1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do ta chia tay nhau: ko hợp?!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tranlink, 27/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MarkerTRAN

    MarkerTRAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng, ng` ta tế nhị nên nói thế chứ_ ko tin bác thử đứng tr''c mặtt nàng đề nghị cứ nói thật lí do, bác chịu đựng đc mọi lời fán xét of ng` khác về tật xấu cua]r mình coi_đc b'' liền. Mà nghe xong khéo bác lại nằng nặc đòi bỏ bố mẹ vì : trời ơi, con thương bố mẹ lắm, bm ko đáng fải chịu đựng 1 ng` con tệ như con
    hơ hơ, đấy là iem tỉ dụ thế thôi, dĩ nhiênhy vọng đó ko fải sự thật
  2. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Haha, người viết bài này sao có hoàn cảnh giống hệt mình thế, cũng ở xa người yêu,cũng yêu nhau được 2 năm (thậm chí ngày nói lời chia tay chính là ngày sinh nhật 2 tuổi tình yêu của 2 đứa), và cũng cùng một lý do " Không hợp ". Tất cả đều là bull**** hết. Giờ mới thấy là nothing is impossible.
  3. brightstars

    brightstars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG HỢP là cụm từ quen thuộc khi không tìm ra được bất cứ lý do nào để chia tay. Khi yêu thì đẹp đẽ bao nhiêu, ôi sao mà hợp thế, yêu thế... Đến lúc tình cảm mòn, không còn thấy cần nhau nữa thì đánh choang một câu gọn lỏn " không hợp"--> lãng xẹt và củ chuối.
  4. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    "không hợp " lí do quá đầy đủ rồi gì để nói nữa ...nói thế thôi chứ chắc bây giờ mọi người có nói gì bạn cũng nghe từ bên này sang bên kia bay hết ngay ấy mà .....từ kinh nghiệm bản thân cho thấy thôi chứ cũng chẳng xa lạ gì. tình yêu vốn bản thân nó đã rất phức tạp rồi nên càng nghĩ đơn giản hoá bao nhiêu càng tốt cho bản thân mình thôi.
    hai người không có cơ hội nói chuyện với nhau vì ở xa nhau nhưng nếu cần thiết thì cứ gặp nhau rồi nói cho hết ngọn ngành như thế sẽ giải toả được nhiều thứ nhìn chung không nên chần chừ .hãy dành cho mình một phút tự hỏi xem mình có thể làm gì tốt hơn cho bản thân không ?
  5. nhungpham

    nhungpham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Không hợp chỉ là một cái cớ khi người ta không còn muốn quan tâm đến mình nữa thôi.Mình và người yêu cũng chia tay thời gian yêu nhau còn lâu hơn vậy mà vẫn chia tay thôi. Thậm chí chia tay mà không có một lý do. Lúc mới đầu cũng muốn biết lý do lắm chứ, nhưng về sau thì nhận ra là chẳng cần phải một lý do nào cả, khi yêu thì có ly'' do gì? chia tay cung vậy thôi , chỉ đơn giản là không muốn quan tâm chăm sóc nhau nữa. Khi muốn chia tay thì ai chẳng phải nghĩ ra một lý do nào đó chứ.
    Nhưng chia tay biết đâu lại có gì đó tốt hơn?gặp một người tốt hơn thì sao?

Chia sẻ trang này