1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do khiến English trở nên hấp dẫn

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tiếng Anh Sài Gòn (Saigon English Club)' bởi be_mi_nhon, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldbutcool

    coldbutcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    1
    hehehe,
    đến lượt cbc góp chút kỉ niệm vui về chuyện học AV của mình cùng với bro tao_lao và em giáo nhỏ
    Nhớ hồi năm lớp 6,7 cbc dốt đặc cái môn học kinh dị này. Lớp 6, cái thuở chập chững : Hello, how are you. I''m fine thank you and you hay Hello Daisy, Daisy this is Mary, Hello Mary, this is Daisy đọc làu làu như cháo trong cuốn sách AV hồi đó mà lứa tuổi cỡ như cbc hay lớn hơn đã từng đc học qua. Mà đọc vậy chứ có nắm đc bao nhiêu đâu, như con vẹt vậy ! Ba me thấy chuyện học AV của cô con gái cưng như vậy có vẻ không ổn nên mới nhờ 1 ông giáo về nhà kèm riêng. Ông này độ ngoài 30, ặc, nhắc lại vẫn còn kinh hoàng, kính cận dày cui, nói chuyện gì mà cứ như nói ngậm trong cái cổ họng, mỗi lần ổng phát biểu hay nói gì mà trời cứ như có mưa rơi hix hix chả phải bôi bác, nhưng ấn tượng quá nên không thể quên. Và rồi đâu đc 2,3 tháng phải nói lời tạm biệt với thầy. Đến bậc tiền bối thứ 2, 1 lão sư chính hiệu, chắc U60, răng còn độc nhất 1 chiếc ở hàm dưới. Với kiến thức uyên thâm của ÔNG thầy đúng nghĩa, tập của cbc thầy chép cho, nhìn vào toàn chữ thầy chắc có lẽ thầy thương cho con bé gầy gò không viết kịp những gì thầy nói nên thầy xử cho luôn. Thầy và trò cứ thế ngồi học song song với nhau, mà đôi lúc vì nhịp điệu trong lời giảng của thầy cứ đều đều và lại đc thầy chép hộ tập cho nên con bé nó thi thoảng có những hôm vô tư gục ngay trên bàn học mà ngủ . Thầy tội nghiệp quá nên để ngủ luôn, chả kêu .
    Hết năm lớp 7, lúc này sự tình học tiếng Anh quả thật kinh dị. Kiểu đó là không ổng rồi, ba me nghĩ thế nên hè năm đó 2 vị đã cố công tìm kiếm... và rồi.. cuối cùng vị cứu tinh của cbc đã xuất hiện.. ánh sáng chói ngời tương lai..
    Thầy - đây là 1 anh thầy trẻ, đẹp trai, phong độ, - đang học lớp 12, nhưng đã có bằng C từ trước, là con của 1 ng quen của me. Thầy kèm riêng cbc tại nhà thầy. Không biết phải do sức hút mãnh liệt từ thầy hay do thầy giảng bài quá trôi chảy, giảng đến đâu, vào đầu cbc đến đó hay không mà từ đó, cbc học lên tay thấy rõ thầy rất nghiêm túc, đĩnh đạc trong chuyện dạy học và dễ thg, hài hước khi nói chuyện phiếm. Và rồi vì thầy bận việc quá nên cbc chỉ học đc khoảng hơn 2 năm với thầy rồi đg ai nấy đi hix hix.. và đó cũng chính là người thầy cuối cùng dạy AV cho cbc mà cbc cảm thấy kính phục nhất, biết ơn nhất. Mà thiệt là cbc có lỗi với thầy, 7-8 năm rồi không biết thầy bây giờ sao.. hic hic.. tội lỗi quá chời
  2. meaningless

    meaningless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, nhớ lại đúng là ngày xưa đi học vui thật. Ngày đầu tiên vào cái lớp mới. Em đi cùng nhỏ bạn, ôi trời nó thì chẳng biết mô tê gì cả, thế mà cô giáo hỏi là: where do you come from? mình thì mặt cứ ngớ ra, chẳng biết gì hết. Mọi người có thể tưởng tượng là nó trả lời cô giáo thế nào không? nó nói là: my name is Vy. oh,oh, oh, cả lớp cười quá trời luôn. Em đúng bên cạnh gượng ơi là ngượng. Nếu có cái lỗ nào thì em sẽ chui xuống đó luôn.
    Còn cái anh dzai kia thì lại đăng ký học lớp khác. Thế là học xong, em ta phi thẳng xuống phòng đăng ký nhập học. Ôi trời, anh ta đang ở đó, dáng người cao cao, anh đứng đó ghi phiếu thế là mình cũng xin một tờ để ghi. Giả vờ không hiểu ghi thế nào, mon men lại hỏi anh để xem anh đăng ký lớp nào, thế là mình học lớp đó. Cuộc nói chuyện xuông xẻ không thể tả được.hihihi. Từ đó em đi học đều đặn, siêng năng...tranh thủ học hành để đúng nhất lớp, nhưng leo mãi không được với anh vì anh học cooool quá. nên mình chỉ đứng thứ 2 thôi.
  3. happy_agk

    happy_agk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    In my case, English class is something smoother than your cases.
    I started studying English quite soon (in class 3, I flash back). From that very first time, I have fallen in love with this language - no words can express the feeling of having the ability to say something that no one (count me in) can understand . Unfortunately, I can just study for a short time, then not until 6th grade, I get another English class.
    I am a pupil since born. I have the chance to study at all class with fair price and with my courage. Actually, most of the time, until now, the primary thing I do is keeping on study and study.
    I adore all of you, who have just started to study it just a short time, but being so great. I adore all of you, who have the influence speaking English with native speakers. I adore all of you, who can write beautifully sentences and paragraphs. In all, because of that I love to study English.
    I go to class not only because there are my friends (someone is really special), but also because I have the oppotunity to meet great teachers.
    And so, I go here, because I can make friend with all of you.
  4. uchabucha

    uchabucha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Còn mình thì học tiếng Anh cả chục năm rồi bây giờ lại còn đèo thêm cái tiếng Tàu, suốt ngày xoong thủng nồi thủng, lâu lâu chán quá cúp học. Trong lớp có tới gần một nửa là người Hoa mà chúng nó học còn kêu chán. Ngẫm lại thấy tiếng Anh vẫn dễ học nhất có điều lâu rùi không practising nên công lực giảm sút thê thảm. Riết rồi không biết là mình học cái gì nữa mỗi thứ biết chút chút. Thoảng thì tới câu lạc bộ tiếng Anh nghe người ta nói cho đỡ quên. Có bạn nào ở Sài Gòn muốn thực hành nói thì chủ nhật lên nhà văn hoá thanh niên chúng mình lập nhóm. Giờ mình đang thiếu bạn cùng nói , trước cũng có một nhóm nhưng giờ không biết đi đâu hết rồi.
    Contact at: 0987941417
  5. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    When I was in high school, I like conmunicating with many forgeiners, so L concentrate in studying English. But now I study English to get a good job.That''s all. Cos my uncle told me that I''ll have a job with at least $1000 in salary if i''m good at English. That salary is my main purpose, not English
  6. truecolors

    truecolors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    Còn mình thì yêu Anh ngữ bởi vì mình đã được khai sáng bởi 1 quyển sách viết bằng Anh ngữ. Nó đã giúp mình hiểu được giá trị của việc đọc sách. Đã có những đêm 1 mình lạc vào thế giới riêng của một quyển sách, đến tận khi bố mẹ đi làm sáng.Điều đó thật tuyệt vời. Đến tận bây giờ thỉnh thoảng mình vẫn sống lại những giây phút tuyệt vời đó.
    Mời các bạn đến với thế giới của sách: http://ebooksclub.org
    Chúc các bạn tìm được 1 thế giới cho riêng mình.
  7. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    I learnt a new word: breakfast. On fasting= nhịn đói--->breakfast=break+fast=ko nhịn đói nữa=ăn sáng (sau khi ngủ quá lâu hổng có ăn gì)
    Discover=dis+cover=ko+che đậy=khám phá
    This word is similar to Uncover=un+cover.
    Understand=under+stand=bên dưới+chổ đứng=thấu hiểu
  8. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    eng is the most boring topic in my life. its funny that i spent 3 year to learn streamline and wut is the result --> i know i = tôi but i donno why it must be im, why not i is, i was, i will or i are rofl. its so boring because....its juz a language, nothing more than that :P

Chia sẻ trang này