn rộng hơn xa hơn các cậu đấy là điều không có gì lạ.Tôi cũng không xem đấy là điều hãnh diện gì cả !
    + Nhắc đến Ông Lưu Sinh ! cậu có thể vào Viện Puskin mà hỏi địa chỉ cũng được ! Tên thật của Ông ấy là ALÔSHIL . Còn tên Lưu Sinh là do HCM đặt cho Ông ấy khi làm phiên dịch cho HCT giữa các lần gặp gỡ các VIP.
    + Còn tuổi tác thân phận của Tôi trên diễn đàn này nhiều người biết rõ như lòng bàn tay , Vợ cả của Tôi về hưu cũng cả chục năm rồi !!!!!!
    + Nói cho cùng cậu B cũng rất khổ chứ không sung xướng gì đâu .
    + cậu B cùng thời với cậu Khánh Trình / chuyên toán / hay Đặng Thái Sơn / Nhạc/ nhưng cũng không vượt được cậu này . Đấy là 1 sức ép khá nặng nề cho những ai học trường chuyên lớp tuyển.
    + Việc học hành và đạt kết quả cao trong các kỳ thi người đời xem là chuyện hiển nhiên .Ngay cả trong nhà Cha Mẹ ?ruột thịt cũng khích bác: cũng con nhà người ta, cho mày ăn cơm chứ có cho ăn c?. đâu mà sao mà mày ngu thế !!! hay là đẻ con khôn mát ?.đẻ con dại thảm hại ?..
    + Nhưng người học chuyên Toán thường có 1 hệ thống thần kinh hơi khác so với số đông người khác. Nhiều người nhận xét là ôi mấy Vị ấy man man ?" tưng tửng
    +Tôi có lần nhận xét là chính những sự man man tưng tửng của những vị đó mà xã hội có những động lực phát triển theo chiều hướng tích cực đấy ! nhờ họ chúng ta mới có ngày hôm nay.
    + Thường tình kẻ giỏi Toán khó giỏi Nhạc hay ngược lại mặc dù nhạc chỉ có 7 nốt chính mà thôi. cậu B mà giỏi và lãnh hội được Tinh túy được cả 2 thì cũng đáng khâm phục lắm chứ !!!!!
    + NN dù hay dù xấu cũng là 1 dòng võ của người VN, mấy vị ngành báo chí làm 1 chuyện không tốt lắm cho cậu B và NN.
    + Ngưòi đời có cậu leo cao ngã nặng. thương cho roi cho vọt ghét cho ngọt ? BC / báo chí/ tâng hô cậu B hay NN lên 9 tầng mây - họ làm như thế chỉ vì nhuận bút ,lợi ích cá nhân mình mà thôi !!!!!
    + Điển tích Tăng Sâm giết người !!! nhiều người đều rõ
    + Nổ Nhất ?. để đánh vào thị hiếu người đọc cần 1 chút gì đấy huyền thoại 1 chút gì đấy phi thường ??Nhồi sọ kẻ tập luyện - chuyện cổ tích ai chả thích nghe !!!!
    + Ai cũng thích viết hay viết đẹp về mình cả ! đấy là thói thường tình của đời người. Nhưng ít ai có khả năng đánh giá chính thực lực của mình khi xung quanh đâu đâu cũng lời khen tán dương tâng bốc !
    + Ở đời sợ nhất không phải là kẻ nịnh bợ ,mà là kẻ thích nịnh bợ sau đó nhập tâm luôn theo những lời vô thưởng vô phạt đấy ! Trong y học gọi là bị ám kỷ - thôi miên.
    + muốn làm vua là chúa gì cũng được sau giờ tập diễn là cũng phải ăn, phải mặc?.phải nhiều thứ khác nữa có nghĩa là cuộc sống của người bình thường.
    + Ở đây không có chuyện:? con cá với cái ? dưa ?o đúng không ? sống chật hẹp trong 12 m vuông nay có thể Tốt hơn dại sao mà quay lại !
    + có câu khó thứ nhất là Tu tại Gia thứ 3 mới đến kẻ tu tại chùa ! cậu B đâu có phải thầy tu đâu mà phải vào khuôn thước !
    + NN cũng trở thành một món Thời trang,hết mùa là xếp xó . BC bây giờ có dòng nào nhắc đến NN hay không??????
    + cuối thập niên 80 tại bắc VN theo thông tin đưa ra /không biết đây là số liệu giả hay thật ?/ có tới ngàn người tập luyện NN .
    + Bây giờ còn được bao nhiêu người ????? thật sự lãnh hội được sở học NN có khả năng và lòng nhiệt huyết truyền bá giảng dạy ?????? hay là cũng là những kẻ đến kẻng vác bát đi ăn điểm danh ?" có tôi !!! mua đứt đục thẳng - tiền trao cháo múc
    + Võ thuật muốn đạt đỉnh cao nhất định đòi hỏi phải có niềm đam mê rất lớn ,còn lại theo phong trào thì chỉ như cái bóng của người ta : nắng trăm ngày tôi không bỏ bạn, mưa 1 ngày bạn ?bỏ tôi .
    + Việc Ông đưa chân giò Bà thò chai rượu ! ở đây ai cũng biết nhưng có câu : chọn mặt gởi Vàng !
    NN đã phóng lao thì phải theo lao thôi !
    + Theo Tôi chưa có chứng minh được nguồn gốc/ võ phục / thì tạm thời chấp nhận chữ Vay Mượn - Thái Dụng - GIẢ CỔ cũng không mất mát gì cả đâu !
    + Tôi thấy trên hình trống đồng cũng nhiều hình người cổ mặc y phục đóng khố lắm ! NN Nhái lại kiểu này có khi lại là hướng đặc biệt đấy
    + Bất cứ hình thái nào cần phát triển có 2 chiều hướng 1 từ dưới lên hai từ trên xuống . Từ trên xuống nhanh hơn nhưng không khéo thì khó bền dễ tàn . đã có 1 kinh nghiệm đau đớn trong quá khứ rồi !
    + NN nên gia nhập vào phong trào hoạt động văn thể các dân tộc thiểu số ! các kỳ hội thao chèo thuyền, bắn nỏ, biểu diễn NN ***g vào thì sẽ có khả năng mở rộng hơn . có làm thế may ra mới có chỉ tiêu lên ngân sách hàng năm.
    + Tôi giới thiệu một số hướng phát triển NN
    + Đóng khố múa biểu diễn NN cho khác nước ngoài xem ! thu tiền làm ngân sách phát triển cho NN lỡ có sai Họ cũng không biết đường nào mà lần cả
    + Thôi thì mèo nhỏ bắt chuột con vậy ! khi đã có tiền thì về Thanh Hoá - Nghệ An kiếm một cái mảnh đất hay quả đồi,ít nhất cũng là cái Động nào đó làm nơi bảo tàng thờ Tổ / hiện tại đất chưa đắt như ở HN / hay nhà NN .
    + Theo Tôi nghĩ kiếm được cái Động nào là tốt nhất ! mấy nơi đào đá đỏ đá xanh bây giờ bỏ hoang mua thì cũng rẻ lại đỡ phải đào xới .
    + Chứ sau này NN hội họp nhớ Tổ ở đâu không lẽ kéo nhau ra bờ đê bờ ruộng ????? nay mai học trò của cậu B về thăm Động Tổ đường !
    + các cậu cho về Động trên vách có vẽ/ cậu B vẽ thì giá trị còn cao hơn nữa ?" di tích do chính Chưởng môn lưu tích nhé/ các công phu đặc dị của bản môn / Giả cổ/ đảm bảo Tây về phủ phục đập đầu lại như tế sao !
    + Lập chuyến du lịch tập huấn thăm Động NN, cả 1 liên đoàn hoành tráng thì chuyện này là chuyện nhỏ như con thỏ.
    + Đứng cạnh Động chụp ảnh 1 lần 10 $ 1gói đất từ Động tổ đường 10 $ ?..
    + Làm vài cái khung dệt bằng gỗ dệt vải thổ cẩm , làm Khố ,hội thi đóng khố nhanh nhất !!!! đẹp nhất !!!!! ấn tượng nhất !!!!!
    thêm vào đó các dịch vụ ăn theo mấy cái trò này thì vô kể ở VN
    + Có tiền NN nên mua lại 12 m vuông mà cậu B từng ở VN ,làm bảng khắc kiểu: Năm ?. nơi này Chưởng Môn ngồi ?.. chỗ này đứng dạy ? viết ra có mà hết ngày.
    + Đại loại là như thế kết hợp NN với việc làm kinh tế !
    + ăn nên làm ra thì nhớ là Tôi chỉ cho đấy chứ đừng có làm lơ nghe, Tôi mà thừa tiền là Tôi đầu tư vào mảng này ngay !
    ++ NN phải vạch cho mình một chiến lược sách lược rõ ràng về phát triển theo từng bước một .
    + Môn sinh tâm huyết với sự thành bại không phải là không có nhưng rải rác đâu đâu không à .
    + có thể áp dụng nhiều kiến thức về Quản trị , Điều hành -Kinh tế ứng dụng. Phần chuyên môn mấy quyển sách Tôi giới thiệu cho cậu cứ đọc từ từ rồi nó sẽ vỡ ra thôi.
    + cậu cố gắng học xong các tài liệu cơ bản / nguồn gốc Trung hoa , Nhật bản, Đại hàn, Âu châu ?./ đó thì sẽ tìm được nhiều câu trả lời mà cậu thắc mắc .
    + chúc cậu may mắn ,xin lỗi cậu nhé Tôi không viết ngắn được

  7. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Chào bố một tiếng trước khi ra lớp tập.
    Mấy hôm trước cãi nhau đông đổng với bố, việc có liên quan đến VVN nhưng cháu chưa bao giờ nghĩ bố là VS VVN đâu nhé! Nói thế kẻo bố hiểu sai về cháu. Bố giấu thân hay thật.
    Mà bố có nhiều mợ quá cháu thấy hơi vất. Cháu thì chả dám. Lên đây thấy các em gái trêu tí để kéo một vài cánh hồng vào chứ toàn đực rựa không cũng buồn.
  8. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    gởi cậu metal85
    + chúc cậu một ngày nắng đẹp nơi xa xứ !
    + việc đánh cuộc thì cậu Thua rồi ! quả thật Tôi cũng tưởng mình thua ,nhưng sau kiểm nghiệm thì biết là cậu thua 100% .
    + Theo như thoả thuận trước kia, có 1 việc này Tôi muốn cậu thực hiện:
    Thành lập 1 Liên đoàn NHẤT NAM có quy mô toàn LB tại Nga
    + việc này cậu có thể làm trong vòng 1 năm hay 10 hay 30 năm cũng không sao, khi nào làm xong thi báo cho Tôi biết để Tôi mừng
    + chuyện này Tôi cũng chẳng có vị gì ở đây cả có đúng không?chỉ có lợi cho Nhất Nam mà thôi !
    + Đàn ông ?" Quân tử Nhất ngôn, 1 lời nói bốn ngựa khó theo
    + Làm trai cho ?..lên đông tĩnh lên đoài đoài yên.!!!!
    + Thời buổi này hy vọng cậu mau thành công hơn thế hệ trước
    + Thế hệ trước làm không được thì thế hệ sau làm không có cái gì xấu hổ cả.
    + Chúc cậu chân cứng đá mềm trên con đường truyền bá Nhất nam trên toàn LB Nga
    + Chúc cậu giữ thế thượng phong trong các cuộc so TÀI với người bản xứ / kiểm nghiệm sở trường,sở học NN của mình/ lúc trong nhà cũng như ngoài phố
    + Chúc cậu may mắn trở về sau nhiều năm xa quê hương.
    t/b cậu viết bác Ngu ! hi hi !!!! Khôn - Ngu !!!!! Ngu - Khôn !!!!Tôi chúc cậu KHÔN hơn BÁC nhé !!!!
    + cậu đi xuất ngoại bây giờ đâu chỉ có 2 bàn tay trắng đúng không ?????
    + Chúc cậu sống ở nhà đúc xi măng cốt thép chứ không phải ở nhà sàn
    + Chúc cậu có vườn thượng uyển,có ao cá Anh Vũ ?..
    + Chúc cậu con đàn cháu đống nhé,đừng khiêm tốn nhận mình là vô sản ?" xin lỗi vô sinh nhé !!!!! sau này lại tòi ra ?
    + Chúc cậu nhiều cái hay trên đường đời.
  9. Metal85

    Metal85 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thứ 1 tôi không còn là người của NN nữa,duyên với môn phái này có lẽ đã hết.
    Thứ 2 là tôi không phục người tự nhiên lên tuyên bố 1 câu thua rồi mà phán linh tinh.
    Thứ 3 là ai khôn người ấy hưởng,ai ngu người ấy chịu.Mê võ thì đóng góp thế nào là tuỳ tâm và tuỳ trình độ.
    Thứ 4 là bác không cần phải chúc cho dài dòng rối mắt,việc ai người ấy làm.
  10. NhatNamTu

    NhatNamTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn góp ý phần sau là không cần thiết bác ạ. Thậm chí nó có vẻ châm chọc quá bác nghĩ có cần phải làm vậy không?
    Chuyện phục trang cũng không cần câu nệ, trang phục là do con người tạo ra và qui định thôi, đây không phải công trình nghiên cứu khảo cổ mà phải chứng minh nguồn gốc trang phục. Cũng như trang phục của môn bác là do qui định mà có thôi, chứ toàn bộ tổ tiên chúng ta đềumặc khố hết bác ạ. Chử Đồng Tử trước kia cũng chỉ có một cái khố mà còn phải mặc chung với cha mình mà bây giờ cả dân Việt tôn làm Thánh đấy. Đừng dè bỉu cái khố mà lại vô tình bắn vào quá khứ bác ạ.
    Có mấy lời sau muốn chia xẻ với bác: trên Net này chẳng ai biết ai ngoài một cái nick, cái nick đó ăn nói ra sao để người ta tôn trọng là việc khó... Vậy chắc bác biết làm thế nào để hậu sinh không thất thố với cái nick của bác rồi phải không?.
    Kính bác
    Được NhatNamTu sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 26/04/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này