1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do "người Hà Nội cũ" trở thành "người Hà Nội mới"?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hastalavista, 29/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Lý do "người Hà Nội cũ" trở thành "người Hà Nội mới"?

    Tôi đã chợt nghĩ đến lý do này khi đọc một bài của Ông Băng Sơn trong 1 cuốn sách về những thú vui, nét đẹp của Hanoi.

    Song, các bạn thử bàn xem sao? Lý do gốc rễ nào khiến người Hà Nội (vốn đã một thời phát triển được bao nhieu tinh hoa để trở thành "người Hà Nội") nay lại đồng hoá với đồng bào muôn nơi?

    Cứ nghiệm mà xem, ngày mồng Một Tết ra đường mới chợt thấy lại Hanoi của 30-40 năm về trước. Sau Tết tất cả lại trở về hỗn độn, ngộp thở như thường ngày...






    Hasta La Vista
  2. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đã thay đổi rồi , đâu có còn như ngày xưa đâu mà so sánh cơ chứ ? Người HN gốc , mấy ai còn ở đấy đâu ? Họ đi các nơi khác kiếm sống rồi .
     
  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Câu chuyện ở đây không phải là về có thay đổi hay không, vì sự thay đổi thì ai cũng thấy rồi...
    Vấn đề là lý do của thay đổi ấy, cũng như có người luôn đi tìm đáp án của tình yêu chưa một lần được gọi là yêu ấy, cũng là để trả lời TẠI SAO?
    Thế mới biết người Việt Nam rất kỵ câu hỏi này...
    Hasta La Vista
  4. choe04013000

    choe04013000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    thế nào là người hà nội mới ??? thế nào là người hà nội cũ ?????
    Vì sao em vẫn mãi cứ yêu anh ..... dù biết trái tim luốn ghét anh , dù biết ai đó không thật lòng ... tại sao em khờ thế hỡi anh ????
     Trong con người tôi sống lẫn lộn ... người xấu kẻ tốt , rộng phượng lần rằn rết , thiên thần và ác quỷ ... nhưng bản tính " NGƯỜI " sẽ chiến thắng
     
     
     
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Vì người Hanoi xưa quá đa tình.
    Từ sự say mê đào yếm của những chàng trai phố Hàng hay cái chất nâu sồng giản dị mà gân guốc những kiều nữ Hà thành thầm ao ước, thành phần dân số của Hà Nội từ những năm 20-30 thế kỷ trước đã dần thay đổi...
    Chúng ta chẳng thể làm gì về điều này vì đó là quyền lựa chọn của ông bà...
    Rồi từ khi trong nhà có một người về thành phố, những người thân ở quê đã thêm một chốn đi về...
    Chúng ta cũng không còn có thể làm gì về điều này...
    Lịch sử cứ thế sang trang, và lớp lớp người về thành phố đã cùng nhau viết tiếp những trang mới, dù có người chữ tháu, có người chữ đẹp, cuốn sách đời sống Hà Nội vẫn cứ dày lên...
    Gọi nó là huyền thoại hay chuyện vặt không đáng để tâm, tuỳ vào người cầm bút, xong thực tế là đường phố ngày một đông thêm, không khí ngày một ô nhiễm.
    Chỉ mong ngày Tết sớm quay lại, để lại được dạo bước thênh thang trên vỉa hè vắng lặng và tha hồ hít thở khói hương xưa.
    Ta có quyền đòi hỏi một khoảng không, và hiểu rằng vẫn luôn có người vô tình thu hẹp khoảng không đó lại.
    Ta cũng chẳng làm được gì để thay đổi điều này!
    Âu cũng là vì ta quá đa tình
    Hasta La Vista

Chia sẻ trang này