1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do mình chia tay??????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_never_die, 12/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Lý do mình chia tay??????????

    Phải rồi tại sao mình chia tay?anh nói là em hoàn hảo quá anh ko xứng với em!Sao lại thế!em tưởng con trai yêu những người phụ nữ hoàn hảo!Ừ lúc mới yêu anh nói là em trẻ con và vụng dại quá!Em tự ái!Em muốn cố gắng vì anh!Em chui vào bếp học nấu ăn!Tập chơi cả những trò game anh thích để ko phã vỡ những phút vui vẻ của anh với bạn bè và câu chuyện của chúng ta ko nhàm chán!Em cố gắng hiểu anh nhiều để anh ko phải bực mình khi giải thích quá nhiều lần1 vấn đề!Anh có 1 kiến thức khá rộng khiến em khâm phục và em cũng muốn mình được như anh!Em đã học hỏi đã cố gắng rất nhiều để có thể cùng anh tranh luận về những vấn đề anh ưa thích!Anh chê em thiếu kiên nhẫn nhưng khi em chờ anh 2 tiếng đồng hồ liền thì anh nói em ngốc!Anh có biết rằng chính anh mới là đồ điên!
  2. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy yêu bạn khi bạn là chính mình và có lập trường... chứ làm tất cả vì anh ý như thế thì...chờ ông ý 2h thì đúng là ... kiên nhẫn là việc khác so...thay đổi là tốt nhưng đó cũng là cả một vấn đề!
  3. killer_queen_87

    killer_queen_87 Moderator

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    9
    Khi bạn cố làm 1 điều gì đó để thay đổi mình theo người khác thì cũng chính là khi bạn đánh mất cá tính của mình.Bạn cố làm những gì mà bạn tưởng là anh ta sẽ vui thì vô hình dung bạn đã ko còn là bạn của ngày xưa trong mắt anh ta nữa.Anh ta yêu con người trước kia của bạn chứ ko phải là yêu con người đã thay đổi của bạn bởi vì anh ta yêu bạn thì bạn mới thay đổi.Vì vậy,muốn níu giữ tình yêu này thì bạn hãy trở lại là mình của ngày xưa thì tốt hơn.
  4. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh ta nói "anh không xứng đáng với em bởi vì em quá hoàn hảo" để rồi chia tay thì có nghĩa là người ta có thể đã có người khác hoặc là anh ta chưa xác định được rõ tình cảm của mình( có nghĩa là nghĩ rằng mình đã yêu nhưng thực tế là không phải), nhưng dù bất cứ lý do nào nhưng mình nghĩ chia tay như thế sẽ tốt cho cả hai người. Tha đâu khổ để nhận ra được sự thực còn hơn để đến sau này mới nhận ra, như thế còn khổ hơn. Cuộc sống luôn cho ta sự lựa chọn nếu ta biết vươn lên và vượt qua những vết thương lòng, bạn hãy tin vào điều đó.
  5. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Trở lại như con người lúc mới yêu nhau á, tại sao phải như vậy. Nếu thay đổi theo hướng tích cực thì cũng tốt chứ sao, chỉ có điều anh ta không yêu một cách thực lòng thì anh ta mới nói chia tay thôi chứ mình nói thật nếu đã yêu nhau rồi thì điều gì cũng có thể chấp nhận được, kể có tính cách con người ấy có thay đổi đi chăng nữa.
  6. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    em thân mến, cái thằng của nợ đấy có gì mà tiếc. Chia tay thì ko có gì, nhưng cái lí do củ chuối quá. 1: thằng bé quá là kém tắm, sợ ko bằng em. 2: nó ko còn thích em nữa. 1 hay 2 cũng đều tốt để bb "anh yêu" của em.
    Được noa sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 13/03/2005
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Khi mình xúc động vì một người khác,mù quáng chạy theo điều mới lạ,bỏ lại hạnh phúc mình đang có.Lỗi lầm đó khó tha thứ quá khi mà mọi chuyệ đã đi qua giới hạn.càng yêu càng khó tha thứ mà.
    Vì vậy hãy trân trọng những gì mình đang có.
  8. Jean_Claude_Van_Damme

    Jean_Claude_Van_Damme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    " Người yêu ơi có biết, anh nhớ em nhiều lắm
    Những đêm trong giấc mơ tay nắm tay ngẹn ngào..."
  9. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L cũng thích bài này lắm,hi`hi`..nghe yêu qua là yêu.Nhớ anh quá à.............
  10. Jean_Claude_Van_Damme

    Jean_Claude_Van_Damme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Rất mừng vì Linh thông cảm cho tâm trạng của mình
    " ... nụ hôn trao ngất ngây ôi tình yêu tuyệt vời "

Chia sẻ trang này