1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lý do khiến bạn chưa có người iu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi gemma87, 24/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    ko có tài , ko có tiền , lại vô duyên nữa ....hic
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Xin lỗi.. lí do không tài không tiền tớ không đồng y'' vô duyên thì hơn :).. hêh nhở.. tự tin nên..
  3. yamaki

    yamaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Lắm mối tối nằm ko. Tự sướng tý:))
  4. 568656

    568656 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    đi làm áp lực và mệt mỏi,tối về nhà chỉ thích online ,đọc sách nghe nhac,xem film,giải trí.1 hình thức refesh tạm thời và lười biếng.tiền ko thiếu,nếu chăng thiếu lại là thiêu rất nhiều tiền cơ.lâu dần ko có cảm giác cần dựa dẫm vào ai,ko cảm thấy thiếu 1 bờ vai để tựa.thế là vẫn duy trì tình trạng alone
  5. conhoc_ngayxua

    conhoc_ngayxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng lang thang internet và thấy cái chủ đề này. Nhìn lại mình-con bé 22t- chưa có first love, tự dưng lại suy ngẫm. ờ nhỉ, sao mình chưa yêu? Thấy bạn bè sao yêu dễ dàng thế, nhiều ng xung quanh cũng yêu và yêu, còn mình thì cứ thờ ơ với nó. Đơn giản vì thần eros chưa bắn đi mũi tên nào cùng một lúc trúng cả 2 ng chăng? Có lúc có ng xuất hiện khiến ta rung động, 3 năm trc, rung động at first sight, nhưng, giống như tam giác tình yêu, ta rung động ng, còn ng yêu ng khác. Thế là cái rung động đó ko thành tình yêu!!! và có đôi khi:
    "Khi ng ko yêu ta
    Buồn đã đành một lẽ
    Khi ta ko yêu ng
    Sao cũng buồn đến vậy?"
    Đấy, lại tại ta, tim ta ko rung động với ng!!! Thế là luv lại vỗ cánh bay xa!
    Tình yêu, muốn nghĩ về nó thật nghiêm túc, thật sự nghiêm túc!!! yêu, là bước trước của gia đình. Mà hình như có nhiều ng còn đùa cợt với nó! yêu chỉ để yêu thôi ư? ko thích! Tình cảm ko thể là chuyện đùa! Đấy, haytại suy nghĩ của ta cổ điển quá chẳng, ko hợp với thế thời thời thế?????
    Thôi, ko yêu, nhất quyết ko yêu nếu như tim ko cảm thấy rung rinh vì một ai đó!
    Cái gì đến thì nó sẽ đến thôi, một ngày nào đó thần eros sẽ nhớ ta và bắn đi mũi tên định mệnh! Hy vọng thế, nhỉ. ^^
    from: conhoc_ngayxua
  6. demkhonganh

    demkhonganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    vì tớ quá mập - giờ tớ đã 70 kg rồi, chẳng ai dám nghĩ đến chuyện yêu, đi chơi với bạn bè, để nó chở cũng đã ngại (sợ gẫy xe nó), mặc dù tớ tự thấy mình cũng khá hoạt bát, nhiều tài lẻ, hát hay (chúng bạn nó gọi là SiuBlack mặc dù tớ chưa dat đến size của chi í), đàn giỏi, biết thấu hiểu người khác, công việc ổn định, nhưng không dám bao giờ thể hiện tình cảm sợ người ta chạy mất dép hoặc cười cợt mình.
    Thôi cái số nó đã như thế, chẳng bao giờ dám tin có người rung động với cái tướng judo của mình đành cứ sống như thế vậy, dù bao nhiêu rung động nỗi nhớ trôi ngược hết vào trong, tuổi 30 đang ào ào đến, sau này khi tớ già sẽ để dành một khoản tiền chuẩn bị sẵn ma chay cho mình rồi vào viện dưỡng lão ở để có gì người ta lo cho, hoặc nuôi con chó bầu bạn để có gì nó chạy đi gọi hàng xóm.
    Còn hơn là bị phản bội, chứ tui không tin có ai yêu tớ thiệt tình, chỉ nguyện cầu cho người tớ yêu hạnh phúc là an ủi rồi
  7. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    sao cứ tự ti về vẻ bên ngoài thế. Cứ vui lên roài một ngày nào đó sẽ có ai đó iu bạn thiệt tình và rất nhiệt tình lun. Giờ thì nên nghĩ cách giảm cân đi vì béo quá cũng ko có lợi cho sức khỏe lắm đâu, dễ mắc phải các bệnh tim mạch lắm đấy.
    Chưa có người iu là do chưa có ai iu mình như mình iu họ thôi muh
  8. caubedolac

    caubedolac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    Cố ý trồng hoa, hoa rụng hết. Vô tình cắm liễu, liễu xanh um
    Rồi có lúc duyên nó khác đến. Sắp 23t rồi còn chưa có ai đây
  9. dequen

    dequen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết tại sao mà người yêu em lại sợ đến lỗi đi ở ấn không giám xuất hiện.
    Đành chờ vậy...
  10. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    đơn giản vì tớ đã từ chối hết mấy lời tỏ tình và h tớ chẳng mún yêu ai

Chia sẻ trang này