1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do gì khiến võ sư Ngô Xuân Bính ra đi ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi haio, 08/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn, đặc biệt là một số bạn ở Nga đã cho chúng tôi, những người ở VN những thông tin vô cùng mới về NN. Nhưng rất tiếc là chúng tôi không biết tiếng Nga nên chưa thể cảm nhận được qui mô của NN, môn võ thuần VIệt mà chúng tôi yêu quí, thông qua các trang web mà các bạn đưa. Vậy có trang web nào bằng tiếng VIệt không các bạn ?
  2. sh2006

    sh2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    THƯA CÁC QUÝ VỊ .!
    Ai đưa trang này lên ..? thực chất có mục gì..? cho dù đây là sự thật , thì dẫu sao chuyện sảy ra đã lâu lắm rồi..thật ác quá .!
    dẫu sao võ sư NXB cũng là những thế hệ coi như tiền bối của NN,,thật đáng tiếc....tôi thiết nghĩ bất kỳ ai là dân nghệ ở hà nội, vào thời kỳ đó đều biết..thời đấy sự kiện tạp chí NN ra đời mọi người phẫn lộ vì câu nói có tính cuồng ngôn ngẫu hứng..mà võ sư NXB dã phải chấp nhận!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Từ khi sang nga NXB ..đã lại phải nhận tiếp tai tiếng tại thành phố minck ..và cuối cùng phải bỏ lên mát cơ va chuyển nghề .
    chỉ dạy cho mấy thằng công an và bọn có chức để giúp cho nghề khác /
    và bây giờ có lẽ gần như ở ẩn không tham gia bất kỳ một tổ chức nào của cộng đồng..vì thật ra cộng đồng ta cũng toàn mất dậy ..chỉ lợi dụng nhau để kiếm ăn..nếu đồng nghề là đố kỵ .gạn đục khơi trong..nhưng thực ra là thàng nào cũng muốn nói sấu nhau...và muốn hay về mình . khổ thay quy luật chiến trận mạnh được yếu thua . làm tướng trung phong . thắng thua là chuyện thường của nhà binh mà ./
    Còn chuyện mấy trang w mà bọn tây nó lập là có thật nhưng đấy là quảng cáo qua trang w để làm ăn . võ đường và các hoạt động thật thì không có .
    vẽ tranh triển lãm và bán tranh ..kết hợp châm cứu chữa bệnh thì có thật ...tiền bối này đã từ lâu không ra giang hồ nữa ..!!!!
    GIANG HỒ HIỂM ÁC .....CHỈ DÀNH CHO KẺ DŨNG CẢM
    trên đây là vài thông tin chính xác cho các bạn .
    Mong các bạn trẻ không truy cứu nữa .
    khà khà khà ....DẠI MÀ KHÔN- KHÔN MÀ DẠI
    DẠI DẠI - KHÔN KHÔN - AI KHÔN DẠI ..!
  3. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn tiền bối bỏ bớt thời gian chia sẽ thông tin cho tất cả các chư vị trên diễn đàn biết về một sự thực không xa lắm trong lịch sử võ thuật cổ truyền của nước nhà.
    Tiểu bối chỉ là một kẻ sinh sau đẻ muộn, không tường lịch sử của NN nhưng rất hâm mộ nó cũng như hâm mộ rất nhiều phái võ khác ...
    Chủ đề này là do tiểu bối này viết, với mục đích trong sang đã định rõ ngay từ đầu. Nếu các chư vị có ai biết hơn, xin được kể rõ ràng từ đầu tới cuối nguồn cơn, tạo một bài học lớn cho lớp trẻ chúng tôi.
    Kính bút.
  4. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
         Tất cả những điều trên sẽ ko ảnh hưởng ! Xin nhắc lại ko ảnh hưởng một chút nào cho phong trào khôi phục NHẤT NAM ở Hà Nội do các tân-cựu môn sinh đang rục rịch khởi động.Những điều tôi biết là qua thông tấn xã vỉa hè, bạn nào tin thì tin, không tin thì thôi [​IMG]
  5. TroiOiBoToiRa

    TroiOiBoToiRa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Chào bác zimaleta
    Chúc bác luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và online đều
    + cái phần tôi nói người ta có đưa trên Web đó tôi thấy nó nằm trong link này này
    http://www.nhatnam.com/html/daychethu.htm
    + Trước đây tôi cũng có lần nghe nói vs NXB về nước, định nhờ người dẫn đến xin gặp nhưng họ bảo vs đi về rất bí mật chỉ vài đệ tử và người thân mới biết được mà thôi. Giờ có một bác mới viết bài cũng nói vs NXB sống ẩn cư, vậy đoạn lời bình này của bác e rằng ( chỉ sợ ) là "thấy nhà hàng xóm cháy thì cho thêm tí lửa" chán mê tơi hihi
    + mà làm gì thì làm, kiếm tiền lương thiện là được, ai chả có nhu cầu cơm áo gạo tiền, giờ muốn phát triển Nhất nam mà không ai chịu bỏ tiền ra làm thì vs NXB phải bỏ thôi, phong trào càng mạnh, lượng người tham gia càng đông thì càng dễ lựa chọn nhân tài. Nhưng muốn có phong trào mạnh thì tiền là một trong các yếu tố hàng đầu đó nha.
    + hihi tôi định không khui cái đoạn này vào nhưng thôi đã viết thì viết luôn thể lần sau thấy cần lại viết lại . Tôi thấy cái việc này là sự tương tác qua lại thôi nha, 2 bên cùng có lợi mà đâu có bên nào thiệt hay chỉ làm giúp không công đâu, ngài HVG phụ trách thể thao thì muốn tìm kiếm điển hình, thành tích, điểm mạnh sẵn có ... vs NXB thì muốn nhân đà đó biến Nhất nam thành môn võ phổ biến và rộng khắp ( có hơi hướng muốn thể thao hoá nó đó nha - trong sách Nhất nam đó nhá không phải tôi bịa à đừng oánh tôi hihi), tuy rằng không nói là huề cả làng, nhưng mà việc này đều nằm trong tính toán của 2 bên thôi và 2 bên đều hiểu thế cả. hihi ngài HVG vừa rồi còn được nhà nước khen thưởng rất lớn nữa kìa phải công nhận ngài là người có tầm nhìn xa trông rộng, điều binh khiển tướng là sở trường hihi.
    vào thành ra tôi tưởng bác đang rút tinh hoa đúc kết một con người chớ
    + Lại quay về đến đoạn khởi đầu rồi bác ơi hihi
  6. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Vài lời gửi bác sh2006 và các bạn đệ tử Nhất nam.
    Bác sh2006 và các bạn không nên nhạy cảm quá thế, cuộc sống có muôn vàn lý do và nguyên nhân dẫn đến một sự việc sảy ra, Nhất là trên Net thì chuyện thông tin thật giả lẫn lộn vào nhau là chuyện không thể tránh được. Có sự việc ít người biết, có sự việc nhiều người biết ; mình không thích là chuyện của mình, thiên hạ bàn luận là chuyện thiên hạ ; việc bàn luận công khai thế này tôi thấy còn hay hơn là thầy nói cho trò, người này nói cho người kia, dấm dúi sau lưng, TAM SAO THẤT BẢN . Khi con người ta không dám nhìn vào sự thật, trốn tránh sự thật, lấy nỗi đau tinh thần của mình đặt lên cả sự nghiệp sẽ làm tổn thất ( tổn hại, tổn thương...) cho bản thân và những người xung quanh yêu quí họ.
    À có câu chuyện thế này: có 1 người trẻ tuổi, bước chân vào đời với 1 tâm hồn trong sáng, anh ta coi ai cũng là bạn, là người thân, đối xử với ai cũng chân chất, thật thà. Anh ta được cơ quan giao trách nhiệm làm Bí thư chi đoàn, với sự cố gắng nỗ lực của anh ta, phong trào đoàn cơ quan phát triển rất rầm rộ, nào là văn nghệ, nào là thể thao, nào là nghiệp vụ ; giải thưởng đem về cũng không ít. Nhưng quái ác một điều trước đây đoàn của nganh Ngân hàng thường trực thuộc vào đoàn ngành của toàn hệ thống ngân hàng trong tỉnh bởi vậy khi xét thưởng thi đua để đưa lên thì do đoàn ngành làm.
    Một lần, trong đợt trao thưởng. Anh ta được gọi lên để trao thưởng, người đọc văn bản thì là em họ anh ta ( thuộc ngân hàng khác), người này cũng có tí chức sắc và đang phấn đấu lên Phó Giám đốc. Tuy biết mối quan hệ giữa 2 Giám đốc ko mấy thuận hoà nên nhân viên 2 bên thường kiếm chuyện với nhau, anh ta đề phòng không lên. Khi đọc lại đến lần thứ 3, anh ta nghĩ :" chẳng nhẽ lại có sự nhầm lẫn được nữa hay sao ? " bởi vậy mới lò dò lên xếp vào hàng. Cuối cùng, người ta nói không có bằng khen của anh ta ở cấp này mà là cấp dưới khen cơ ( không trao tại chỗ ). Trước mấy trăm con người đổ dồn vào, anh ta tẽn tò đi xuống. Uất hận rút khỏi toàn bộ các hoạt động đoàn. Khi Đại hội đoàn, anh ta rút tên ra và thế là hàng loạt ý kiến phát biểu đập anh ta tơi tả trước mặt bao nhiêu quan khách, họ sẵn sàng phủ nhận tất cả những thành tựu có được như một sự vô tình mà nói...
    Uất hận, sau này các hành xử của anh ta cũng trở nên đa nghi, cuộc sống thu hẹp trong 4 bức tường, tâm hồn vẩn đục, thiếu cởi mở ...
    Sau nhiều năm nhìn lại, anh ta mới thấy rằng: " Cái sự mất mát của bản thân và những người xung quanh quí và giúp anh ta, lớn hơn rất nhiều cái sự tổn thương, mất mát mà anh ta phải chịu "
    Thế đây các bạn ạ, cái gì cũng có giá của nó. Trong 1 cộng đồng có cạnh tranh thì tất nhiên có sự phát triển. Nếu buông xuôi, lập tức ta sẽ bị kẻ khác tiêu diệt, thôn tính, đồng hoá...
  7. vota

    vota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    vote cho bác năm sao.
    nhưng sự đời con người hay con vật hể mà bị đả thương là họ phải phòng thủ. khó quá .....
  8. huannk

    huannk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Tôi định nói thêm đôi điều thì đã thấy có một số ý trong bài viết trên rồi... Đúng ra là vào khoảng cuối những năm ''80, võ sư NXB đã sang Belaus, việc sang đó là vì sự phát triển của NN... Chỉ có điều vì nhiều lý do nên không được như ý. Một trong những lý do đó là NN đã không có được sự ủng hộ chính đáng từ trong nước, nếu không nói là có cả sự đố kỵ... (ĐÂY CHÍNH LÀ VIỆC CẦN RÚT KINH NGHIỆM !), ngoài ra tình hình các nước Đông Âu thời điểm đó cũng không thuận lợi... Vs NXB đã về nước lâu rồi, bây giờ dường như đã "quy ẩn giang hồ"...
    VS NXB chính là người sáng lập NN với tên môn phái có hàm ý : "NHẤT ĐIỂM TRỜI NAM". Nếu ai không rõ điều này sẽ dễ hiểu lầm sang ý khác... VS còn có nhiều thú vui nghệ thuật khác nữa mà chỉ người thân và các môn sinh thời đó mới biết... Mọi người đã biết VS đều rất kính phục. Các cao đồ của VS thì mỗi người một sở trường (cương, nhu, nội công, ngoại công...) và đều có chung niềm đam mê lớn với NN... Đáng tiếc là nhiều người chỉ được biết đến 2 cuốn sách của VS về NN trong khi đó VS đã định viết 4 tập (tức là võ công của NN còn rất nhiều hơn những gì chúng ta đã biết ! )... Các đệ tử đời thứ 2 (ngay sau VS) của NN ở HN trước đây vẫn thu nạp đồ đệ và truyền dạy NN (và có lẽ hiện nay vẫn thế). Cũng phải nói thêm là NN rất phù hợp với tố chất người VIỆT nên ai đã theo NN, hiểu nó thì không bao giờ muốn học môn võ khác nữa. Vì thế, đúng như đồng chí donghailongvuong đã phát biểu, phong trào NN sẽ chỉ đi lên thôi. Mọi người yên tâm đi...
    Tôi chắc là nhiều người, cũng như tôi, vẫn mong muốn - và sẽ còn được thấy "các tác phẩm" tiếp theo của VS NXB về NN.
  9. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    chào bác võta lâu lắm mới thấy bác nhỉ, sao dạo này ko viết bài phổ biến cách tập võ Ta cho cộng đồng người Việt nữa à. hihi cám ơn bác cho 5 sao nhá kiểu này tôi sắp đủ uy tín mở khác sạn được rồi hihi
  10. vota

    vota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    hì hì, hai cuốn sách đó, VS NXB viết ra nhằm để cho môn sinh của ông ta tham khảo, chứ thật sự người không có căn bản võ Việt khó mà biết ông ta muốn nói gì, nhiều lúc còn cho đó là vớ va vớ vẫn .
    Càng ngày tôi càng hiểu tại sao, nhiều người tập võ ta lại cẩn thận trong việc truyền bá ra ngoài . :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này