Lý do tui đi học võ Mỗi người chúng ta, khi có ai hỏi tại sao bạn học võ, thì ta trả lời: để tự vệ, để có sức khoẻ... một số ít thì đi làm Cas-ca-đơ... nhưng riêng tui, tui có thể tự hào mình học võ mà không vì lý do gì hết. Còn sư phụ tui kể: ổng học võ vì bị ba ép đi, trốn học 1 bữa là bị ba dẫn lên cho thầy trừng trị... Cuối cùng tui muốn biết có bạn nào có 1 lý do hấp dẫn nói cho mọi người nghe chơi. Tôi hạnh phúc vì tôi không là gì cả
Ngày còn học cấp II hội bạn chúng tôi có 7 người đi học võ vì ... gái. Trong lớp có 1 cô rất xinh bị 1 cậu học teakwondo cưa mất làm anh em rất tức nên rủ nhau đi học võ. Mỗi thằng học một môn khác nhau, sau nửa năm đứng xếp hàng cho cậu kia chọn đối thủ ----> đánh nhau te tua mất mấy tháng.