1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do tôi yêu Đà Lạt vô cùng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi vietquan_231092, 15/07/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietquan_231092

    vietquan_231092 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2014
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Mua vé máy bay đi Đà Lạt tới lúc 6h sáng. Khi xe ngoằn ngòeo trên đường dốc tôi khởi điểm cảm giác được một cái se lạnh của Đà Lạt khi sương dày đặc. Tôi chỉ muốn hít hà thật sâu cho trọn cái khung trời trong veo này.
    Đà Lạt - tình ái nhỏ trong tôi!
    Cái lạnh của Đà Lạt êm ái đến nỗi muốn kéo tay áo xuống sâu đôi chút, vờ như rét căm căm. Thỉnh thoảng người lại khẽ run lên rồi lại vô vùng đam mê khi cảm nhận rõ rệt được vị ngọt trong từng cơn gió.
    danh sách "những điều trong veo" để nhớ về Đà Lạt lại dài ra thêm một xíu vì có thêm khí trời tại chốn đây. Tới Đà Lạt, tôi chỉ muốn ngước mắt lên ngắm nhìn mãi màu xanh của bầu trời Đà Lạt trong veo, muốn điều khiển những đám mây như bông kia xin "đừng trôi nữa".
    Nắng Đà Lạt không quá gắt và rát nhưng cũng đủ để đốt cháy làn da bạn. Nếu tới Đà Lạt, đừng vì yêu cái nắng ấy quá mà không bôi kem chống nắng và đeo khẩu trang. Sau ngày trước tiên giong ruổi của tôi, hậu quả' là cái mũi đỏ ửng, mu bàn tay cũng đỏ lên vì bị cháy nắng. Dư vang còn lại là làn da vừa đen vừa nâu đậm hương vị cao nguyên.
    Đà Lạt tình tới mức chỉ cần ngồi yên cũng rất kháu khỉnh. Huống hồ là đi trên đường hãn hữu tình cờ thấy vài em học sinh trong bộ lễ phục đang dắt xe đạp lên dốc. lại muốn yêu ngay. Cái thành thị này cũng dễ khiến người đời tủi thân.
    Chắc bạn cũng đang thắc mắc tôi đã đến những đâu trên mảnh đất xinh đẹp này.
    trước nhất, tôi tới Hồ Xuân Hương. Giống như Hồ Gươm, nhắc tới Hà Nội người ta lại nghĩ tới hồ Hoàn Kiếm thì Đà Lạt có Hồ Xuân Hương. Một buổi sớm, tôi qua đó, đứng dưới cái nắng êm ái, nhìn ngắm mặt hồ nước lung linh và thấy một khí trời xanh hơn tất cả những khí trời tôi từng thấy.
    "Đồi hoa không người"
    Trong vườn hoa thành thị có rất nhiều loài hoa, nào là cúc, hồng hay cẩm tú cầu. nhưng tôi vẫn thích nhất đồi hoa hồ điệp. Trước lúc tới đây, khi nào ngẫm nghĩ của tôi cũng thúc đẩy tìm bằng được một "đồi hoa không người". Đồi hoa bươm **** ấy nằm sau hàng thông được cắt tỉa không bê bối. Tuy nhỏ thôi, nhưng không hiểu tại sao tôi lại thích đến vậy. Chắc vì nó dễ dàng và chân chất giữa vườn hoa được chăm chút tinh tế. Tôi cá là không nhiều người ngó ngàng nó, ít nhất là ngày hôm đấy.
    [​IMG]
    Khu đồi Mộng Mơ
    Trước khi đi Đà Lạt, một người bạn nhắc tôi đến Đà Lạt nhất định phải tới đây. Đó cũng là một điểm du lịch gần thung lũng ái tình. Khu này khá vắng vẻ nên tôi rất hứng thú. Hoa được người đời trồng nhiều nơi như ven nẻo đường, trước khu nhà nghỉ, cả trên mái nhà. Ngồi dưới tán cây, trên ghế đá, dưới chân là cỏ xanh, tưởng như gió reo trong nắng mà không kiềm lòng nổi nên tôi mang sổ ra ghi chép lại đôi dòng để khắc sâu cảm nhận lúc này.
    Thêm một kinh nghiệm phượt của tôi thì bạn nên chọn mua vé máy bay Jetstar đi Đà Lạt giá rẻ ở các kinh tiêu bán vé trên Cả nước hoặc truy cập vào website vinajet.vn.
    Nguồn: http://www.jetstartgiare.com/du-lich/ly-toi-yeu-da-lat-vo-cung.html

Chia sẻ trang này