1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do mình chia tay??????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_never_die, 12/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    hi`h`ì...L không biết hát,đi hát toàn ngồi nghe bạn trai với mọi người hát thôi.Đợt tết vừa rồi về nhà nghe bài này của DUY Mạnh L thích lắm,lại càng thích hơn vì biết L thích bài này anh ấy đã học thuộc để hát cho L nghe.
    Cuộc sống không phải bao giờ cũng như ý muốn ,cũng có nhiều chuyện buồn đến với mình nhưng quan trọng nhất là những người thân của mình luôn khiến mình cười,hạnh phúC và mình cũng vậy.
    Nếu như bạn yêu thật lòng một người thì tức là khi ở bên người đó bạn cảm thấy hạnh phúc và bạn cũng đem lại hạnh phúc,niềm vui ,sự thoải mái cho người ấy.
  2. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    hahah... bạn trai bạn giống mình quá,,, cũng từng học thuợc bài hát để hát cho nguời yêu nghe theo mình thì suy ra từ mình thì bạn đã có một anh chàng yêu bạn hết mình đấy :) kô hiểu kiếp trước làm đuợc gì mà kiếp này may mắn quá.....
  3. passably

    passably Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Mấy bồ cho nhập hội cái . Cũng thích Duy Mặn ca bài này quá đi . Lý do chia tăy cũng như lý do tại sao mình iêu ng` ấy, 1001 lý do cả hiihì .Nhưng nỗi bùn nào rồi cũng qua đi . Mấy bồ đừng bùn nhé . Tớ mong cho mấy bồ gặp đc. ng` xịn hơn, tốt hơn xứng đáng với tình cảm của mấy bồ .
  4. lum_dong_tien

    lum_dong_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu anh ta yêu bạn vì bạn là chính bạn. Sau đó vì yêu anh ta, bạn cố gắng làm được những điều mà bạn nghĩ là anh ta muốn. MÌnh thấy bạn mâu thuẫn và sai lầm từ chính điểm này....Khi bạn thay đổi như thế, bạn đã dần làm mất đi con người mà anh ta yêu trong bạn...vì thế chia tay là hợp lý.
    Mình muốn bạn và nhiều bạn nữa hiểu rằng...khi yêu, người ta cố gắng để trở nên hoàn hảo trong mắt nhau.....nhưng không có nghĩa là thay đổi.
    (dĩ nhiên việc bạn chui vào bếp, tập nấu ăn thì không có gì sai vì chẳng anh nào thích sao này lấy vợ để ngày ngày cùng nhau đi ăn tiệm cả )

Chia sẻ trang này