1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do khiến bạn đã chia tay với bạn gái cũ là...(Men only)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Amber, 10/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Codai cũng đã gặp khá nhiều người có tính cách lạ lùng như vậy.Cũng có thời gian codai dở dở ương ương như vậy đấy.Thích một cái gì đó sau chán rất nhanh.Codai cũg cảm thấy khổ sở lắm,cứ ngĩ rằng mình sẽ chẳng yêu được ai và chẳng ai yêu mình.Nhưng thực ra bạn ạ,đó là tâm lý thường tình thôi.Những cô gái của bạn có thể có chung một điểm gì đó mà bạn đã gặp nhiều trng cuộc sống.Vì vậy bạn cảm thấy nhàm chán chúng.
    Rồi sẽ có một lúc nào đó bạn tìm được cho mình một nửa đúng nghĩa,và bạn sẽ thấy yêu đời lên thôi.Cần nhất là bạn đừng tìm kiếm vì tình yêu đến bất ngờ là tình yêu ngự trị lâu nhất trng lng2 bạn.Và đôi khi những gì giản dị nhất mới là niềm hạnh phúc cuối cùng đấy.
    Chúc bạn vui vẻ nhé.
  2. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    đang tự hỏi chính mình, cảm thấy ko đủ tự tin làm cho her hạnh phúc hay đó chỉ là một lý do biện hộ cho việc cảm thấy chán ??? thôi thì tạm ko gặp nhau để biết rõ hơn vậy
    đó có thể là lý do của tui
  3. coldplay80

    coldplay80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    1
    To mrchuck: Người yêu tôi có tính cách giống hệt bạn, hồi đầu thì yêu say đắm, lúc nào cũng nhớ nhung ko gặp nhau là ko chịu được, sẵn sàng giúp tôi mọi thứ từ công việc của gia đình tôi, rồi đưa đi đón về khi tôi đi làm, thế rồi sau 2 năm thì kêu chán, chia tay mà anh ta cũng chẳng hiểu sao tính anh ta như vậy. Tôi cũng đã là mối tình thứ hai của anh ta như thế rồi, cả 2 mối tình đều ko vượt qua được ngưỡng 2 năm. Tôi chỉ nhận thấy một điều rằng với những anh chàng có tính cách như vậy, ko phải họ ko tìm được người phụ nữ phù hợp với họ mà là họ sẽ ko bao giờ tìm được người phụ nữ để làm họ hết chán, vì bản thân họ luôn "đứng núi này trông núi nọ", họ có được người này rồi họ lại thấy dường như chưa đủ và tiếp tục muốn phiêu lưu. Những anh chàng như vậy chẳng nên đổ lỗi cho ai khác ngoài bản thân mình, bạn càng tìm, càng phiêu lưu thì cũng chỉ lúc đầu bạn tưởng như tìm được người phụ nữ của đời mình rồi mà thôi, sau lại thấy hóa ra mình nhầm. Có lẽ mọi thứ sẽ vẫn tiếp tục quay vòng cho đến khi trái tim bạn mỏi mệt và đành phải dừng chân ở một người nào đó, nhưng đảm bảo với bạn rằng bạn sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc bền vững với tính cách đó của bạn. Tôi thì cảm thấy may mắn vì đã chia tay với anh người yêu kia, xét cho cùng với tính cách đó, anh ta ko thể là người đàn ông đáng tin cậy để người vợ/người yêu đặt niềm tin và hi sinh cả đời mình để yêu họ.
    To codai: Nếu ở cái tuổi dở dở ương ương thì chị đồng ý với quan điểm của em, tâm lí bình thường ấy mà, thích chốc lát rồi lại chán ngay. Nhưng lớn hơn chút rồi, con người ta chín chắn thì trong tình yêu ko đơn giản là thích rồi bỏ, nếu quan hệ đứng đắn thực sự thì tính cách đó ko được phép tồn tại. Khi em đã tìm thấy thực sự 1 người đàn ông mà mình dành hết tình cảm cho người ta, có những khoảng thời gian hạnh phúc thực sự bên nhau và đã từng mơ tưởng đến 1 gia đình hạnh phúc, rõ ràng là khó mà tha thứ nếu em lại bảo là chán, và lại đi tìm một người được coi là "một nửa đúng nghĩa". Mọi mối quan hệ rồi cũng có lúc 2 người cảm thấy nhàm chán, rồi có lúc thăng trầm, có điều rằng nếu thực sự yêu nhau và muốn tiếp tục thì cả hai sẽ tìm được cách refresh tình yêu đó. Nhưng với những người có tính cách "cả thèm chóng chán" thì điều đó là ko thể.
  4. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    ".Cũng có thời gian codai dở dở ương ương như vậy đấy."
    Đây là tâm lý của em khi mới lên cấp 3 đấy chị ạ.Bây giờ em đã 20t,tuy ko dám nói là hiểu biết hết mọi ngõ ngách của tình yêu,nhưng em cũng luôn tự nhủ rằng người mình yêu nhất định phải suy nghĩ chín chắn,hiểu em và luôn bao dung nữa ạ.Vì em còn nhiều thiếu sót lắm.
  5. sadmovies1111

    sadmovies1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Không hợp !
  6. Ba_Phi

    Ba_Phi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1
    Tôi vừa vote vào phần lẳng lơ và xem kết quả. Hoá ra đây lại là đa số.
    Tôi không biết tôi có cực đoan quá không nhưng tôi không thể chịu đựng cô nàng được nữa.
    - Lần 1: cô nàng đi chơi với bạn cũ (nghe bảo là bạn học cũ) từ tối đến tận 23.30 (đây có lẽ lần duy nhất nên bỏ qua)
    - Lần 2: cô nàng đánh tú với tên bạn, chàng đứng ngay cạnh, chú kia gạ cô nàng đánh tú hôn , cô nàng ừ ngọt xớt , chàng không thể kìm nén được mặc dù chàng là người tốt nhịn, độp 1 phát vào đùi cô nàng
    - Lần 3: một chú khác gạ nàng đi ĐỒ SƠN với giọng nói đểu giả, các bác có hiểu đi ĐỒ SƠN theo nghĩa bóng là sao không ? ), lúc này chàng cũng đang đứng cạnh, thế mà nàng lại cũng ừ .
    - Lần 4: một chú khác có vợ mà chú này cũng giống hai chú trên thuộc dạng liều, nói là làm, nói sẽ ôm cô nàng, nàng lại "thách anh đấy", mà chàng đã nhiều lần cảnh báo là đừng có thách những thằng nào khác.
    .... phù, kể hết ra thì mỏi tay chết
    Nàng vẫn cứ cãi là: đấy chỉ là lời nói, nhưng chàng thì cho rằng một người con gái đã có người iu thì không được phép ăn nói kiểu thế (mà còn nói trước mặt người yeu) mà đã thách những thằng dám làm thật thì càng không chấp nhận được.
    Cho nên hiện giờ chàng -/- nàng chia chân.
  7. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ họ cũng vote vào đó để xem kết quả như bạn vậy.Thường thì mấy cáo trắc nghiệm này đi ngược lại với suy nghĩ để xem có bao nhiêu người khác với suy nghĩ của mình.Hì,hy vọng thế.
  8. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi chẳng thấy lý do gì hợp với chuyện của mình cả.. Tôi chia tay cô ấy mặc dù vẫn còn yêu. Có lẽ là ko chịu được cảnh chia xa, có người yêu cũng như không thế nên chia tay luôn cho đỡ mệt mỏi. Là người ko có người yêu thì có thể cô đơn chứ đã có người yêu mà vẫn cô đơn thì không được..
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Anh đồng ý với chú,xa sờ xôi thịt thế kia thì còn làm ăn dek gì nữa chứ
  10. spioler

    spioler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ 1quan niệm mới về tình yêu.Tất cả là do dân và vì dân mừ

Chia sẻ trang này