1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lý do khiến bạn chưa có người iu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi gemma87, 24/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lem0n

    Lem0n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chưa gặp được người cho tớ tin vào sự bền vững trong tình cảm.. và ko muốn cảm xúc bị chai sạn khi lập gia đình...
  2. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà biết được lý do, chắc bây giờ mình đã có bạn gái rồi.
  3. vitnhaque

    vitnhaque Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    3
    Thứ nhất: Tiền ít
    Thứ hai: Ít tiền
    Thứ ba: Nghèo
    Không có tiền thì đẹp trai, thông minh cỡ nào cũng vứt. Có tiền thì dù vừa xấu, vừa ngu, vừa nghiện trắng như anh Mai Thanh Hải vẫn cưa được hoa hậu. Thế thôi
  4. helena0312

    helena0312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    sợ mình bị tổn thương nên ngại yêu thêm lần nữa.
    Mà cũng chẳng sao .. đời còn dài , trai còn đầy mà.
    Với lại bố mẹ bảo cứ học đi đã , em nghe lời bố mẹ vậy hìhì ..
  5. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Tớ h cũng ngại rồi
    Cơ mà cũng chả vấn đề, gái thiếu gì. Mình được quyền lựa chọn mà
    Hè hè
  6. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Vì mình yêu mình nhiều quá
  7. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    đã xấu roài lại còn chanh chua kakka làm sao ai chịu nổi.......... ít ra huyền diệu xấu dưng mà còn có tài......... chứ mình tài cũng chẳng có
  8. Redstork

    Redstork Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2009
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, hồi còn đi học em có yêu 1 pé học cùng khối( xinh lắm, cũng thuộc dạng topten). Pé đó thì cũng để ý đến em, có những buổi tập trung toàn trường em đứng trên tầng 2 còn pé đứng dưới sân trường, cả hai đứa 4 mắt cú nhìn nhau hok chớp mắt. Những lần gặp pé là tim em cứ đập thình thịch. Nhưng vì hồi đó em qua nhút nhát lên hok thổ lộ đc với pé đó vì nhièu lý do như nhà nghèo, pé thì xinh sắn + với cả nhút nhát---> yêu đơn fương pé, đến bây giờ hình ảnh pé vẫn ám ảnh trong tâm trí em. Thất bại lần 1
    Bẵng đi 1 thời gian em lại cũng có thích 1 em( em này hơn em hẳn 2 t) nhưng hok cưa được vì lúc đó em có thằng khác cao thủ hơn em nẫng tay trên---> thất bại lần 2 rồi
    -----> dến bây giờ thì chưa gặp được người con gái nào làm cho lòng em dung động để có thể yêu thêm nữa
    -------------->>>> đó là lý do em ngạy yêu
  9. manga_anime

    manga_anime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: khác người
    Thứ hai: sợ yêu
    Thứ ba: kén chọn
  10. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    lâu lắm không nói chuyện với ai là con gái

Chia sẻ trang này