1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do khiến bạn đã chia tay với bạn gái cũ là...(Men only)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Amber, 10/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Lý do hè. Có một tỉ cái để đưa ra nhưng lý do chính đáng nhất là anh phải "đi lấy vợ", em thông cảm cho. Chừng nào anh ly dị vợ thì sẽ quay lại với em sau, thế nhé.
  2. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Oái,hoá ra là như vậy.Hôm qua cứ nghĩ mãi tại sao lại bảo mình hỏi bố mình như vậy.Giờ mới biết là ko phải ,Hê hê hê.
    Cần nhất là sự chân thật các bác ạ.Hạ giá thì thật là mất mặt quá.Codai ko thích kiểu như vậy chút nào.
    Còn tại sao codai thích những người từ chối mình ư.Codai nói thế bao giờ nhỉ.Codai chích người có bản lĩnh thôi.Mà bản lĩnh thì nhiều lĩnh vực lém.
  3. duongthailam

    duongthailam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Em thì em ghét nhất con gái lẳng lơ, luộm thuộm và ngoa ngoắt. Mà đã ghét thì không thể nào yêu được đúng không? Thế lên lý do chia tay người yêu chỉ có thể là không thông cảm cho công việc thôi.
  4. tatugirl_yulia

    tatugirl_yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    chia tay là vì biết chắc cô ấy ko còn yêu mình nữa. Níu kéo chỉ thêm khổ cô ấy.
    Cô ấy là người có quá nhiều tham vọng, mình không thể đáp ứng đc
  5. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Codai cũng chứng kiến nhiều mối tình đại loại như thế này.Nhưng lại ngược lại so với bạn.Chàng trai là một người rất có ý chí tiến thủ,thông minh và nguyên tắc trong cuộc sống.Cô gái hiền lành và rất yếu đuối.Ở bên cạnh cô gái chàng trai cảm giác mình luôn là chỗ dựa vững chắc cho cô gái.Lo cho cô gái đủ thứ từ giấc ngủ đến cách chăm sóc bản thân mình.Cô gái rất hạnh phúc vì điều đó.Hạnh phúc đến nỗi cô ko bao giờ cảm thấy mình thiếu thốn điều gì,ko đòi hỏi cái gì cao hơn,thụ động trước tất cả sự việc.
    Rồi cho đến một ngày,chàng trai gặp một cô gái khác.Cô này ko xinh đẹp ,nhưng lại cuốn hút chàng trai ở phong cách tự tin,ăn nói lưu loát và đặc biệt cũng rất có tham vọng giống như chàng trai vậy.Từ đó trong tâm trí chàng trai luôn hiển hiện hình ảnh của cô gái này.Mọi đổ vỡ bắt đầu từ đó.Chàng trai cảm thấy mình ko còn là mình khi ở bên cô người yêu,hình như tất cả đều bình lặng,bình lặng đến mức ko cảm nhận được gì ngoài hai từ trách nhiệm.Và chàng trai nhận ra rằng:khi người ta đưa hai tay ra nâng đỡ một người,thì đó là tình bạn hay cao hơn một chút,là lòng nhân ái giữa con người với con người mà thôi.
  6. H2SO4

    H2SO4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Thúi Linh này ,
    Cô biết đếch gì về chuyện yêu đương của anh mà bảo anh ảo tưởng . Điều anh bẩu là sự thật . Tính anh rong chơi quen rồi , anh ghét ai hay than vãn lắm ( nó làm con người anh mệt mỏi ) nên anh cho em đó về hưu . Đếch biết thì thôi lại còn nói lung tung .Nói cho cô biết , xưa nay các cô yêu anh toàn các em thông minh giỏi giang hiền lành và xinh đẹp , nhá
  7. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Chỉ có mỗi lý do là chán, mà cũng chẳng biết làm sao lại chán !
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    ..Em chả tin.
    Cứ nghe những lời anh nói thì biết người mà đâm đầu vào yêu anh thì dại thế nào rùi.
    Mà anh con"chai " xấu tính thế.Tên hoangthuylinh hay thế mà cứ gọi lệch đi.Nhỏ nhen
    Nhiều khic chả có lý do gì cụ thể mà cũng dẫn đến chia tay vì cả hai thấy không còn hứng thú với nhau nữa.
  9. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ ,đàn ông đúng là sợ phụ nữ ưa than vãn lắm đấy ...Hễ em muốn chấm dứt với ai thì chỉ cần gặp anh ta là than thở, khóc lóc nỉ nôi ...Bảo đảm 2 tuần không hơn là chàng tình nguyện đòi chia tay, khỏi cần em nói dài dòng (chẹp, vì nhìu người dai như đỉa, có đuổi cũng không đi nen6 đành dùng hạ sách này !!) ....Đổi ngược lại với em thì dù là con gái với nhau em cũng chẳng thích nghe người ta than thở huống hồ là đàn ông Gặp nhau 10 lần hết 9 lần mở miệng ca oán thì bố ai chịu được
  10. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Codai cũng chứng kiến nhiều mối tình đại loại như thế này.Nhưng lại ngược lại so với bạn.Chàng trai là một người rất có ý chí tiến thủ,thông minh và nguyên tắc trong cuộc sống.Cô gái hiền lành và rất yếu đuối.Ở bên cạnh cô gái chàng trai cảm giác mình luôn là chỗ dựa vững chắc cho cô gái.Lo cho cô gái đủ thứ từ giấc ngủ đến cách chăm sóc bản thân mình.Cô gái rất hạnh phúc vì điều đó.Hạnh phúc đến nỗi cô ko bao giờ cảm thấy mình thiếu thốn điều gì,ko đòi hỏi cái gì cao hơn,thụ động trước tất cả sự việc.
    Rồi cho đến một ngày,chàng trai gặp một cô gái khác.Cô này ko xinh đẹp ,nhưng lại cuốn hút chàng trai ở phong cách tự tin,ăn nói lưu loát và đặc biệt cũng rất có tham vọng giống như chàng trai vậy.Từ đó trong tâm trí chàng trai luôn hiển hiện hình ảnh của cô gái này.Mọi đổ vỡ bắt đầu từ đó.Chàng trai cảm thấy mình ko còn là mình khi ở bên cô người yêu,hình như tất cả đều bình lặng,bình lặng đến mức ko cảm nhận được gì ngoài hai từ trách nhiệm.Và chàng trai nhận ra rằng:khi người ta đưa hai tay ra nâng đỡ một người,thì đó là tình bạn hay cao hơn một chút,là lòng nhân ái giữa con người với con người mà thôi.
    [/quote]
    Viết rất hay, từ khi gia nhập ttvn đến nay mới đọc được một bài như vậy. Vote 5* cho bài và cho người viết luôn. Đáng khâm phục!!!

Chia sẻ trang này